- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng dẫn bồ về ở cùng, vợ vẫn nhẫn nhịn để rồi bị … đuổi ra khỏi nhà
Đã từng chịu đựng bao đắng cay tủi hờn, nuôi con khôn lớn, đến lúc chồng dẫn bồ về ở cùng bà vẫn nín nhịn để ấm êm cửa nhà, vậy mà....
Thời gian gần đây báo chí liên tiếp đưa tin về số phận bất hạnh của 3 người phụ nữ “khổ nhất trần đời” khiến dư luận phẫn nộ, xót xa.
Vì không may lấy phải người chồng tồi mà những người vợ, người mẹ này đã phải chịu tổn thương nặng nề về tinh thần, thể xác trong thời gian dài rồi thậm chí mất cả tính mạng.
Chồng dẫn người tình về ở cùng, vợ vẫn nhẫn nhịn để ấm êm cửa nhà
Đó là câu chuyện tủi nhục và đầy đau khổ của bà Nguyễn Thị Định (SN 1954) ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được đăng tải trong bài báo Đuổi vợ con ra khỏi nhà, đưa phụ nữ "lạ" về làm "ô sin".
Cả cuộc đời bà Định là chuỗi những ngày âm thầm cam chịu. Chồng đi làm xa biền biệt, một mình bà tần tảo nuôi 4 con ăn học thành người không một lời ca thán, ấy vậy mỗi khi chồng ở nhà bà lại thường xuyên bị chồng đánh đập, hắt hủi, chê bai.
Hơn thế nữa, sau khi có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ làm cùng công ty, chồng bà Định còn ngang nhiên dẫn người này về quê công khai qua lại suốt nhiều năm.
Đã từng chịu đựng bao đắng cay tủi hờn, nuôi con khôn lớn, đến lúc đó bà Định vẫn nín nhịn không dám kêu ca phàn nàn để mọi chuyện ấm êm cửa nhà. Vậy nhưng tần suất bị đánh đập ngày càng tăng dần, có lần bà Định phải nhập viện bởi những trận đòn vũ phu của người chồng. Không những thế, đầu năm 2009, chồng bà còn đưa một người phụ nữ khác về ở hẳn tại gia đình, thay ổ khóa rồi đuổi vợ con ra đường, cấm cửa không cho vào nhà.
Được biết, hiện chính quyền địa phương đã trực tiếp hòa giải, lực lượng Công an xã đã lập biên bản, "trục xuất" người đàn bà cư trú bất hợp pháp nhưng sự việc vẫn đâu vào đấy.
Chồng đè vợ xuống đất rồi tưới nước sôi vào lỗ tai
Sự việc gây phẫn nỗ dư luận này xảy ra vào ngày 20/8 tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Lệ bị người chồng 54 tuổi tên Trần Văn Ro nắm tóc vợ đè nghiến xuống đất rồi tưới bình nước sôi lên đầu dẫn đến bị phỏng nặng phần đầu, cổ, tai trái và lưng phải nhập viện Cái Bè cấp cứu.
Bà Lệ cho biết, cả ngày 20.8 ông Ro đi nhậu đến tối mịt, say quá nên ra nằm luôn ở đống cát của nhà người thân. Được mọi người đưa về nhà ngủ, sáng 21.8 ông Ro thức dậy. Biết chồng thích uống trà, bà Lệ đã chuẩn bị sẵn một bình nước sôi để pha trà.
Ông Ro vừa thức dậy thì chửi mắng, sau đó xông vào đánh bà. Những người hàng xóm chạy qua can ngăn thì ông xách bình nước sôi đòi tạt. Hàng xóm vừa né ra thì ông Ro vật vợ ngã ra đất và thực hiện hành vi điên rồ nói trên.
Xác minh tại địa phương cho biết, ông Ro thường xuyên say xỉn và bạo hành vợ con, ít khi đi làm. Đã rất nhiều lần ông này đánh vợ thừa sống thiếu chết, tuy nhiên chỉ bị chính quyền nhắc nhở, khuyên nhủ chứ chưa bị xử phạt lần nào.
Ghen tuông vô cớ, chồng đâm chết vợ ngay trước cửa nhà
Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 13h, ngày 21/8, tại thôn Gia Hòa, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nạn nhân là chị Tô Thị Dậu (SN 1993, trú tại thôn Mỹ Giang, xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ) bị chính chồng là Hà Quang Thắng (SN 1988, trú tại thôn Mỹ Giang) đuổi chém tử vong ngay trước cửa nhà.
Được biết, chị Dậu và Thắng cưới nhau được khoảng 5 năm và Thắng ở rể tại nhà vợ vì chị Dậu là con một. Ban đầu, Thắng tỏ ra là một người hiền lành chịu khó, tu chí làm ăn và hết mực yêu thương vợ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, bản chất côn đồ, ghen tuông bóng gió của Thắng nhanh chóng bộc lộ.
Dù đã có với nhau 2 mặt con nhưng Thắng hay ghen tuông mù quáng và thường xuyên chửi bới, đánh vợ. Chị Dậu không chịu được cảnh sống chung cùng người chồng vũ phu quyết định làm đơn ly hôn và 2 người đã sống ly thân với nhau được khoảng 2 tháng nay thì xảy ra vụ việc đau lòng. Trước đó, Thắng còn bóp cổ, đánh mẹ vợ là bà Tô Thị Tạo toác đầu khiến bà phải nằm viện 15 ngày...
Sau khi con gái bị đâm tử vong, bà Tạo bị sốc nặng và được người nhà đưa vào Trạm y tế thị trấn Phúc Thọ để điều trị và ổn định tâm lý. "Từ ngày thành vợ thằng Thắng, chưa khi nào con gái tôi được yên thân. Con bé liên tục phải chịu những trận đòn roi của người chồng vũ phu, độc ác..... Giờ nó giết con gái tôi rồi", bà Tạo nghẹn ngào nói.
Đời người phụ nữ sướng hay khổ là ở “tấm chồng”?
Qua 3 vụ việc rúng động dư luận trên, không ít độc giả thương xót cho rằng đời người phụ nữ sướng hay khổ phụ thuộc rất nhiều vào các đức ông chồng. Bởi vì chọn nhầm chồng mà cuộc đời những người vợ nói trên rơi vào cảnh địa ngục trần gian.
Đây cũng là bài học đắt giá cho các bạn gái trong việc chọn bạn đời cho mình, chớ nên vội vàng mà phải xem xét thật kỹ càng trước khi quyết định sống chung một nhà với ai đó.
Ngoài ra, cũng có một số ý kiến cho rằng, bà Lệ hay bà Định đã tự chuốc khổ vì quá cam chịu, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn bỏ qua cho chồng dẫn đến tình huống không thể cứu vãn được. Người phụ nữ muốn hạnh phúc thì cũng phải biết đấu tranh, bảo vệ mình chứ không thể để mặc số phận đưa đẩy....
Bên cạnh đó, nhiều người mong rằng chính quyền địa phương và pháp luật cũng cần sát sao hơn nữa trong việc giúp đỡ, bảo vệ người phụ nữ bị bạo hành, đồng thời có những biện pháp kịp thời, nghiêm khắc đủ sức ngăn chặn những ông chồng có máu côn đồ gây hậu quả đáng phẫn nộ nói trên.
>> Tướng người cả đời "khổ sở" với con cái - nên tránh khi chọn bạn đời
Vì không may lấy phải người chồng tồi mà những người vợ, người mẹ này đã phải chịu tổn thương nặng nề về tinh thần, thể xác trong thời gian dài rồi thậm chí mất cả tính mạng.
Chồng dẫn người tình về ở cùng, vợ vẫn nhẫn nhịn để ấm êm cửa nhà
Đó là câu chuyện tủi nhục và đầy đau khổ của bà Nguyễn Thị Định (SN 1954) ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được đăng tải trong bài báo Đuổi vợ con ra khỏi nhà, đưa phụ nữ "lạ" về làm "ô sin".
Cả cuộc đời bà Định là chuỗi những ngày âm thầm cam chịu. Chồng đi làm xa biền biệt, một mình bà tần tảo nuôi 4 con ăn học thành người không một lời ca thán, ấy vậy mỗi khi chồng ở nhà bà lại thường xuyên bị chồng đánh đập, hắt hủi, chê bai.
Bà Nguyễn Thị Định cả đời nhẫn nhịn, cam chịu và đau khổ vì chồng |
Hơn thế nữa, sau khi có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ làm cùng công ty, chồng bà Định còn ngang nhiên dẫn người này về quê công khai qua lại suốt nhiều năm.
Đã từng chịu đựng bao đắng cay tủi hờn, nuôi con khôn lớn, đến lúc đó bà Định vẫn nín nhịn không dám kêu ca phàn nàn để mọi chuyện ấm êm cửa nhà. Vậy nhưng tần suất bị đánh đập ngày càng tăng dần, có lần bà Định phải nhập viện bởi những trận đòn vũ phu của người chồng. Không những thế, đầu năm 2009, chồng bà còn đưa một người phụ nữ khác về ở hẳn tại gia đình, thay ổ khóa rồi đuổi vợ con ra đường, cấm cửa không cho vào nhà.
Được biết, hiện chính quyền địa phương đã trực tiếp hòa giải, lực lượng Công an xã đã lập biên bản, "trục xuất" người đàn bà cư trú bất hợp pháp nhưng sự việc vẫn đâu vào đấy.
Chồng đè vợ xuống đất rồi tưới nước sôi vào lỗ tai
Sự việc gây phẫn nỗ dư luận này xảy ra vào ngày 20/8 tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Lệ bị người chồng 54 tuổi tên Trần Văn Ro nắm tóc vợ đè nghiến xuống đất rồi tưới bình nước sôi lên đầu dẫn đến bị phỏng nặng phần đầu, cổ, tai trái và lưng phải nhập viện Cái Bè cấp cứu.
Bà Lệ cho biết, cả ngày 20.8 ông Ro đi nhậu đến tối mịt, say quá nên ra nằm luôn ở đống cát của nhà người thân. Được mọi người đưa về nhà ngủ, sáng 21.8 ông Ro thức dậy. Biết chồng thích uống trà, bà Lệ đã chuẩn bị sẵn một bình nước sôi để pha trà.
Bà Lệ bị phỏng nặng do chồng bạo hành bằng nước sôi. Tai trái đã không thể nghe được nữa....
Ông Ro vừa thức dậy thì chửi mắng, sau đó xông vào đánh bà. Những người hàng xóm chạy qua can ngăn thì ông xách bình nước sôi đòi tạt. Hàng xóm vừa né ra thì ông Ro vật vợ ngã ra đất và thực hiện hành vi điên rồ nói trên.
Xác minh tại địa phương cho biết, ông Ro thường xuyên say xỉn và bạo hành vợ con, ít khi đi làm. Đã rất nhiều lần ông này đánh vợ thừa sống thiếu chết, tuy nhiên chỉ bị chính quyền nhắc nhở, khuyên nhủ chứ chưa bị xử phạt lần nào.
Ghen tuông vô cớ, chồng đâm chết vợ ngay trước cửa nhà
Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 13h, ngày 21/8, tại thôn Gia Hòa, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nạn nhân là chị Tô Thị Dậu (SN 1993, trú tại thôn Mỹ Giang, xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ) bị chính chồng là Hà Quang Thắng (SN 1988, trú tại thôn Mỹ Giang) đuổi chém tử vong ngay trước cửa nhà.
Nơi xảy ra sự việc đau lòng
Được biết, chị Dậu và Thắng cưới nhau được khoảng 5 năm và Thắng ở rể tại nhà vợ vì chị Dậu là con một. Ban đầu, Thắng tỏ ra là một người hiền lành chịu khó, tu chí làm ăn và hết mực yêu thương vợ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, bản chất côn đồ, ghen tuông bóng gió của Thắng nhanh chóng bộc lộ.
Dù đã có với nhau 2 mặt con nhưng Thắng hay ghen tuông mù quáng và thường xuyên chửi bới, đánh vợ. Chị Dậu không chịu được cảnh sống chung cùng người chồng vũ phu quyết định làm đơn ly hôn và 2 người đã sống ly thân với nhau được khoảng 2 tháng nay thì xảy ra vụ việc đau lòng. Trước đó, Thắng còn bóp cổ, đánh mẹ vợ là bà Tô Thị Tạo toác đầu khiến bà phải nằm viện 15 ngày...
Chị Tô Thị Dậu là một người phụ nữ hiền lành, chịu khó nhưng lại thường xuyên chịu cảnh bị chồng đánh đập, chửi bới. |
Sau khi con gái bị đâm tử vong, bà Tạo bị sốc nặng và được người nhà đưa vào Trạm y tế thị trấn Phúc Thọ để điều trị và ổn định tâm lý. "Từ ngày thành vợ thằng Thắng, chưa khi nào con gái tôi được yên thân. Con bé liên tục phải chịu những trận đòn roi của người chồng vũ phu, độc ác..... Giờ nó giết con gái tôi rồi", bà Tạo nghẹn ngào nói.
Đời người phụ nữ sướng hay khổ là ở “tấm chồng”?
Qua 3 vụ việc rúng động dư luận trên, không ít độc giả thương xót cho rằng đời người phụ nữ sướng hay khổ phụ thuộc rất nhiều vào các đức ông chồng. Bởi vì chọn nhầm chồng mà cuộc đời những người vợ nói trên rơi vào cảnh địa ngục trần gian.
Đây cũng là bài học đắt giá cho các bạn gái trong việc chọn bạn đời cho mình, chớ nên vội vàng mà phải xem xét thật kỹ càng trước khi quyết định sống chung một nhà với ai đó.
Ngoài ra, cũng có một số ý kiến cho rằng, bà Lệ hay bà Định đã tự chuốc khổ vì quá cam chịu, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn bỏ qua cho chồng dẫn đến tình huống không thể cứu vãn được. Người phụ nữ muốn hạnh phúc thì cũng phải biết đấu tranh, bảo vệ mình chứ không thể để mặc số phận đưa đẩy....
Bên cạnh đó, nhiều người mong rằng chính quyền địa phương và pháp luật cũng cần sát sao hơn nữa trong việc giúp đỡ, bảo vệ người phụ nữ bị bạo hành, đồng thời có những biện pháp kịp thời, nghiêm khắc đủ sức ngăn chặn những ông chồng có máu côn đồ gây hậu quả đáng phẫn nộ nói trên.
>> Tướng người cả đời "khổ sở" với con cái - nên tránh khi chọn bạn đời
V.K (Tintuconline tổng hợp)
Theo VietNamNet
Theo VietNamNet
-
Thời sự57 phút trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự1 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự9 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự12 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự13 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự14 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự14 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).