- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện “có bầu mà không có thai nhi”: Người trong cuộc lên tiếng
Hôm qua 28.12, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều phản ánh của bạn đọc về việc người thân của họ “có bầu” hoài mà không thấy sinh nở.
Mỏi mòn chờ con
Sau khi đọc loạt bài về chuyện “Có bầu mà không có thai nhi” đăng trên Báo, sáng qua 28.12, anh Đ.T đến tòa soạn báo, tự giới thiệu là chồng một “thai phụ” dạng đi “cầu có thai” ở Q.Thủ Đức, TP.HCM. Anh T. mang theo một DVD và cả hồ sơ bệnh án của vợ đến để chứng minh.
Anh T. kể: “Hai vợ chồng tôi cưới nhau hơn 3 năm nay, thấy lâu có con nên chúng tôi có đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để khám. Bác sĩ nói, việc khó có con là do tôi. Mới khám chỉ một lần, sau đó nghe một số người mách ngoài Q.Thủ Đức có nơi cầu để có con, hai vợ chồng dẫn nhau ra ngoài ấy. Đến nơi, tôi thấy có rất đông các cặp vợ chồng xếp hàng, họ đến từ miền Bắc, miền Trung, miền Tây... với ước muốn có được một đứa con. Vào nơi cầu nguyện, mỗi người lấy một tấm giấy ghi tên, tuổi, địa chỉ và kẹp vào đó một số tiền (tùy tâm) rồi cho vào một chiếc thùng gỗ để sẵn.
Chúng tôi mang theo một tấm hình chụp hai vợ chồng theo yêu cầu của nơi đây, và đi “cầu có thai” đến lần thứ 4 thì vợ tôi được thông báo “có thai rồi”. Từ đó đến nay đã là 17 tháng, vậy mà vợ tôi vẫn chưa sinh. Khổ nỗi là rất nhiều lần tôi khuyên vợ đi siêu âm, nhưng vợ không đồng ý. Nay đọc Báo, thấy nhiều trường hợp trong bài viết sao giống vợ tôi quá, tôi thấy giật mình”.
DVD mà anh Đ.T cung cấp cho chúng tôi là do vợ anh được một người khác gửi tặng. Những hình ảnh trong DVD này cũng giới thiệu những cặp vợ chồng có con nhờ đi “cầu có thai”, được dàn dựng công phu. Một cặp vợ chồng được giới thiệu ở Q.Tân Phú, TP.HCM, đã có con 13 tuổi, năm 2000 muốn sinh thêm cháu nữa nhưng không sinh được, đi khám bác sĩ nói do tinh trùng yếu, tinh trùng loãng.
Sau đó được một người giới thiệu địa chỉ “cầu có thai” nên đến đó cầu vào tháng 10.2007, mỗi tháng đi một lần, và rồi được xơ Y. bắt mạch thông báo có thai. Mang thai 17 tháng sau thì sinh con (?!). Đến cặp vợ chồng thứ hai, thứ ba cũng lần lượt trình bày về quá trình khó có con và đi “cầu có thai”. Điều đáng lưu ý, người dẫn dắt chương trình trong DVD (không quay mặt, chỉ ghi giọng nói) đến 6 lần nhắc đi nhắc lại em bé giống bố!
Một bạn đọc khác là chị A. (ở TP.HCM) phản ánh với Báo trong tâm trạng bức xúc: “Cơ quan tôi cũng có một chị đi “cầu có thai” ở Q.Thủ Đức, TP.HCM. Mỗi lần đi cầu khấn cũng bỏ tiền vào thùng. Lúc đầu còn xơ Y., có mua thuốc ngay ở chỗ đó. Lúc tôi sinh em bé (tôi có bầu bình thường), chị ấy nói đã có thai được 3 tháng, nhưng giờ con tôi đã được hơn 9 tháng rồi mà chị ấy vẫn chưa sinh. Tôi thấy, một số người cứ nghe truyền miệng rồi cố tình làm cho chuyện đi “cầu có thai” nghe có vẻ huyền bí, nào là đó là con trời cho. Do vậy, có người mặc dù “mang thai” hoài không sinh, nhưng nói sau này sẽ không la mắng con, không cho ai đụng vào con, vì là con cầu, con khẩn”.
Một bạn đọc khác ở số điện thoại 09038... gọi cho tòa soạn hôm qua nói rằng: “Tôi là một công chức, tôi thấy mình cần có trách nhiệm nói những điều mình biết. Rất tội nghiệp, gần nhà tôi có một cặp vợ chồng cũng đi “cầu có thai” ở Q.Thủ Đức, TP.HCM. Tôi khuyên vợ chồng đừng đi nhưng rồi họ vẫn đi, và giờ cô vợ nói đã có thai 20 tháng rồi mà vẫn chưa sinh con (?!)”.
Hiện tượng thai nghén giả
Chúng tôi đặt những thắc mắc xoay quanh chuyện “tại sao một số chị em sau khi đi “cầu có thai” về cũng có hiện tượng ốm nghén, và bụng cũng to...” với bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn (Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TP.HCM). Bác sĩ Tuấn giải thích: “Trong thực tế có xảy ra rất nhiều trường hợp ở những chị em vì quá mong mỏi, khao khát có được đứa con, nên họ có biểu hiện của hiện tượng “thai nghén giả”. Nghĩa là, ở các chị em này có thể có biểu hiện ốm nghén, buồn nôn, ngán thức ăn, và bụng to lên. Với những người đi cầu khẩn, do quá tin vào việc này nên họ dễ có hiện tượng thai nghén giả.
Nhưng nếu lòng tin ở họ mất đi thì hiện tượng này sẽ hết và bụng cũng sẽ xẹp xuống. Bên cạnh đó, cũng có một số cặp vợ chồng, do có sự trùng lắp - nghĩa là họ thụ thai bình thường, trong lúc đó họ cũng đi “cầu có thai”.
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết thêm, ông cũng đã tiếp nhận một số chị em dạng đi “cầu có thai” đến yêu cầu khám thai. “Trong số này, một số người hiểu biết, họ để chúng tôi siêu âm, khi siêu âm không có thai thì họ nhận ra vấn đề. Nhưng số đông còn lại không chịu siêu âm kiểm tra thai, như báo nêu. Với những trường hợp này chúng tôi từ chối không khám, không cho thuốc, vì không biết được thực sự có thai hay không, nếu có thì tình trạng thai nhi thế nào”, bác sĩ Tuấn nói.
Cũng có bác sĩ cho rằng có thể do sau khi “cầu có thai” nhiều chị em nghĩ mình đang mang thai thật, cũng uống thuốc bổ, ăn uống bổ để dưỡng thai nên mập ra, bụng to lên (phần lớn các chị em này cũng lớn tuổi, nên dễ “phát tướng” ở phần bụng sau một thời gian tẩm bổ, ít vận động).
Một bác sĩ sản phụ khoa ở TP.HCM, sau khi đọc bài trên Báo Tvề nội dung DVD kể cuộc gặp gỡ của những người gọi là đi “cầu có thai” đã có con, đã nói rằng: “Có thể có những cặp vợ chồng có thai trùng lắp khi họ đi “cầu có thai”. Trong thực tế, có nhiều cặp vợ chồng đến bệnh viện khám hiếm muộn, bác sĩ chưa điều trị gì, nhưng rồi sau đó họ cũng có thai bình thường. Có thể ai đó đã lợi dụng, dùng những người có con như thế để lan truyền chuyện đi “cầu có thai”. Còn chuyện thai nhi nằm trong bụng mẹ 15, 17, 20 tháng là điều không có thực”.
Theo Thanh Tùng
-
Thời sự12 giờ trướcHiện nữ bệnh nhân đã được phẫu thuật 2 lần, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu, vẫn có nguy cơ bị liệt.
-
Thời sự15 giờ trướcMở gói đồ khách đưa để kiểm tra, chị Hiền tá hỏa khi thấy số vàng miếng, nhẫn vàng bên trong. Chị không tham lam, ngay lập tức báo cho ông chủ cửa hàng.
-
Thời sự16 giờ trướcCơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam cán bộ CSGT ở Gia Lai lái ô tô gây tai nạn khiến 1 người phụ nữ đang đi bộ tử vong.
-
Thời sự17 giờ trướcTrần Yến Như tạo hoá đơn giả, thể hiện chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng tại Đà Nẵng.
-
Thời sự20 giờ trướcBị kính dày rơi trúng người, nữ bác sĩ biết có thể không qua khỏi nên gọi điện về thông báo cho gia đình, cảm ơn công ơn sinh thành của bố mẹ trước khi hôn mê.
-
Thời sự20 giờ trướcMột số đại gia sau khi "nhúng chàm" đã thi hành án với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, như Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (hơn 8.000 tỷ đồng), ông Phan Sào Nam (hơn 1.384 tỷ đồng).
-
Thời sự1 ngày trước3 cháu nhỏ rủ nhau ra hố nước tắm không may có 2 cháu bị đuối nước, 1 cháu chạy về gọi ông nội ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình xuống cứu ông nội cũng gặp nạn.
-
Thời sự1 ngày trướcBan quản trị chuỗi Bánh mì chảo Cột Điện Quán cho biết đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của cơ sở Cột Điện Quán Thái Bình vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi.
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (9/5), Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) mức án tử hình về tội giết người.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn của nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý, The Coffee House đã chính thức có phản hồi.