Cuộc đời của diễn viên đóng thế thành tướng cướp

Hơn 10 năm trước, Dũng 'Chim xanh' cầm đầu một băng cướp liều lĩnh và tàn bạo gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Hơn 10 năm trước, Dũng 'Chim xanh' cầm đầu một băng cướp liều lĩnh và tàn bạo gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.


Nổi tiếng lì lợm và xảo quyệt, cái tên Dũng 'Chim xanh' vẫn được giới giang hồ truyền miệng cho đến ngày nay với nhiều giai thoại.Cuộc đời, tội ác và hành trình đưa tên tướng cướp khét tiếng này ra đền tội có những chi tiết ly kỳ thú vị mà chưa nhiều người biết tới.

Từng là vận động viên và võ sư taekwondo tam đẳng huyền đai, Dũng tham gia đóng thế trong rất nhiều bộ phim võ thuật. Trong những lần vào vai, Dũng ngấm những kịch bản trên phim trường và quyết định hành nghề ăn cướp vì nghề đóng thế không mang lại nhiều tiền. Từ đó, cuộc đời Dũng gắn liền với những vụ giết người, cướp của, hiếp dâm gây kinh hoàng trên một loạt các khu vực miền Đông Nam bộ và TP.HCM .


Dũng “Chim xanh” qua hình vẽ của họa sĩ Võ Tấn Thành (trái) và hình thật (phải).

Ít ai biết rằng những màn võ thuật nhào lộn hấp dẫn trong bộ phim Hải đường trắng nói về tướng cướp Bạch Hải Đường phần lớn do võ sư, diễn viên đóng thế Nguyễn Chí Dũng - tức Dũng “chim xanh” đảm nhận. Khi bộ phim trình chiếu, cũng là lúc Dũng dứt hẳn với phim trường và bắt đầu khởi nghiệp làm... tướng cướp. 

Tướng cướp mê Bạch Hải Đường 

Nguyễn Chí Dũng (SN 1966, ở ấp 1, xã Tân Khai, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước). Mới lớn, Dũng đã lang thang khắp các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP.HCM. Năm 19 tuổi, Dũng đột nhập vào một nhà dân ở Thủ Đức, TP.HCM để trộm cắp. Công an bắt được, khám người Dũng thu một khẩu Colt 45 (của Mỹ) và 7 viên đạn. 

Lần đầu tiên "xộ khám" Dũng phải chịu hình phạt 4 năm tù. Năm 1989, mới ra tù được 5 tháng, Dũng lại bị công an huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé (cũ) bắt về hành vi cướp tài sản. Dũng phải thụ án 24 tháng tại trại Bến Lớn. Tại đây, Dũng đánh người gây thương tích, nên tiếp tục ở trại đến tháng 10/1992 mới được ra. Liên tiếp những ngày tháng mới lớn ăn cơm tù đã cho Dũng cái chất giang hồ, lì lợm và xảo quyệt hơn.

Lang thang trong giới giang hồ một thời gian, Dũng phát hiện ra nghề “đá xế” (ăn trộm xe máy) là dễ kiếm sống nhất nên gã đã cùng Hoàng Ngọc Phương "lập nghiệp". Phương bị bắt, Dũng trốn đến tháng 2/1996 thì bị bắt theo lệnh truy nã của công an huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé (cũ), bị phạt 18 tháng tù. Cuối năm 1997, Dũng ra tù về địa phương sống bằng nghề mua bán cây kiểng và chăn nuôi... chim nhưng bị thua lỗ, nợ hơn 50 triệu đồng nên phải trốn về TP.HCM, cùng tên Hải đi chở mướn thuốc lá lậu.


Tướng cướp Dũng “Chim xanh” cùng một trong nhiều vũ khí dùng đi cướp.

Đầu năm 1998, Dũng "chim xanh" lại mua vũ khí nóng để phạm tội. Lần này hắn kết hợp với một đồng đảng duy nhất là Phạm Văn Đỉnh để trực tiếp thực hiện các vụ cướp, tuy nhiên hắn có một số mối quan hệ chân rết để chỉ điểm con mồi và tiêu thụ tài sản cướp được. Trong những lần đi "ăn hàng" Dũng với mái tóc dài ngồi sau cầm vũ khí nóng sẵn sàng "nhả đạn" khi nạn nhân chống cự hoặc có người đuổi bắt.

Dũng học võ từ nhỏ, hắn được giới giang hồ tôn sùng cũng một phần vì có võ nghệ hơn người. Vì thế, Dũng luyện được chiêu rất giống dân hình sự thực thụ là bắn súng được cả 2 tay, dùng dao và kiếm như nghệ sĩ múa.

Với phương tiện là chiếc Cup 81, Cup 82 lên đời và Dream, Dũng - Đỉnh đã là nỗi ám ảnh của người dân miền Đông Nam bộ và TP.HCM trong một thời gian dài. Từ xe máy, xe tải, tiệm vàng, những gia đình giàu có…đều có thể trở thành mục tiêu của chúng. Dũng "chim xanh" thường xuyên đưa vợ và con thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện của công an. Chính vì vậy, trong một thời gian khá dài chúng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cướp rất táo tợn nhưng cơ quan công an các địa phương vẫn chưa tóm được hắn. 

Cái tên Dũng "chim xanh" được gắn với nhiều giai thoại được giới giang hồ miền Đông Nam bộ truyền tai nhau cho đến ngày nay. Tương truyền, đàn em đặt cho dũng biệt danh này vì Dũng ra tay nhanh như cắt, đặc biệt là nhiều thủ đoạn tinh quái trốn thoát vòng vây của công an. 

Một câu chuyện khác ly kỳ hơn là trong một lần xộ khám, vào một buổi sáng, Dũng thấy con chim có lông màu xanh, bị thương rơi xuống cửa sổ phòng giam, Dũng "thương" con chim nên giữ nó lại để chăm sóc. Mỗi bữa ăn, Dũng đều để dành chút cơm ít ỏi của mình bón cho chim. Chim lành vết thương, Dũng thả cho nó bay đi. Lúc đó, Dũng cũng mơ ước được giống con chim xanh, có cánh bay và không phải sống kiếp ngục tù.


 Dũng trước vành móng ngựa.

Sở dĩ Dũng lấy biệt danh này cũng xuất phát từ việc hắn rất “hâm mộ” tướng cướp Bạch Hải Đường. Trong những lần đóng thế các pha hành động trong phim, Dũng ngấm luôn các tình tiết ly kỳ được thêu dệt. Trong đó có chi tiết Bạch Hải Đường tự mở gông cùm trốn khỏi nhà lao và để lại trên tường dòng chữ: “Bạch Hải Đường sinh ra không phải để ở tù”. Dũng rất kết tình tiết này nên lấy luôn biệt danh Dũng “chim xanh” như để chứng tỏ năng lực “phi phàm” có thể tự thoát khỏi xiềng xích. 

Một chi tiết khác trong bộ phim là Bạch Hải Đường có biệt tài ăn trộm xuất quỷ nhập thần, nhiều lần đột nhập vào các cơ quan, nha cảnh sát chế độ cũ để lấy tài sản như chốn không người. Cũng vì “mê” tình tiết này mà xen kẽ những vụ cướp kinh thiên động địa, Dũng táo tợn bảy lần đột nhập vào trụ sở của các cơ quan công an để ăn trộm. 

Trong đó năm lần đột nhập vào trụ sở Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh, lấy đi ba xe máy và 188 bộ hồ sơ đăng ký xe, hai lần đột nhập vào trụ sở Công an huyện Bình Long (Bình Phước) lấy đi ba xe máy. Những phi vụ ngoạn mục càng khiến tên tuổi Dũng “chim xanh” nổi như cồn, thậm chí có lúc hắn được ví như một Bạch Hải Đường mới. 

Hành trình tội ác

Nhờ danh tiếng lừng lẫy, đến cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, Dũng đã tập hợp được dưới trướng 20 đệ tử đầu trộm đuôi cướp bắt đầu thực hiện những phi vụ táo bạo. Băng cướp Dũng “chim xanh” lượn trên các xe máy xé gió, sẵn sàng “khạc đạn” vào bất cứ ai, miễn là cướp được tiền. 

Một ngày đầu năm 2001, chiếc xe tải chở vôi bột do anh Nguyễn Văn Tân (ngụ thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển chạy đến đoạn đèo “Con Rắn” trên quốc lộ 56 (giáp ranh giữa huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thì bị hai tên thanh niên chạy xe Dream khống chế bắt dừng lại. Anh Tân tiếp tục cho xe chạy nhưng bị chúng chạy xe áp sát ca-bin xe tải, Dũng ngồi sau chĩa súng vào tài xế ra lệnh: “Dừng lại không tao bắn!”.


Dũng “Chim xanh” sau song sắt.

Chiếc xe tải dừng lại và hai tên cướp leo lên hai bên ca-bin, một tên khống chế anh Tân còn Dũng gí nòng súng lạnh tanh vào đầu phụ xe Nguyễn Văn Tý lệnh mở nắp thùng dưới ghế ngồi rồi cướp túi xách tay của chị Nguyễn Thị Phụng, trong đó có 4,8 triệu đồng và một số giấy tờ. Chị Phụng năn nỉ xin lại giấy tờ, Dũng xoay nòng súng về phía người phụ nữ hét lên: “Cút ngay! Mày muốn tao bắn thủng bụng không?”. 

Cũng tại đèo Con Rắn, vào lúc 1h45 ngày 26.4.2001, ô tô BKS 79H... do anh Nguyễn Văn Bình (ngụ TP.Nha Trang) điều khiển đang chạy trên đường thì có hai thanh niên đi xe máy dùng đèn pin làm hiệu, y như CSGT dừng xe để kiểm tra vậy. Thấy nghi, anh Bình cho xe chạy luôn nhưng hai gã thanh niên phóng xe đuổi theo, Dũng ngồi sau bắn một phát làm vỡ kính xe. Nạn nhân quá kinh hãi buộc phải dừng xe lại. Trong vụ này, bọn cướp lấy được 3,8 triệu đồng.

Cùng với hai vụ trên, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam bộ như Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương đã xảy ra hàng loạt vụ cướp có vũ khí khác, phần lớn đều nhằm vào các xe tải chạy trên những tuyến đường vắng vào ban đêm, trước khi trời sáng... 

Thông thường, sau khi thực hiện một vụ cướp, bọn tội phạm đều nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, càng xa càng tốt và “nằm im” một thời gian. Song Dũng “Chim xanh” và Phạm Văn Đỉnh liều lĩnh, táo tợn tới mức không thèm áp dụng “quy luật” này ngoài việc phải cướp được thật nhiều. 

Cướp đường chưa thỏa mãn, Dũng và đồng bọn bắt đầu nhắm vào mục tiêu là tiệm vàng, quán xá với thủ đoạn cực kỳ manh động. Tối 1.8.2001, Dũng “Chim xanh” và Phạm Văn Đỉnh cướp giật túi xách của một chị phụ nữ ngồi ăn cơm tại quán cạnh quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Khi chạy qua cầu Bình Điền, thấy một thanh niên là anh Nguyễn Hữu Danh (ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) chạy xe vượt qua, cho là anh Danh đuổi theo chúng, Dũng “Chim xanh” rút súng nhằm anh Danh bóp cò nhưng đạn không nổ, y tiếp tục lên đạn, chĩa súng vào anh Danh bắn phát thứ hai, làm anh Danh bị rách da ngực. Do vụ này Dũng “Chim xanh” bị thêm tội “Giết người”. 

Tổng cộng, từ năm 1997 - 2001, băng cướp Dũng “chim xanh” đã gây ra hơn 80 vụ cướp, một vụ hiếp dâm trẻ em, một vụ giết người. Hung tin về băng cướp máu lạnh lan truyền trên một địa bàn rộng lớn khiến người dân khiếp đảm. 

Lúc bấy giờ Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nguyễn Việt Thành (đã nghỉ hưu) đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án liên tỉnh mang bí số 501 CS quyết phá bằng được băng cướp này. 

Quá trình vây bắt Dũng “Chim xanh” và đồng bọn bắt đầu với muôn vàn gian khổ, hiểm nguy. Cũng từ đây, câu chuyện về Dũng “Chim xanh” thêm phần ly kỳ với những cuộc đấu súng nảy lửa với cảnh sát đặc nhiệm, những vụ trốn thoát vòng vây xuất quỷ nhập thần. Thậm chí, kể cả lúc sa lưới, Dũng “Chim xanh” cũng kịp xây dựng những kịch bản cực kỳ tinh vi và cực kỳ ngoạn mục hòng thoát tội...

Theo Dòng đời



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.