- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đột kích nhà hàng có hơn 20 nhân viên nữ sẵn sàng bán thân
Khách nam đến ăn uống tại nhà hàng nếu có nhu cầu mua dâm sẽ được các tiếp viên nữ trẻ đẹp phục vụ tại chỗ.
Ngày 30/6, công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ba người có liên quan đến hành vi môi giới mại dâm tại nhà hàng Hàng Dương (phường 9, quận Phú Nhuận). Ba người bị khởi tố là Lê Xuân Hồi (quản lý nhà hàng) và hai nhân viên gồm Bùi Văn Đạt và Phạm Văn Cộng.
Trước
đó, khoảng 21h ngày 24/6, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã
hội (công an quận Phú Nhuận) phối hợp với công an phường 9, bất ngờ ập
vào kiểm tra nhà hàng Hàng Dương. Tại đây, lực lượng kiểm tra bắt quả
tang bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm.
Lê Xuân Hồi, quản lý nhà hàng Hàng Dương, nghi can môi giới mại dâm. |
Qua
điều tra ban đầu, nhà hàng Hàng Dương do ông Lương Sơn Bá (ở quận Phú
Nhuận) làm giám đốc, Lê Xuân Hồi làm quản lý. Khi khách quen đến ăn uống
có nhu cầu mua dâm và được gợi ý thì Hồi kêu nhân viên dẫn khách lên
tầng bốn hoặc năm của nhà hàng. Tại “bãi đáp” này có sẵn hàng chục cô
tiếp viên trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ khách từ “A đến Z” với giá 500.000
đồng một lượt mua bán dâm. Ngoài ra, khi được dẫn lên phòng để “vui vẻ”,
khách còn phải trả 100.000 đồng cho hai nhân viên phục vụ là Đạt và
Cộng để mua một bao cao su.
Trong thời gian khách và tiếp viên mua bán dâm, Đạt và Cộng cảnh giới ở bên ngoài cửa phòng, sẵn sàng báo động nếu có lực lượng chức năng kiểm tra. Với số tiền 500.000 đồng bán dâm, quản lý Hồi sẽ thu lại 100.000 đồng. Sau mỗi lượt mua dâm, khách cũng phải bo thêm cho quản lý 200.000 đồng theo luật ngầm.
Theo
lời khai của Hồi, nhà hàng Hàng Dương có năm tầng, tại nhà hàng thường
xuyên có hơn 20 nữ nhân viên, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua dâm của thực
khách.
Theo H.Tuyết (Pháp Luật TP.HCM)
-
Thời sự5 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự5 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự5 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự9 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự10 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự14 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự14 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự16 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự17 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.