Dự báo thời tiết 23/2: Trưa nay khí lạnh tràn về Hà Nội

Dự báo thời tiết 23/2 Từ sáng nay, khí lạnh đã tác động đến các tỉnh biên giới, đến trưa nay sẽ tràn về Hà Nội khiến nhiệt độ giảm liền 5-6 độ.

Dự báo thời tiết 23/2 Từ sáng nay, khí lạnh đã tác động đến các tỉnh biên giới, đến trưa nay sẽ tràn về Hà Nội khiến nhiệt độ giảm liền 5-6 độ.

- Dự báo thời tiết 23/2: Từ sáng nay, khí lạnh đã tác động đến các tỉnh biên giới, đến trưa nay sẽ tràn về Hà Nội khiến nhiệt độ giảm liền 5-6 độ.

Đây là đợt khí lạnh có cường độ mạnh và sẽ liên tiếp được bổ sung trong 2 ngày tới.

Ít nhất trong 6 ngày tới, khắp từ miền Bắc đến Trung Trung Bộ sẽ chìm trong giá rét, vùng núi cao rét hại.

Bắt đầu từ trưa nay, khi khí lạnh tràn về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ sẽ đồng loạt giảm 5-6 độ C, về mức 20-24 độ C, các tỉnh vùng núi giảm còn 18-21 độ.

Chiều tối và đêm nay, khí lạnh sẽ lan tới Bắc Trung Bộ. Đáng lưu ý, khí lạnh đi tới đâu sẽ gây mưa tới đó, nên từ mai ở Bắc Bộ sẽ bắt đầu có mưa.

Từ đêm nay, khắp miền Bắc trời chuyển rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao rét dưới 10 độ.

Tại TP Lạng Sơn, nhiệt độ ban ngày trong 3 ngày tới được dự báo chỉ ở mức 10-12 độ C, ban đêm rét 9 độ.

Thời tiết Tại Hà Nội, cao nhất ngày mai chỉ còn 19 độ, 2 ngày kế tiếp giảm dần còn 18-17 độ và thấp nhất chỉ còn 13-14 độ C. Trời có mưa.

Từ ngày mai khi được tăng cường, không khí lạnh sẽ tiếp tục tác động đến cả khu vực Trung Trung Bộ, kéo đến Quảng Ngãi, khiến nhiều nơi có mưa vừa, mưa to.

Vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay nhiệt độ ban ngày tăng thêm khoảng 2 độ, trời nắng nhiều. Một số cánh rừng ở Gia Lai, Bình Thuận có nguy cơ cháy cấp 4-5.

Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ hôm nay tăng lên 31-34 độ, miền Đông 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C, ban đêm mát mẻ 22-25 độ.


Theo VietNamNet

dự báo thời tiết


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.