Đứt lìa 2 chân khi cắt cỏ: Vợ ngất xỉu, mẹ gào khóc thấy con nằm dưới bùn

“Tôi lần theo tiếng tìm con, thấy nó nằm dưới bùn, cố ngóc đầu lên sát mép cỏ, hai chân con tôi bị máy chém nát hết…”

“Tôi gào lên hỏi con ở đâu, nó trả lời con đây. Tôi lần theo tiếng tìm con, thấy nó nằm dưới bùn, cố ngóc đầu lên sát mép cỏ, hai chân con tôi bị máy chém nát hết…, bà Nguyễn Thị Bảy, 73 tuổi vừa khóc, vừa kể lại tai nạn xảy đến với cậu con trai duy nhất.

Lao động chính nuôi mẹ già, vợ ốm, con tâm thần

Chiều 30/6, tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cụ bà Nguyễn Thị Bảy chỉ biết chấm nước mắt khóc khi được hỏi về tình huống xảy ra tai nạn với con trai mình.

Bà Bảy không kìm nổi xúc động: “Chồng chết từ năm tôi 31 tuổi. Tôi có 3 người con trai, chết mất 2 rồi. Tám là thằng con còn lại duy nhất, tuổi già sức yếu tôi trông cậy cả vào nó. Con trai cả của thằng Tám bị tâm thần, còn vợ nó bị bệnh tim. Cả nhà 4 miệng ăn trông cả vào nghề cắt cỏ của Tám. Nay con tôi bị tàn phế thế này, tôi già rồi biết dựa dẫm vào đâu?”.

Theo bà Bảy, cách đây vài ngày, con trai bà là anh Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1969, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM cùng vợ đi cắt cỏ thuê.

Trong lúc cắt cỏ, lưỡi dao văng ra, gãy làm đôi, cứa nát hai cẳng chân anh Tám. Chị Phan Thị Đào, vợ anh Tám thấy vậy, xỉu ngay tại chỗ.

Vì chị Đào ngất xỉu gần đường nên có người đi qua trông thấy, kéo lên lề nằm. Riêng anh Tám bị nạn nằm dưới sình lầy, không ai phát hiện.

“Con trai tôi nằm dưới ruộng, chìm dưới sình lầy suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi nghe hàng xóm báo con dâu ngất xỉu mới quýnh quáng ra tìm. Hai chân tôi mềm nhũn, không đi nổi, tôi bò trên cỏ, miệng gọi con. Tôi không thấy con mình, chỉ lần theo tiếng trả lời con ở đây để tìm nó”, bà Bảy mếu máo.

Máy cắt cỏ, cụt chân, khóc ngất
Bà Bảy xót xa khóc thương con trai duy nhất bị tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Huyền.

Khi bà Bảy tìm thấy, anh Tám nằm ngập trong bùn đã 3 tiếng, đầu lấp ló trên mép cỏ, hai chân bị máy cắt cỏ chém nát.

Nạn nhân được người dân đưa đi sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Chi phí điều trị 5 triệu đồng/ngày

Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị máy cắt cỏ chém gãy 2 xương cẳng chân trái và phải. Đặc biệt, ngoài gãy xương, chân phải còn bị tổn thương mạch máu rất nặng nề.

Dù bệnh nhân đã được nẹp cố định ngoài chân trái mà nối mạch máu chân phải nhưng thất bại, vết thương chân phải hoại tử. Để giữ mạng sống cho bệnh nhân, bác sĩ đành cắt cụt 1/3 trên cẳng chân phải.

Tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiếp tục diễn tiến nặng, suy hô hấp, viêm phổi nên phải chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Máy cắt cỏ, cụt chân, khóc ngất
Anh Tám đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thanh Huyền.

Theo bác sĩ Phạm Minh Huy, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, khi được chuyển từ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình sang, anh Tám bị nhiễm trùng máu rất nặng, hôn mê (có dùng thuốc an thần), thở bóp bóng qua nội khí quản, mạch nhanh, sốt 38 độ C.

Ngay lập tức, anh Tám được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, thở máy, dùng kháng sinh liều cao. Xét thấy mỏm cụt ở chân phải bệnh nhân khô ráo nên bác sĩ đã mổ, đóng lại.

“Đến giờ bệnh nhân vẫn rất nặng, chưa dám tiên lượng gì dù diễn tiến có khá hơn lúc nhập viện. Điều đáng lo ngại là gia cảnh bệnh nhân rất nghèo, khó khăn, không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị lại rất cao”, bác sĩ Huy bày tỏ.

Cụ thể, từ khi nhập viện tới nay, chi phí điều trị cho anh Nguyễn Văn Tám đã tốn khoảng 60 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày bệnh nhân tiêu tốn khoảng 5 triệu đồng. Dự tính sớm nhất bệnh nhân cũng phải nằm viện từ 3 – 4 tuần nữa.

Cụ bà Nguyễn Thị Bảy, mẹ của bệnh nhân chia sẻ gia đình đã đóng 50 triệu tiền tạm ứng cho bệnh viện. Nhưng toàn bộ số tiền nói trên do bà và con dâu đi vay nặng lãi.

Khi hỏi vay lãi suất cao không, bà cụ già lấy vạt áo chấm nước mắt: “Tôi không biết lãi bao nhiêu nữa, bao nhiêu thì cũng phải vay thôi.”

Bạn đọc gần xa có thể chung tay ủng hộ để gia đình bà Bảy vượt qua hiểm nghèo qua địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Bảy, số nhà 29/29/3B Tổ 3, ấp An Bình, xã Trung An, Củ Chi, TP.HCM; hoặc 0166 756 9308 (chị Phan Thị Đào, vợ anh Tám).
(Theo Công an TP.HCM)

Theo Thanh Huyền/VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.