Giấu xác bạn trai của người yêu cũ vào bụi cỏ ven đường

Chia tay bạn gái đã khá lâu, nhưng khi thấy có người đến tìm hiểu Hợp, Thành đã nảy sinh ghen tuông rủ 2 người khác đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.

Chia tay bạn gái đã khá lâu, nhưng khi thấy có người đến tìm hiểu Hợp, Thành (17 tuổi, ở Hà Giang) đã nảy sinh ghen tuông rủ 2 người khác đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.

Ngày 6/9, Công an huyện Quản Bạ (Hà Giang) đã khởi tố, tạm giam Đặng Trung Thành (17 tuổi), Lục Khoa Điệp (20 tuổi) và Lù Xuân Tấn (24 tuổi), cùng ở xã Quyết Tiến về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Cuối tháng 8, công an nhận được thông tin của xã Quyết Tiến về việc trên địa bàn phát hiện một thi thể nam thanh niên ở trong bụi cỏ ven đường liên thôn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an huyện đã báo cáo với Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, đồng thời tiến hành điều tra, phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Nạn nhân được xác định là anh Vàng A Hà (27 tuổi, ở huyện Mèo Vạc) trên người nạn nhân có nhiều dấu vết bị đánh gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Chân dung 3 thanh niên đánh chết anh Hà.

Chân dung 3 thanh niên đánh chết anh Hà.
Quá trình điều tra, công an nhanh chóng làm rõ, cách thời điểm xảy ra án mạng khoảng mấy tháng, qua mạng xã hội anh Hà đã làm quen với cô gái Tẩn Thị Hợp (27 tuổi, ở thôn Tân Tiến.

Trong những lần nói chuyện qua mạng xã hội hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp, muốn tiến thêm một bước nên anh Hà đã đi xe máy từ huyện Mèo Vạc xuống nhà bạn gái để gặp mặt.

Cũng vào thời điểm này, Thành và Điệp đi qua cổng nhà chị Hợp phát hiện người yêu cũ đang đứng nói chuyện với anh Hà nên tỏ thái độ ghen tuông, đồng thời rủ Điệp tìm cơ hội để dằn mặt tình địch. Ít phút sau, phát hiện anh Hà đưa bạn gái mới quen đi chợ mua đồ, Thành và Điệp phóng xe máy lên phía trước chặn xe hai người này lại, đồng thời dùng tay, chân đấm, đánh vào người anh Hà. Lúc này, Tấn đi qua thấy hai người bạn đang đánh người, không những không can ngăn anh ta cũng tham gia đánh hội đồng...

Chứng kiến bạn trai bị nhóm thanh niên vây đánh, chị Hợp hô hoán nhờ mọi người can thiệp, anh Hà chạy thoát ra ngoài nhưng đi được một đoạn bị những thanh niên đuổi theo sau lao vào nạn nhân đánh tiếp.

Chỉ đến khi anh Hà ngã ra đất bất tỉnh thì những người này mới dừng tay. Sau đó, Thành và Điệp sử dụng xe máy đưa nạn nhân ra Trạm xá của xã (cách hiện trường khoảng 3km) để cấp cứu. Tuy nhiên đến giữa đường thấy anh Hà đã tắt thở, lo sợ mọi người phát hiện các nghi can đưa xác anh Hà giấu vào bụi cỏ ven đường liên thôn. Xong việc, họ bàn bạc, về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra và nhờ gia đình giúp ngụy tạo chứng cứ giả, phòng khi cơ quan điều tra phát hiện sự việc và hỏi đến. Nhưng quá ám ảnh bởi sự việc gây ra, 3 thanh niên trên trở về nhà và không dám nói cho bố mẹ, nửa đêm họ rủ nhau bỏ trốn.

Về phía chị Hợp, gia đình chị lo lắng vì sợ sẽ xảy ra chuyện không may với anh Hà nên đã nhiều lần gọi điện cho bạn trai. Ban đầu có nghe thấy tiếng chuông của Hà nhưng không có ai nhấc máy. Một lúc sau gọi lại, cô đã thấy số điện thoại của Hà bị khóa. Hoảng sợ, gia đình cô gái vội chia nhau đi tìm nhưng bất lực.

Đối với gia đình của các nghi can, biết con trai liên quan đến vụ đánh anh Hà, bà Hoàng Thị Sìn, mẹ của Điệp đã nhờ mọi người đi tìm và gọi điện liên tục. Đến khoảng 19h ngày 20/8, thấy Điệp bắt máy, bà Sìn khuyên con trai làm gì có lỗi hãy về nói để cùng giải quyết… Lúc đó, anh ta thú nhận gây ra cái chết cho nạn nhân. Được sự vận động của gia đình, 3 thanh niên đã đến công an đầu thú.

* Tên cô gái đã được thay đổi.

Theo M.Hiền/Công an nhân dân



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.