Giữa đêm dậy đổ cồn tự thiêu, kéo vợ con chết chung

Giữa đêm, ông Tình dậy châm lửa đốt nhà rồi kéo vợ cùng 2 con gái vào chết chung.

Giữa đêm, ông Tình dậy châm lửa đốt nhà rồi kéo vợ cùng 2 con gái vào chết chung.

Sáng nay, Trung tá Lâm Quang Phong, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, CA Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra rạng 22/10 làm 2 người chết là do tự tử.

tự thiêu, kéo vợ con chết chung, Đà Nẵng

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Kết luận điều tra của công an cho thấy, ông Trần Minh Tình (47 tuổi, trú tổ 67 phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ) đã tự châm lửa đốt nhà gây ra hỏa hoạn.

Cụ thể, ông Tình đã mua cồn công nghiệp về dấu sẵn. Khoảng 1h45’ ngày 22/10 lúc cả nhà đang ngủ, ông đã châm lửa đốt nhà và kéo vợ cùng 2 con gái vào đám cháy.

Vụ việc khiến ông Tình cùng con gái út Trần Thị Thảo Nhi (7 tuổi) tử vong. Vợ ông là bà Trần Thị Thanh Trà cùng con gái lớn Trần Thị Trà Giang (21 tuổi) thoát chết nhưng bị bỏng lần lượt 90% và 30%.

Trước đó, tại hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng thu giữ 2 chai cồn công nghiệp sử dụng dở, trên tường nhà có nhiều dòng chữ nghi là thư tuyệt mệnh.

Được biết ông Tình mưu sinh bằng nhiều nghề, vợ buôn bán nhỏ ở nhà. Cách đây 3 tháng, ông phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo và sinh chán nản.

Theo VietNamNet


Đổ cồn tự thiêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.