- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kẻ sát hại đại gia Bắc Ninh gọi điện cho con dâu trước khi tự tử
Sau khi ra tay sát hại ông Mẫn Văn Vinh, nghi can Nguyễn Văn Mộc đã chủ động gọi điện cho người nhà ra khu vực mình sẽ tự tử để tìm xác.
Sau khi ra tay sát hại ông Mẫn Văn Vinh, nghi can Nguyễn Văn Mộc đã chủ động gọi điện cho người nhà ra khu vực mình sẽ tự tử để tìm xác.
Sau khi sát hại đại gia Bắc Ninh, Mẫn Văn Vinh (trú tại thôn Mẫn Xã, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), nghi can Nguyễn Văn Mộc (SN 1962, trú tại thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong) đã ra khu vực chòi canh cá tự tử.
Liên quan đến vụ việc trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hòa – Bí thư chi bộ thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ.
Nhận xét về nghi can Nguyễn Văn Mộc, ông Hòa cho biết, nghi can Mộc đã từng đi bộ đội, con người tính cách hiền lành, chín chắn.
Ở địa phương, Mộc làm nghề buôn bán cá, gia đình có kinh tế khá giả.
Tiếp tục câu chuyện với PV về việc nghi can Nguyễn Văn Mộc ra tay sát hại ông Vinh sau đó tự sát, ông Hòa cho biết thêm, vào khoảng 8h30 phút sáng ngày 4/10, địa phương nhận được tin báo Mộc là nghi can gây ra vụ án sát hại ông Vinh.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Chờ và Công an huyện Yên Phong, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng rà soát quanh địa bàn thị trấn Chờ và khu vực nhà Mộc nhưng không thấy đối tượng xuất hiện.
Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, lực lượng công an nhận được tin báo phát hiện một người đàn ông tự tử ở chòi canh cá của người dân thuộc khu vực xã Yên Phụ, huyện Yên Phong.
“Khoảng cách từ nhà ông Vinh ra đến khu vực mà Mộc tự tử chỉ khoảng hơn 2km. Trước khi ra tay sát hại ông Vinh, Mộc đã có sự chuẩn bị từ trước rất kĩ lưỡng.
Chính vì thế, sau khi ra tay, Mộc đã đi thẳng ra khu vực căn chòi canh cá ở xã Yên Phụ và gọi điện cho con dâu ra khu vực trên để tìm xác. Tuy nhiên, con dâu Mộc lại không ra ngay mà gọi điện cho cô ruột thông báo sự việc.
Chỉ đến khi nhận được tin báo Mộc là nghi can sát hại ông Vinh mọi người mới chạy ra khu vực chòi canh trên để tìm.
Khi ra đến nơi, mọi người trong gia đình tìm ở căn nhà to ở khu vực nhưng không thấy có ai nên tiếp tục tìm trong căn nhà nhỏ thì phát hiện Mộc đã dùng dây thép thắt cổ tự tử.
Lúc kiểm tra, chân Mộc vẫn còn ấm nhưng không cứu được. Phải chuẩn bị tinh thần và tâm lý từ trước Mộc mới dám làm thế nếu người bình thường sẽ không ai dám.
Cũng chính vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên mọi người trong gia đình mới nhanh chóng tìm được thi thể của Mộc.
Chắc Mộc nghĩ mình không thoát khỏi hình phạt của pháp luật nên mới dẫn đến hành động trên. Căn nhà mà Mộc tự tử cũng chính là nơi mà con trai Mộc bị điện giật tử vong gần 1 năm trước”, ông Hòa cho biết.
Cũng theo lời vị bí thư này cho hay, vì là người thân trong gia đình nên hai người cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 2 tuần, đối tượng Mộc đi khám bệnh và phát hiện mình bị bệnh xuất huyết dạ dày nên không bán cá nữa.
Ông Bùi Đức Thuyên - Trưởng công an xã Văn Môn cho biết, vào khoảng 8h 5 phút ngày 4/10, công an xã nhận được tin báo có một vụ chém nhau tại nhà ông Vinh.
Vì UBND xã gần với gia đình nạn nhân nên ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên công an xã đã cấp báo vụ việc tới Công an huyện Yên Phong để điều tra theo đúng thẩm quyền.
Trong thời gian sinh sống ở địa phương, nạn nhân Vinh là công dân tốt và có nhiều đóng góp cho địa phương.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự20 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Huỳnh Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
Thời sự23 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông - nghi phạm giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn vào rừng sâu.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.
-
Thời sự1 ngày trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể người đàn ông được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang, Bắc Giang). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.
-
Thời sự1 ngày trướcHai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm liên tiếp với taxi và ô tô khách trên Quốc lộ 14 ở Gia Lai.
-
Thời sự1 ngày trướcNăm 2015, khi ấy 34 tuổi, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Từ đó, "sư Thích Minh Tuệ" không liên lạc gì với gia đình.
-
Thời sự1 ngày trướcNam Định có một ngôi làng nhỏ tên Phú An, nằm bên bờ sông Ninh Cơ nhưng lại nức tiếng khắp đất nước vì độ trù phú ít nơi đâu sánh bằng.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
-
Thời sự1 ngày trướcHôm nay (18/5), ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc Trần Quốc D. (43 tuổi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước), nghi giao cấu đồng tính với nam sinh gây xôn xao dư luận.
-
Thời sự2 ngày trướcCông an quận Tây Hồ đã xác minh danh tính một thi thể nam giới bị cáo buộc có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn.
-
Thời sự2 ngày trướcThang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đang di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 bất ngờ rơi tự do khiến 7 thợ xây bị thương.
-
Thời sự2 ngày trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
-
Thời sự2 ngày trướcNam thanh niên ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bất cẩn ngồi trên cầu Mơ Ước, đã tử vong sau khi bị rơi xuống sông Vĩnh Định.