- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Lang vườn" chữa bá bệnh bằng... lưỡi lam, thuốc lạ
Chó dại cắn, mèo chuột cắn, thậm chí người cắn cũng chữa bệnh bằng phương cách hãi hùng: Cắt, lể cho chảy máu bằng lưỡi lam rồi đắp bằng thuốc lạ.
>> Nữ nhân viên bệnh viện bị chồng cũ khống chế, tưới xăng đốt
Do thiếu hiểu biết nên nhiều người dân vùng sâu, xa ở khu vực Đồng Tháp Mười vẫn còn cả tin vào kiểu trị bệnh nguy hiểm.
Trẻ con cắn nhau, phải đi lấy… nọc độc
Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đến khu vực chợ Thiên Hộ thuộc xã Hậu Mỹ Bắc A (Cái Bè, Tiền Giang) để tìm cơ sở trị bá bệnh khá nổi tiếng của “thầy Tư Vui” cách UBND xã khoảng 1 cây số.
Cơ sở chữa bệnh này là một căn nhà cấp 4, hoàn toàn không có bảng hiệu. Khi chúng tôi đến, một phụ nữ dắt theo bé trai khoảng sáu tuổi cũng đang ngồi chờ đến lượt được trị bệnh.
‘‘Hai anh em nó giỡn với nhau, thằng này bị thằng anh nó cắn nên tui dắt cháu đi... lấy nọc. Thầy chữa hiệu quả lắm, hai lần trước thằng này bị anh nó cắn tui cũng đưa tới đây, chứ đi chích ngừa không an tâm (?)’’ - người phụ nữ là cô ruột của bé trai nói.
Chúng tôi thắc mắc sao con nít cắn nhau cũng phải chữa thì một phụ nữ khoảng 40 tuổi tự xưng là thầy giải thích: “Ông già chồng tui làm nghề này mười mấy năm, nổi tiếng khắp vùng, sau đó ổng truyền lại cho tui và chồng tui. Kinh nghiệm của tui là chó, mèo, chuột, rắn cắn hay ong chích đều có nọc độc nên phải cắt và đắp thuốc. Con nít cắn nhau cũng có... nọc độc, không đi lấy nọc thì chúng chậm lớn, bệnh thường xuyên. Lúc trước đông khách lắm nhưng sau này Bộ Y tế yêu cầu giấy phép dữ quá nên giờ bình quân mỗi ngày tui làm khoảng 10 ca bệnh”.
Nói xong, bà đem viên thuốc màu đen bỏ vô ly nước trà, đưa cho đứa bé uống. Sau đó, mặc cho đứa bé sợ, khóc la hét, van xin, bà này dùng một mảnh lưỡi lam đè đứa bé, cắt liên tiếp ba nhát phía sau cổ đến rướm máu, rồi cắt thêm một nhát nữa tại chỗ đứa bé bị vết răng cắn. Xong bà vô nhà, lát sau đem ra một loại thuốc lạ trông như đất sét có mùi hôi (do cơ sở này tự bào chế - PV) bọc vô mảnh vải rồi cột lên chỗ các nhát cắt, dặn sau 25 phút tháo ra, sau đó về nhà đắp thêm ba lần nữa là chắc ăn khỏi bệnh.
Đã có người tử vong
Tại xã Nhơn Hòa Lập (Tân Thạnh, Long An), trong vai người bệnh, chúng tôi tiếp tục đến cơ sở trị bệnh không phép của thầy lang Năm Ngoa nằm cặp tỉnh lộ 837, nức tiếng là “thần y” trị chó, rắn cắn theo đồn đại của người dân. Cơ sở này cũng đã tồn tại cả chục năm qua tại địa phương.
Tiếp chúng tôi là một phụ nữ 70 tuổi tự xưng là thầy Năm Ngoa, bà cho biết sáng giờ đã có bốn ca đến lấy nọc rắn, chó cắn.
“Chú yên tâm, giá mỗi lần cắt, đắp khoảng 100.000 đồng. Có ngày đông đến cả chục ca bệnh, có người ở tận Bình Dương, TP.HCM, Đồng Tháp cũng đến trị. Có ca bị rắn hổ cắn trào đờm, bệnh viện chạy nhưng tới đây tui đổ thuốc là hết liền” - bà thầy lang nói.
Khi chúng tôi nói bị rắn cắn, bà Năm Ngoa liền ra sau nhà lấy mấy lá trầu, vài củ tỏi. Xong bà để tỏi ngay trên nền gạch dơ bẩn rồi đập dập, sau đó bỏ lá trầu và tỏi vô chiếc cối bằng gỗ rồi giã đều, sau đó đổ rượu vô. Xong, bà tiếp tục lấy đồ nghề là một cái chén sành sứt mẻ, một cái dĩa đã mốc meo rồi bỏ vô một loại thuốc giống như muối. Sau đó đổ nước nóng vô, rồi lục trong một cái lon sắt lấy ra một miếng lưỡi lam rỉ sét bỏ vào.
“Sau khi cắt đắp tại chỗ, về nhà đắp, uống thuốc thêm bốn ngày nữa khỏi sợ bị ngộp nước (lên cơn dại)” - bà thầy quả quyết.
Trước đó, tại thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An, chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 21 tuổi, nạn nhân đã tử vong hồi cuối năm 2015 do cả tin vào thầy lang vườn.
Theo gia đình cho biết, khoảng giữa năm 2015, chị Giàu cùng con trai và cha chồng bị chó dại cắn nhưng không đi tiêm ngừa mà đến một cơ sở thầy lang tại Tiền Giang trị bệnh bằng cách… chích máu đầu ngón tay, cắt, đắp thuốc, uống thuốc.
Sau đó, chị Giàu có biểu hiện bệnh dại và được đưa đi cấp cứu, chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới nhưng đã quá muộn.
Các thầy lang nói chung đều không có kiến thức về ngành y, không được cấp phép nên cách chữa bệnh của họ là hoàn toàn phản khoa học. Việc cắt, chích, lể, nặn, bóp vết thương là phản khoa học vì sẽ làm nọc độc càng vào cơ thể nhanh hơn, bệnh tình sẽ nặng thêm. Mặt khác, việc đắp các loại thuốc lạ có thể gây nguy cơ nhiễm trùng, các dụng cụ như lưỡi lam có thể tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm qua đường máu, người dân không nên cả tin. Với bệnh dại, sau khi bệnh nhân đã phát bệnh, lên cơn dại thì tỉ lệ tử vong là 100%. Khi bị động vật có khả năng mang virus dại như chó, mèo cắn hay loài có nọc độc như rắn cắn, người dân nên đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được điều trị đúng cách. BS TRỊNH ĐÌNH TÔN, Phó khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, Long An Tại xã Hậu Mỹ Bắc A có hai cơ sở chữa chó cắn và rắn cắn, trong đó có cơ sở “thầy Tư Vui”. Cả hai cơ sở này đều không có giấy phép hành nghề, người chữa bệnh cũng không có kiến thức về y khoa. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở không được tái diễn hoạt động chữa bệnh trái phép nhưng họ vẫn không chấp hành. Sắp tới, chúng tôi sẽ đề xuất huyện ra quyết định xử phạt để chấn chỉnh việc này. Ông NGUYỄN VĂN VIỆT, |
-
Thời sự36 phút trướcĐể giảm ùn tắc giao thông, cơ quan chức năng cho phép ô tô lưu thông vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao.
-
Thời sự12 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự14 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự2 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự2 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự2 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.