- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lao xuống ao cứu con, 2 mẹ con chết đuối, để lại 4 trẻ mồ côi
Mải cho cho lợn ăn, con trai ngã xuống ao. Người mẹ vẫn vội lao xuống ao cứu con, khiến cả 2 cùng chết đuối, để lại 4 đứa con ngơ ngác giữa đời.
Căn nhà nhỏ ở thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) những ngày đầu thu ngạt ngào khói hương. Đã hơn 2 tuần trôi qua, nhưng cái chết của 2 mẹ con chị Cúc vẫn khiến cả thôn Vĩnh An bàng hoàng, chua xót, nhìn 4 đứa trẻ ngơ ngác, không ai cầm lòng nổi.
Lúc này, dẫu biết vợ con mãi không trở về, biết sẽ một mình gắng nuôi dạy 4 đứa con nhỏ thay vợ, nhưng anh Dương Văn Chế (SN 1977) vẫn không gượng dậy nổi, gương mặt thẫn thờ, ngây dại hết ngồi trước ban thờ vợ con, lại nằm vật vã 1 góc giường không nói 1 lời.
Ngày mẹ và em mất, 3 đứa trẻ vẫn ngơ ngác đứng cạnh 2 chiếc quan tài, dường như chưa hiểu được nỗi mất mát lớn đến nhường nào. |
Vợ chồng hôm trước vẫn chia sẻ, cùng nhau cố gắng làm ăn nuôi các con nên người, vậy mà chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, anh trở về nhà, thấy bà con cô bác đưa vợ con vào 2 chiếc quan tài để giữa nhà. Anh không khóc được, cứ đứng trân trân nhìn vợ con trong hình hài của thế giới khác. Trái tim người chồng, người bố dạn dày sương gió đi làm thuê nhiều năm của anh Chế vẫn không đủ vực sức người đàn ông ấy dậy. Anh đổ gục, qua hết 1 ngày đêm, anh mới gọi được: vợ con tôi đâu rồi?.
Ông Dương Văn
Chiến, bố đẻ anh Chế nghẹn ngào cho biết: “Hôm đó, ngày 18/8, cháu Dương
Tuấn Lộc (5 tuổi) theo mẹ ra khu chuồng lợn cho lợn ăn. Trong lúc mẹ
vào chuồng lợn, cu cậu ra ao cạnh đó nghịch, không may ngã xuống ao.
Thấy vậy cô chị Mai Anh gọi mẹ thất thanh: Mẹ ơi, em Lộc ngã xuống ao.
Chỉ nghe có vậy, chị Nguyễn Thị Cúc (1979) chạy ra, nhảy ào xuống ao cứu
con, dù chị không biết bơi. Thấy mẹ và em không mãi không lên, cô bé sợ
hãi kêu khóc gọi mẹ, hàng xóm chạy đến đưa cả 2 mẹ con chị Cúc lên bờ
thì đã quá muộn”.
Lúc đó, anh Chế đang đi bốc gạch thuê cho lò gạch ở xã bên, nhận được
tin người thân gọi về nhà gấp có việc. Khi anh về đến nơi không tin nổi
trước mắt mình là vợ và con đã mất chỉ trong vài tiếng đồng hồ xa nhau.
Ông Chiến cho biết, thường ngày, các cháu ở nhà ông bà nội, cách khu chăn nuôi của vợ chồng anh Chế 500m, chỉ đến tối, ông bà mới đem trả các cháu về với bố mẹ. Vậy mà hôm ấy, ông có việc trên làng, mẹ cháu bảo đưa các con về để vừa làm, vừa trông con, ai ngờ lại xảy ra sự việc.
Vợ chồng anh Chế lấy nhau có 5 con, cháu lớn nhất Dương Thị Mai Linh (14 tuổi), Dương Thị Hồng Mai (7 tuổi), Dương Thị Mai Anh (6 tuổi) và Dương Trường Xuân (2 tuổi). Lấy nhau lại sinh con liên tục, nên vợ chồng anh Chế vô cùng khó khăn, chưa có nhà ở. Người anh cả là Dương Văn Tẩn (hiện đang công tác tại Quảng Ninh) đã cho vợ chồng anh Chế ở nhờ trong căn nhà 10 m2, cạnh khu chăn nuôi để làm ăn, sinh sống, nuôi con.
Anh Chiến lau nước mắt kể: “Từ hôm mẹ mất, cậu út Trường Xuân (2 tuổi) liên tục khóc đòi mẹ. Có hôm thấy người bác đến thăm, mặc áo giống mẹ, cu cậu ôm chặt, ai gỡ tay cũng không chịu. Mãi sau biết không phải mẹ, cu cậu mới buông tay và khóc hàng giờ. Còn cô bé Mai Anh (6 tuổi), mỗi lúc thấy trời mưa to lại hỏi ông bà: “Mưa thế này mẹ và em Lộc đang ở đâu, có bị ướt không?”. Ông Chiến chỉ biết ôm cháu gái vỗ về: “Chắc mẹ sẽ biết lo cho em, ông cũng không biết mẹ và em ở đâu cả”.
Gia đình anh Chế hiện là hộ nghèo của xã. Giờ lại mất vợ, anh đi làm thuê, làm sao nuôi nổi 4 đứa con? Ông nội Dương Văn Chiến (69 tuổi) bị bệnh tiểu đường đã hơn 10 năm và bà nội Đỗ Thị Ẩm (68 tuổi) bị bệnh huyết áp, ông Chiến bảo: “Chúng tôi bị bệnh, hàng tháng tiêu hết 5 triệu – 6 triệu đồng tiền thuốc, lúc này cũng cố dắt nhau về chỗ 5 bố con thằng Chế ở để, giúp trông nom các cháu”.
Ông Chiến buồn rầu: “Trước mắt thì vậy, chưa biết chúng tôi đủ sức khoẻ để giúp được con cháu đến lúc nào. Công việc của anh Chế không ổn định, lương thấp, tương lai các cháu mờ mịt quá, chúng tôi già rồi, biết làm gì để có tiền hỗ trợ con cháu bây giờ”.
Mong các nhà hảo tâm, giúp đỡ 5 bố con anh Dương Văn Chế qua cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ cô ruột của các cháu là Dương Thị Xuyến. Tài khoản: 2204205108161. Ngân hàng Phát triển Nông thôn, chi nhánh Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Hoặc gửi về địa chỉ: Ông nội Dương Văn Chiến, thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. điện thoại: 01653434562.
Theo Bảo Vy (Phụ Nữ Việt Nam)
-
Thời sự11 giờ trướcKhi làm công trình, công nhân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở tư thế treo cổ trong khu vực rừng dương.
-
Thời sự12 giờ trướcĐoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua các tuyến phố có nhiều công trình nổi tiếng như Nhà hát Lớn, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình... rồi tiến vào Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
-
Thời sự12 giờ trướcHôm nay, triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi diễn ra lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tiếc thương vô hạn.
-
Thời sự12 giờ trướcBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
-
Thời sự12 giờ trướcKhi theo dõi lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều nay (26/7), nhiều người bày tỏ sự kính trọng, khâm phục phu nhân Ngô Thị Mận khi bà nén nỗi đau thương quá lớn, vững vàng đồng hành cùng chồng trong chuyến đi cuối cùng. Ở nơi an nghỉ của nhà lãnh đạo, hình ảnh phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước giây phút biệt ly mãi mãi đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy bà cũng rơi nước mắt.
-
Thời sự13 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container lao vào loạt nhà dân ở Đắk Nông, khiến 3 người tử vong.
-
Thời sự13 giờ trướcNhân dân khắp mọi miền từ Bắc vào Nam bày tỏ cảm xúc tiếc thương khi theo dõi Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
-
Thời sự16 giờ trướcÔng Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong đáp từ rằng, việc bố không còn nữa mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là với mẹ.
-
Thời sự17 giờ trướcSau hơn 1 giờ di chuyển qua các tuyến phố, đoàn xe tang lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nghĩa trang Mai Dịch.
-
Thời sự17 giờ trướcTừ sáng đến trưa 26-7, rất đông người dân tới viếng, viết sổ tang bày tỏ tình cảm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP HCM.
-
Thời sự18 giờ trướcLễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
-
Thời sự18 giờ trướcTrận lũ ống tràn qua bản lúc rạng sáng khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Một ngày sau trận lũ, khuôn mặt bà con vùng cao vẫn hằn in nỗi khiếp sợ cùng những lo lắng về việc phải sớm ổn định cuộc sống.
-
Thời sự18 giờ trướcĐông đảo người dân tập trung tại các tuyến phố ở Hà Nội, chờ đón đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt. Nhiều người xúc động khi cầm trên tay tờ báo Tiền Phong in ảnh chân dung nhà lãnh đạo.
-
Thời sự19 giờ trướcVào lúc 13 giờ hôm nay 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.