- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lật tẩy chiêu trò ở 'phố đèn đỏ' Tân Sơn
Tại 'phố đèn đỏ' Tân Sơn (Q.Gò Vấp, TP.HCM) gái mại dâm hoạt động công khai ngày lẫn đêm dưới nhiều hình thức trá hình.
Tại 'phố đèn đỏ' Tân Sơn (Q.Gò Vấp, TP.HCM) gái mại dâm hoạt
động công khai ngày lẫn đêm dưới nhiều hình thức trá hình.
Ngày 23/3, Công an quận Gò Vấp cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp nhận thông tin trình báo của những nạn nhân bị gái mại dâm kết hợp cùng các đối tượng khác trộm cắp tiền “khách làng chơi” trong thời gian gần đây.
“Phố đèn đỏ” kế bên sân bay
Hiện nay,
nói đến mại dâm không thể không nhắc đến hai khu vực nổi tiếng nhất
TP.HCM, đó là “phố đèn đỏ” đường Tân Sơn (P.12, Q.Gò Vấp) và Lý Thường
Kiệt (Q.10).
“Phố đèn
đỏ” Tân Sơn - khu vực giáp ranh quận Tân Bình, kề tường rào sân bay Tân
Sơn Nhất - dài gần 2 km nhưng có đến hàng chục quán cà phê "tươi mát"
xen lẫn với nhà nghỉ, khách sạn, hớt tóc, cạo gió, giác hơi,… gái mại
dâm hoạt động công khai, nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.
Gái mại dâm ngồi chờ khách trước cửa nhà trọ tại 'phố đèn đỏ' Tân Sơn.
Ảnh: Phan Cường |
Qua tìm
hiểu được biết, nơi đây có thể chia làm 3 dạng gái mại dâm. Dạng thứ
nhất, đứng đường hoặc chạy xe đạp, xe gắn máy vẫy chào khách; dạng thứ
hai là các cô gái phấn son lòe loẹt ngồi trước cửa nhà trọ chờ khách
đến; dạng thứ ba, những “em út” mặc áo hở hang túc trực đợi khách ở
những tiệm hớt tóc, mát-xa, gội đầu sang trọng. Những cô gái này hay
được gọi là 'gà móng đỏ'.
Khách làng
chơi tùy thuộc vào túi tiền hay sở thích của mình mà chọn "gà móng đỏ".
Đối với dạng thứ nhất, giá đi “dù” có thể cao hơn chút đỉnh vì khách
phải trả tiền thuê phòng khách sạn. Còn với dạng thứ hai do “hành sự”
tại chỗ nên có giá cả mềm hơn; dạng còn lại có giá cao hơn, vì các cô
gái này có sự chọn lựa về dáng vóc, tuổi tác.
'Ma cô' bảo kê gái tại đường Tân Sơn (Q.Gò Vấp). Ảnh: Phan Cường |
Điều đáng
nói, tất cả những hoạt động mại dâm đều có sự bảo kê của các đối tượng
thanh niên xăm trổ. Nhóm này thường tụ tập từng nhóm để theo dõi khách
làng chơi. Nếu có chuyện gì lằng nhằng giữa khách và gái thì các đối
tượng sẽ ra tay xử lý.
Trong các
dạng gái mại dâm nói trên, dạng gái dùng căn nhà trọ của mình làm bãi
đáp là được khách làng chơi trung bình thích nhất. Bởi không cần di
chuyển xa, chỉ cần ngã giá đồng ý thì “tới bến”, giá cả cũng vừa túi
tiền của những mày râu có thu nhập thấp, thích tìm của lạ, giải tỏa tâm
sinh lý...
Đào hầm, trộm tiền khách “chơi hoa”
Cuối năm
2014, nhân có việc vào TP.HCM giải quyết công việc, anh N.V.L và anh
T.L.V quê H.N được bạn bè giới thiệu đến "khu đèn đỏ" Tân Sơn tìm "của
lạ". Sau chầu nhậu say, tinh thần hưng phấn, nhóm anh L. và V. đã đón
taxi đến đây. Sau khi chọn mặt, ngã giá xong, cặp nào về phòng cặp nấy.
Cánh cửa sắt kéo ken két được đóng kín.
Căn phòng trọ rộng chừng 15-20m2, đèn đóm hắt hiu, dưới sàn nhà có tấm nệm và gối dùng hành nghề mại dâm, nhà vệ sinh “cấp 4” bên trong hôi hám, bẩn thỉu, phía trên góc tường có móc treo quần áo của khách.
Gái mại dâm quá lứa ngồi lề đường Tân Sơn chờ khách đêm khuya.
Ảnh: Phan Cường |
Khoảng
chừng 30 phút sau, cánh cửa nơi anh L. “đáp” được mở ra, vẻ mặt hớt hải
anh L. nhăn nhó, tiền trong ví 5 triệu đồng đã bị mất, trong khi giấy tờ
vẫn còn đầy đủ. “Tôi lấy tiền để trả cho cô ta, lục lọi tiền trong ví
thì bất ngờ chỉ còn vài tờ tiền lẻ” – anh L. nói.
Đến lượt
anh V. hối hả, vẻ mặt ủ rũ chạy đến nói lớn cho mọi người biết: “Xấp
tiền 10 triệu đồng để trong túi quần vừa bị mất hết. Sao lại kỳ vậy?”…
Trong khi
đó, các ả “gà móng đỏ” đứng trên vỉa hè nói giọng điệu khiêu kích: “Chơi
gì kỳ vậy, không có tiền thì nói không có tiền chứ sao lại nói bị mất
tiền”, nhằm đánh lạc hướng những người hiếu kỳ dừng lại xem vụ việc.
Cùng lúc này, xuất hiện một nhóm thanh niên, mặt mày bặm trợn, xăm mình đứng quan sát, theo dõi. Biết là đám ma cô, bảo kê gái mại dâm nên nhóm anh L. và V. không dám lớn tiếng, đứng bần thần một lát rồi đón xe taxi về nhà.
Cùng lúc này, xuất hiện một nhóm thanh niên, mặt mày bặm trợn, xăm mình đứng quan sát, theo dõi. Biết là đám ma cô, bảo kê gái mại dâm nên nhóm anh L. và V. không dám lớn tiếng, đứng bần thần một lát rồi đón xe taxi về nhà.
Biết là
mình vừa bị “móc túi” trộm lấy tiền nhưng cả hai ngại không dám trình
báo công an vì lý do tế nhị, chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trung - Lộc - Thanh |
Sau thời
gian dài tung trinh sát theo dõi từ phản ánh của các nạn nhân, ngày
13/5, thượng tá Trà Văn Lào - Trưởng công an Q.Gò Vấp, cho biết cơ quan
này đã quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thị Thanh (40 tuổi, ngụ huyện Hóc
Môn, TP.HCM), Đỗ Cao Lộc (41 tuổi) và Huỳnh Thị Trung (25 tuổi) để điều
tra hành vi “chứa mại dâm” và “trộm cắp tài sản”.
Tại cơ
quan điều tra, nhóm nghi can trên khai nhận, khoảng đầu tháng 1/2015,
Đinh Thị Thanh bắt đầu thuê một căn nhà trên đường Tân Sơn (P.12, Q.Gò
Vấp) để tổ chức cho các cô gái bán dâm.
Sau đó
Thanh thuê người đục tường làm lối đi bí mật thông từ phòng cho khách
mua dâm đến phòng vệ sinh của căn nhà trên rồi cấu kết với Đỗ Cao Lộc và
Huỳnh Thị Trung cùng tổ chức lén lút trộm tiền của khách mua dâm.
Mỗi khi có
khách mua dâm thì Trung sẽ nhá máy báo cho Lộc biết. Trong khi khách và
Trung đang "hành sự" thì Lộc sẽ lẻn vào phòng theo lối đi bí mật để
trộm tài sản. Sau đó, số tiền trộm được sẽ chia cho cả ba. Riêng tiền
bán dâm mỗi lần Trung đi khách với giá 150.000 đồng – 200.000 đồng phải
nộp lại cho Thanh 50.000 đồng tiền phòng.
Được biết, kể từ lúc hành nghề này cho
đến nay, số tiền chiếm đoạt của Thanh, Lộc và Trung lên đến khoảng 500
triệu đồng. Toàn bộ số tiền sau khi trừ các khoản chi phí, chúng chuyển
vào tài khoản ngân hàng để cất giữ.
Để điều tra mở rộng, Công an Q.Gò Vấp đề nghị những người bị hại trong vụ án
nói trên liên hệ với Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận số 16/1 Quang
Trung, P.9, Q.Gò Vấp, ĐT: 08.38959778 gặp điều tra viên Mai Kim Trọng để
cung cấp thông tin.
Theo Phan Cường/VTC News
-
Thời sự3 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự4 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự4 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự4 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự7 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự11 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự11 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự1 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự2 ngày trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự2 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.