Lễ cúng ông Táo đầu tiên sau 10 năm tù của ông Chấn

Hôm nay (23/1), ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, Tân Yên, Việt Yên, Bắc Giang) lần đầu được tham dự ngày chạp họ với những người thân sau 10 năm tù oan.

Hôm nay (23/1), ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, Tân Yên, Việt Yên, Bắc Giang) lần đầu được tham dự ngày chạp họ với những người thân sau 10 năm tù oan.

Ngày 23 tháng Chạp, theo tục lệ của dòng họ, từ sáng sớm, ông Nguyễn Thanh Chấn cùng những người thân đi tảo mộ của dòng họ Nguyễn ở xã Tân Yên (Việt Yên, Bắc Giang).

Bà Nguyễn Thị Chiến (Vợ ông Chấn) sửa soạn ban thờ chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo.

Tinh thần của bà Chiến đã hồi phục rất nhiều từ sau khi ông Chấn trở về nhà.

Sau khi đi tảo mộ về, ông Chấn cùng dòng hộ tổ chức tiệc chạp họ theo tục lệ hằng năm. Vào ngày này, tất cả trưởng nam của gia đình phải có mặt đông đủ để cùng bàn việc họ và uống rượu mừng.
Ông Chấn tâm sự: "10 năm rồi mới lại được ngồi ăn chạp họ, sắp tới cũng là cái Tết đầu tiên của tôi sau những tháng ngày bị cầm tù".
Ông Chấn uống chén rượu mừng được giải oan với những người họ hàng của mình.
Ông Chấn vái lậy ban thờ tiên tổ họ Nguyễn Hữu.
Bảng gia phả của dòng họ Nguyễn Hữu.
"Trong gia phả, tên của tôi là Nguyễn Hữu Chấn chứ không phải Nguyễn Thanh Chấn", người bị tù oan 10 năm cho biết.
Sau 10 năm trở về, chiếc máy xát gạo vẫn còn đó nhưng ông Chấn đã quên mất cách sử dụng, dập nhầm cầu dao nên bị cháy.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.