Lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn 6 người chết

Nghe tiếng kêu cứu, người dân 2 bên quốc lộ 14 (Đắk Lắk) mới biết có nạn nhân còn sống, nên dùng xà beng phá ca-bin kéo chị Cúc ra ngoài đưa đi bệnh viện.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân 2 bên quốc lộ 14 (Đắk Lắk) mới biết có nạn nhân còn sống, nên dùng xà beng phá ca-bin kéo chị Cúc ra ngoài đưa đi bệnh viện.

>> Tai nạn thảm khốc làm 6 người chết: Có thể 1 trong 2 xe mất thắng

>> Tai nạn thảm khốc, 6 người chết, 1 người bị thương

Khoảng 4h ngày 21/4, đang ngủ ngon giấc, anh Nguyễn Phúc Ngọc (47 tuổi, ở thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk ) choàng tỉnh bởi tiếng nổ lớn ngoài đường. 

"Mở cửa chạy ra ngoài, tôi thấy 2 xe tải đối đầu nhau bên mép đường, người mắc kẹt bên trong kêu cứu thảm thiết. Tôi liền gọi thêm người dân gần đó ra ứng cứu, điện báo cơ quan chức năng", anh Ngọc kể. 

Anh Trương Tấn Bình (32 tuổi) - nhà cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 10 m chưa hết bàng hoàng cho biết, khi đang ngủ trên gác thì nghe tiếng nổ to. Anh giật mình choàng dậy, nghĩ nhà mình bị xe tải tông vào.

Sau đó, anh này mở cửa ra ngoài thì thấy khói bay mù mịt, hàng trăm người dân từ các ngả đường ùn ùn kéo tới.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Khải Hoàng.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Khải Hoàng.

"Tại hiện trường lúc ấy, đầu của 2 chiếc xe tải dính chặt vào nhau. Tôi cầm đèn pin rọi vào thì thấy 3 người, một phụ nữ liên tục giơ tay ra hiệu cầu cứu", anh Bình kể.

Ngay lập tức, người dân xung quanh đi tìm xà beng, búa và nhiều dụng cụ khác để cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do đầu của 2 xe bẹp dúm, nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Anh Bình cho biết: "Không tìm được cách, người dân chạy đến công trường gần đó nói công nhân đưa máy xúc đến kéo 2 đầu xe. Sau đó, chúng tôi dùng búa, xà beng phá ca-bin đưa người bị nạn ra ngoài".

Người thân đau đớn nhận diện nạn nhân. Ảnh: Khải Hoàng.
Người thân đau đớn nhận diện nạn nhân tử vong. Ảnh: Khải Hoàng.

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc (21 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) - người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn cho biết, rạng sáng 21/4, chị bốc gạch tại thị xã Buôn Hồ rồi cùng 5 người theo xe tải đi Gia Lai.

Khi đến cầu Ea Khal, lúc đổ dốc thì bất ngờ xe mất thắng. Chị Cúc và mọi người chưa kịp phản ứng thì chiếc xe lao thẳng vào ôtô chở phế liệu đi ngược chiều.

Cú tông mạnh làm 6 người chết tại chỗ. Nạn nhân nữ bị kẹt trong ca-bin, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk.

"Khi người dân tới nơi, họ tưởng tất cả đã chết. Sau đó, tôi ráng kêu cứ thì mọi người mới biết còn nạn nhân sống sót", chị Cúc kể trên giường bệnh.

Trong số những người thiệt mạng có anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ) là anh họ chị Cúc.

Chị Cúc đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Khải Hoàng.
Chị Cúc đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Khải Hoàng.

Bác sĩ Lê Minh Tú, khoa Khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, chị Cúc chuyển từ bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo lên tuyến trên lúc 9h40 ngày 21/4. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, choáng, huyết áp tụt, có vết thương lớn ở chân trái. 

Trước đó, vào 4h15 ngày 21/4 xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại km 639+900 quốc lộ 14 (đoạn qua thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, ôtô tải chở gạch BKS 47C lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai tông trực diện vào xe tải chở phế liệu BKS 61L lưu thông chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến 6 người trên 2 xe tử nạn, 1 nạn nhân bị thương nặng.

6 nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, ở xã Ea Vy, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk).

2. Nguyễn Văn Minh (25 tuổi, ở thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

3. Nguyễn Tiến Hưng (25 tuổi, ở xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk)

4. Trần Quốc Tuấn (24 tuổi, ở phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai).

5. Lê Văn Tuấn (40 tuổi, ở huyện Ia GiaRai, Gia Lai, tài xế xe 61L).

6. Nạn nhân thứ 6 chưa xác định tên, tuổi.

Nạn nhân bị thương là chị Nguyễn Thị Kim Cúc (21 tuổi, ở thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.