Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn

Theo hàng xóm gần nhà các nạn nhân, chiều tối trước lúc xảy ra vụ cháy kinh hoàng, người mẹ là chủ nhà than hết tiền, xin con trai 40.000 đồng để ngày mai đi chợ mua rau ăn. Nhưng đó cũng là đêm cuối cùng của cuộc đời bà.

Liên quan đến vụ cháy 6 người chết xảy ra tại một ngôi nhà cấp 4 nằm trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP Thủ Đức) rạng sáng 30/3, đến trưa cùng ngày các bác sĩ khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện (BV) Quận 2 vẫn đang khẩn trương điều trị tích cực cho ông Lục Chấn Tâm (SN 1967).

Ông Tâm là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong gia đình 7 người gặp nạn.

Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn-1

Bệnh nhân Lưu Chấn Tâm.
Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn-2

Ông Tâm là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ cháy 6 người chết.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Quận 2 cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2 vùng tay, ngực, lưng, đồng thời tinh thần vẫn còn rất hoảng loạn.

Trong khi đó, 6 người thân của ông đều tử vong, bao gồm vợ là bà Bùi Thị Loan (SN 1969), chủ hộ, con dâu, hai con, cháu ngoại 7 tuổi bà người cháu nội mới 2 tháng tuổi.

Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn-3

Vụ hỏa hoạn gây rúng động khu vực Cát Lái.
Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn-4

Đến trưa 30/3, công an vẫn canh gác ở trước hiện trường.

Vụ cháy quá tang thương khiến người dân sinh sống tại khu vực phường Cát Lái không khỏi bàng hoàng.

Thậm chí nhiều người ở khá xa cũng đến hiện trường để bày tỏ sự tiếc thương, chia sẻ trước mất mát của gia đình người đã khuất.

Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn-5

Người dân tập trung đông, hiếu kỳ theo dõi.

Chú Tín (70 tuổi) cho biết ở tận quận 6 nhưng khi hay tin vụ cháy 6 người chết từ báo đài đã không quản đường sá xa xôi chạy xe máy đến.

"Tôi không thể tưởng tượng được một vụ cháy nhiều người chết như vậy. Nếu phát hiện thông thường sẽ đạp cửa được và cố thoát ra ngoài rồi.

Nhà nạn nhân cũng không phải nhà lầu như những vụ trước đây tôi chứng kiến. Xin chia buồn cùng các nạn nhân" - chú nói.

Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn-6

Chú Tín, từ quận 6 cũng qua hiện trường để chia buồn cùng các nạn nhân.

Nhiều hàng xóm của các nạn nhân cũng sốc vì đám cháy xảy ra lúc rạng sáng, quá bất ngờ nên không ai kịp ứng cứu.

Cô Tám (tên đã thay đổi) ở cách vợ chồng chú Tâm một dãy nhà chia sẻ, gia đình nạn nhân sống ở khu vực Cát Lái đã mấy chục năm nay.

Hằng ngày cô Loan và con gái sinh sống bằng nghề đẩy xe bán nước dạo, còn người con trai lớn mới đi bộ đội về và có vợ không lâu.

Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn-7

Hàng xóm cho biết gia đình các nạn nhân sống rất chan hòa với mọi người.

Dù nghèo nhưng gia đình cô Loan sống rất được lòng mọi người. Những lúc hàng xóm có ma chay hay tiệc tùng gì, vợ chồng cô Loan, chú Tâm thường chủ động qua phụ rửa chén, dọn dẹp.

"Nhà đó tội nghiệp, khó khăn lắm. Hôm qua bả (bà Bùi Thị Loan) còn ngồi với mọi người than hết tiền đi chợ rồi, xin con trai 40 ngàn đồng để sáng đi chợ mua rau ăn. Con trai cho rồi, nay chưa kịp đi chợ thì đã chết cháy" - người hàng xóm xót xa.

Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn-8

Hàng xóm bàng hoàng trước vụ cháy nghiêm trọng.

Cũng theo hàng xóm thời điểm xảy ra sự việc, ông Tâm là người nằm ngủ gần cửa phát hiện cháy đầu tiên. Nhưng người chồng lâu nay đầu óc có vấn đề, lại bị tiểu đường và bệnh thận nên không giúp được gì trong việc dập lửa. Khi mọi người phát hiện thì đã muộn.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình vợ chồng ông Tâm, trong vòng buổi sáng có khá nhiều người dù không quen biết đã cùng nhau đến quyên góp giúp đỡ cho các nạn nhân.


Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn-9

Nhiều mạnh thường quân đã tìm đến hỗ trợ 6 nạn nhiên.

Theo thông tin từ họ hàng của các nạn nhân, sau khi cơ quan pháp y hoàn tất khám nghiệm, thi thể của 6 nạn nhân sẽ được chuyển từ nhà tang lễ An Bình (quận 5) về một trại hòm gần nhà để lo hậu sự.

Trong một diễn biến liên quan, cơ quan chức năng bước đầu xác định đám cháy trong ngôi nhà cấp 4 khởi phát từ chiếc xe máy gần cửa.

Nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Lời kể xé lòng trong vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức: Mẹ vừa xin con 40.000 đồng đi chợ thì gặp nạn-10

Theo họ hàng, dự kiến các nạn nhân sẽ được lo hậu sự bằng cách hỏa táng.

Trước đó như đã thông tin, vụ hoả hoạn thương tâm xảy ra lúc 1h rạng sáng ngày 30/3/2021 ở căn nhà cấp 4 thuộc phường Cát Lái, TP Thủ Đức.

Khi lực lượng chức năng đến nơi phát hiện 6 người trong gia đình tử vong, một người bị thương.

Danh tính cụ thể các nạn nhân trong vụ cháy:

1. Bùi Thị Loan (52 tuổi, nữ, chủ hộ)

2. Lục Kiến Anh (27 tuổi, con trai chủ hộ)

3. Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái chủ hộ)

4. Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu chủ hộ)

5. Lục Kiến Nghi (7 tuổi, cháu ngoại chủ hộ)

6. Bé sơ sinh 2 tháng tuổi (cháu nội chủ hộ)

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/loi-ke-xe-long-trong-vu-chay-6-nguoi-chet-o-tp-thu-duc-me-vua-xin-con-40000-dong-di-cho-thi-gap-nan-162213003133252213.htm

tử vong

cháy nhà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.