Mẹ bất cẩn, con trai uống nhầm thuốc sâu với thuốc ho

Người mẹ bất cẩn để lọ thuốc ho và thuốc trừ sâu trong một giỏ xách, con trai không biết đã uống nhầm thuốc trừ sâu phải nhập viện.

Người mẹ bất cẩn để lọ thuốc ho và thuốc trừ sâu trong một giỏ xách, con trai không biết đã uống nhầm thuốc trừ sâu phải nhập viện.

Hoàng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam, sức khỏe đã dần ổn định


Sáng 4-8, ông Nguyễn Đình Thoại - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam - cho biết bệnh viện đã cấp cứu thành công bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hoàng (13 tuổi, ngụ thôn 8, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) do uống nhầm thuốc trừ sâu.

Trước đó, ngày 2-8, Hoàng nhập viện trong tình trạng nôn mửa nhiều, bị kích động mạnh. Các bác sĩ đã dùng phương pháp súc rửa dạ dày, truyền dịch, dùng thuốc đặc hiệu để cấp cứu. Sau gần 2 ngày điều trị, sức khỏe cháu Hoàng đã tạm ổn định nhưng tinh thần còn hoảng loạn, liên tục la hét.

Ba Hoàng - ông Nguyễn Được - cho biết khoảng 10 giờ 30 ngày 2-8, mẹ Hoàng là bà Huỳnh Thị Cúc đi chợ có mua vài lọ thuốc siro ho bỏ trong giỏ xách. Bà Cúc cũng bất cẩn mua một lọ thuốc trừ sâu bỏ chung với thuốc ho.

Trưa cùng ngày, Hoàng tưởng lọ thuốc trừ sâu là thuốc ho đã lấy uống. Chỉ khi người nhà thấy Hoàng co giật, sùi bọt mép, nôn mửa liên tục mới biết vụ việc và đưa đi cấp cứu.
 
Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.