Nấu ăn gần can xăng, chồng chết, vợ mang thai bỏng nặng

Do vết bỏng quá nặng, anh Hồ Văn Quấy đã tử vong vào rạng sáng ngày 6/12, còn chị Len đang tiếp tục điều trị vết bỏng ở chân.

Sáng nay 7/12, UBND xã Trà Sơn (huyện Trà Bồng) cho biết anh Hồ Văn Quấy (19 tuổi, ngụ thôn Cà Tinh) đã bị lửa thiêu chết cháy; người vợ đang mang thai của anh bị bỏng nặng và đang điều trị tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Hỏa hoạn cháy rụi căn nhà và nạn nhân bị thiêu chết (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 5/12, anh Hồ Văn Quấy thổi lửa để nấu ăn, không may ngọn lửa cháy lan đến can xăng gần đó. Ngọn lửa trùm lên người anh Quấy và cháy lan khắp ngôi nhà.

Lúc này, chị Hồ Thị Len (18 tuổi) - vợ anh Quấy đang mang thai 6 tháng, chạy ra dập lửa cũng bị ngọn lửa thiêu đốt phần chân. Mẹ ruột chị Len kịp thời bồng con gái lớn của anh Quấy và chị Len ra khỏi nhà nên thoát nạn.

Mặc dù được người dân hỗ trợ dập lửa nhưng hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Ngay sau đó, người dân đưa 2 vợ chồng nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Do vết bỏng quá nặng, anh Hồ Văn Quấy đã tử vong vào rạng sáng ngày 6/12, còn chị Len đang tiếp tục điều trị vết bỏng ở chân.
 
Theo Hồng Long (Dân Trí)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.