Ngã trong hầm thang máy quán karaoke, thanh niên chết thảm

Cửa thang bất ngờ mở nhưng lồng thang chưa tới, thanh niên vô tình bước vào nên ngã từ lầu 3 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Cửa thang bất ngờ mở nhưng lồng thang chưa tới, thanh niên vô tình bước vào nên ngã từ lầu 3 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Đến rạng sáng 1/12, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, di dời thi thể thanh niên ngã từ lầu 3 xuống đất trong một quán karaoke trên đường Bình Long, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM.
 

Công an tiến hành phong toả và khám nghiệm hiện trường.

 
Theo thông tin ban đầu, tối 30/11, anh Phúc (khoảng 25 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng bạn vào quán karaoke vui chơi. Tại đây, anh Phúc và nhóm bạn hát ở phòng trên lầu 3 đến gần 22h thì ra về.

Anh Phúc cùng bạn bấm nút chờ thang máy từ các lầu phía trên xuống. Cửa mở ra trong khi lồng thang chưa xuống đến, anh Phúc bước vào nên rơi tự do từ lầu 3 xuống nền xi măng.

Dù được bạn bè và nhân viên quán đưa ra khỏi hầm thang sơ cứu tại chỗ, nhưng nạn nhân đã tử vong vì chấn thương quá nặng. Vụ việc được báo lên cơ quan chức năng.
 

Thi thể nạn nhân được di dời khỏi hiện trường.


Lực lượng công an quận Bình Tân đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, quán karaoke bị phong toả tất cả các hướng ra vào. Hàng trăm người hiếu kỳ tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc dù đã rất khuya.
 
Đến hơn 1h ngày 1/12, thi thể anh Phúc mới được di dời khỏi hiện trường đưa về nhà xác khám nghiệm pháp y, phục vụ công tác điều tra.
 
Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.