Người chồng bị nghi đập mộ vợ, lấy hài cốt vứt bỏ

Người đàn ông ở An Giang được cho là đập mộ của vợ để lấy hài cốt mang đi vứt bỏ. Ông này nói với người thân rằng, thường xuyên bị vợ quá cố "ám ảnh".

Người đàn ông ở An Giang được cho là đập mộ của vợ để lấy hài cốt mang đi vứt bỏ. Ông này nói với người thân rằng, thường xuyên bị vợ quá cố "ám ảnh".

Ngày 6/10, cơ quan chức năng tỉnh An Giang triệu tập ông Đặng Văn Khỏe (55 tuổi, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân) để làm rõ hành vi Xâm phạm mồ mả. Hài cốt bị đưa ra khỏi mộ là của bà Trần Thị Thơm - vợ ông Khỏe.

Theo cơ quan chức năng, ngày 2/10, người dân xã Phú Long nghe tiếng đập phá mộ của bà Thơm. Bà Nguyễn Thị Xứa (em dâu bà Thơm) chạy ra thì thấy mộ của chị chồng đã bị ai đó đập vỡ một bên, hài cốt bên trong không còn.

Sau khi người thân của bà Thơm trình báo công an, nhà chức trách mời ông Khỏe làm việc nhưng nội dung chưa được phía công an tiết lộ.

1
Mộ người quá cố đã bị đập lấy mất hài cốt.

"Ông Khỏe nhiều lần lấy di ảnh chị chồng của tôi bỏ vào bụi tre. Chúng tôi hỏi vứt hài cốt chị Thơm ở đâu nhưng ông ấy không nói. Ông chỉ nói, thường xuyên bị vợ quá cố ám ảnh", bà Xứa kể.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.