Người đàn ông rơi xuống giếng tử vong khi lau dọn nhà cửa sau lũ

Lau dọn nhà cửa sau lũ, một người đàn ông ở Hà Tĩnh không may bị rơi xuống giếng dẫn tới tử vong.

Chiều 2-11, ông Nguyễn Quang Việt, Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết một công dân của xã này trong lúc múc nước giếng lên để lau dọn nhà cửa sau lũ thì không may bị rơi xuống giếng dẫn tới tử vong.

Nạn nhân là ông Phạm Quang T. (50 tuổi, ngụ tại thôn Đại Quang, xã Quang Vĩnh).

Người đàn ông rơi xuống giếng tử vong khi lau dọn nhà cửa sau lũ-1

Xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, nơi được xem là vùng ngập sâu nhất tỉnh Hà Tĩnh trong đợt lũ lần này

Theo đó, vào khoảng hơn 16 giờ 30 phút, chiều qua 1-11, ông T. thấy nước lũ đã rút nên tiến hành dọn rửa nhà cửa.

Trong lúc đang múc nước dưới giếng lên để rửa sân thì không may ông T. trượt chân, rớt xuống giếng. Do không phát hiện sự việc, người thân nghĩ ông T. đi đâu đó nên không để ý tìm kiếm, đến chiều tối cùng ngày thì mới phát hiện ông đã tử vong dưới giếng.

Theo Người Lao Động

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-roi-xuong-gieng-tu-vong-khi-lau-don-nha-cua-sau-lu-20201102165659478.htm

Lũ lụt

mưa lũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.