Người đàn ông tử vong khi đến phòng trọ của bạn gái chơi

Người đàn ông 33 tuổi đến phòng bạn gái (đang ly thân) ở Bình Dương chơi thì nghi bị người chồng bắt gặp. Quá trình bỏ chạy, anh này rơi từ mái nhà xuống đất dẫn đến tử vong.

Ngày 3/4, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang làm rõ vụ một người đàn ông tử vong trên phường An Bình. 

Khoảng 12h ngày 2/4, công nhân làm việc trong xưởng gỗ tại hẻm 553 đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thấy một người đàn ông rơi từ trên mái nhà xuống đất ở độ cao khoảng 10m. Người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Người đàn ông tử vong khi đến phòng trọ của bạn gái chơi-1
Công an khám nghiệm hiện trường, nơi nạn nhân tử vong (Ảnh X.Đ).

Qua điều tra ban đầu, công an xác định người đàn ông tên M.X.N. (33 tuổi, quê Hà Tĩnh). Anh này có đến phòng trọ của bạn gái để chơi.

Chồng của người phụ nữ có đến phòng trọ, xảy ra mâu thuẫn với anh N.. Bị chồng của bạn truy đuổi, anh N. trèo lên mái nhà.

Quá trình bỏ chạy, nạn nhân rơi xuống đất, va trúng chiếc bàn gỗ bên dưới dẫn đến tử vong. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ đã ly thân với chồng khoảng 2 năm.

Người đàn ông tử vong khi đến phòng trọ của bạn gái chơi-2
Miếng nhựa nơi nạn nhân đạp trúng dẫn đến tử vong (Ảnh X.Đ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Đàm Bảo Quân - Trưởng Công an TP Dĩ An - cùng lãnh đạo phường (nơi xảy ra vụ việc) cho hay, thông tin nạn nhân tử vong do bị chồng người phụ nữ truy đuổi công an vẫn đang phải xác minh.

"Khi có thông tin chính thức, công an thành phố sẽ cung cấp cho báo chí", Thượng tá Quân nói.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-tu-vong-khi-den-phong-tro-cua-ban-gai-choi-20230403141722125.htm

tử vong


Người đàn ông bị đánh hội đồng dã man tại cây xăng
Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.