Người mẹ cầu xin hung thủ tha mạng cho các con

Kẻ thủ ác rút dao nhọn toan đâm thì người mẹ chạy tới chắp tay van xin.

Hung thủ dùng gậy gỗ đánh 4 cha con trong một gia đình khiến 1 người tử vong. Lúc các nạn nhân ngã gục, kẻ thủ ác rút dao nhọn toan đâm thì người mẹ chạy tới chắp tay van xin.

Ngày 31/7, gia đình, người thân, hàng xóm tổ chức lễ viếng cho nạn nhân Võ Hoàng Thanh Sang (44 tuổi, ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Sang cùng hai em và cha bị Bùi Hữu Phú, Bùi Hữu Nhơn (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đánh đập chiều 28/7.

Ông Võ Văn Bảnh (cha nạn nhân Sang) cũng bị hung thủ đánh trọng thương. Ảnh: Ngọc An
Ông Võ Văn Bảnh (cha nạn nhân Sang) cũng bị hung thủ đánh trọng thương. Ảnh: Ngọc An

Đến giờ cúng cơm chiều, Võ Hữu Tín (25 tuổi) gắng gượng đứng lên thắp hương cho anh trai. Thỉnh thoảng, thanh niên 25 tuổi lại ôm bụng, cúi gằm mặt vì đau.

Anh Tín cho biết, mâu thuẫn giữa gia đình anh và hai anh em Bùi Hữu Phú, Bùi Hữu Nhơn (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) khởi phát từ chiều 27/7. Lúc này, Tín lên thăm rẫy tràm gần nhà thì phát hiện anh em Phú cho thợ cưa ngã nhiều cây của gia đình mình. Khi Tín tới ngăn cản thì bị hai người đánh trọng thương.

Nạn nhân Tín bức xúc: “Tôi bắt họ tạm ngưng việc cưa cây và gọi công an xã lên giải quyết nhưng họ không chịu. Khi đó, Nhơn vào ôm chặt tôi, quật tôi để Phú đấm, đá. Chúng hùng hổ, dọa giết nên bỏ về nhà lánh nạn”.

Cũng theo Tín, mẹ của anh và mẹ của Bùi Hữu Phú là chị em ruột. Những năm gần đây, tình cảm rạn nứt, hai bên thường xuyên xảy ra xung đột vì liên quan đến tranh chấp đất rẫy.

Ngày 28/7, khi những người trong gia đình Tín chờ công an tới giải quyết tranh chấp thì Phú và Nhơn cầm gậy gỗ, chạy xe máy đến nhà nạn nhân gây sự. Bà Nguyễn Thị Kiều, mẹ các nạn nhân cho biết, khi con trai cả là Võ Hoàng Thanh Sang đang đứng ở cổng thì bị hai anh em Phú dùng gậy gỗ đánh túi bụi.

Thấy Sang bị đánh gục, Tín cùng Võ Hoàng Thanh Nhung (em trai Sang) và cha vào can ngăn cũng bị đánh trọng thương.

“Thấy 3 con tôi nằm bất động, một thằng ném gậy xuống đường rồi rút dao nhọn ra định đâm. Tôi sợ chúng giết con nên chạy tới van xin. Lúc đó chúng mới chịu buông tha”, bà Kiều kể lại.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Đến 22h ngày 30/7, Võ Hoàng Thanh Sang tử vong.

Nạn nhân Võ Hoàng Thanh Nhung bị đánh gãy chân, chấn thương vùng đầu đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc An
Nạn nhân Võ Hoàng Thanh Nhung bị đánh gãy chân, chấn thương vùng đầu đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc An

Đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa), Võ Hoàng Thanh Nhung đau đớn tâm sự: “Tôi bị chúng đánh gãy chân, rách da đầu, chấn thương nặng ở bụng, vai. Anh trai chết mà tôi không thể về chịu tang. Cha và Tín bị thương nhẹ hơn nên gắng gượng về lo đám cho anh. Phú và Nhơn là anh em với chúng tôi mà họ ác quá”.

Theo gia đình nạn nhân, cũng vì khu vực đất rẫy mà giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn suốt 10 năm qua. Bà Kiều tố cáo, gia đình bà thường bị anh em Bùi Hữu Phú quấy phá, hành hung. Năm 2008, sau khi bị Bùi Hữu Nhơn gây thương tích, bà Kiều kiện anh này ra tòa. Thời điểm này, bà Kiều bị thương tật 7% nên TAND TP Biên Hòa buộc Nhơn bồi thường thiệt hại.

Khi nạn nhân Sang tử vong, công an đã thực hiện khám nghiệm pháp y và lấy lời khai những người liên quan. Công an Đồng Nai đang tạm giữ đối với anh em Bùi Hữu Phú, Bùi Hữu Nhơn để phục vụ công tác điều tra.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.