Những vụ phạm tội ngớ ngẩn nhất 2010

Mỗi năm, cả nước xảy ra hàng nghìn vụ phạm pháp hình sự. Bên cạnh những vụ án gây chấn động dư luận về tính chất phức tạp, dã man vẫn có những vụ án khiến người đọc cười ra nước mắt vì những tình tiết ít ngờ tới.

Mỗi năm, cả nước xảy ra hàng nghìn vụ phạmpháp hình sự. Bên cạnh những vụ án gây chấn động dư luận về tính chất phứctạp, dã man vẫn có những vụ án khiến người đọc cười ra nước mắt vì nhữngtình tiết ít ngờ tới.

Trong số các vụ án năm 2010,có nhiều vụ mà lý do phạm tội và tình tiết trong vụ án rất... ngớ ngẩn,nhưng lại khiến kẻ trong cuộc phải ra trước vành móng ngựa.

Bị bắtvì trộm lông đuôi voi

Sau lần chặttrộm đuôi một con voi ở xã Đắc Liêng, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc, bán chotiệm vàng được 20 triệu đồng, Phạm Văn Huy, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh ĐồngNai và Đàm Văn Nội, trú ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc bàn nhau đi nhổ trộmlông đuôi voi bán sẽ được lâu dài hơn chặt trộm đuôi voi.

Nghĩ sao làmvậy, Huy, Nội rủ thêm Lê Viết Dũng, quê ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu và Y Bra H’wing, trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc, cùng thựchiện. Với lợi thế là người bản địa ở Buôn Đôn nên Nội và H’wing dễ dàng cóđược bản danh sách voi được nuôi tại một số gia đình và kế hoạch nhổ trộmlông đuôi voi bắt đầu được thực hiện, đến đầu tháng 7/2010, bốn tên đã nhổtrộm được tổng cộng 200 sợi lông đuôi voi, đem bán được 6 triệu đồng. Tuynhiên, khi nhóm này đang triển khai kế hoạch sang xã Đắc Liêng nhổ trộm lôngđuôi voi thì bị phát hiện.

"Tang vật" sinh lãivì kẻ trộm mua vàng

Trong bốn kẻ vừa bị Cục cảnhsát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, bắt giữ về hành vi đánhcắp thông tin thẻ tín dụng, chiếm đoạt khoảng 6 triệu bảng Anh của ngườinước ngoài, thì Nguyễn Ngọc Lâm và Nguyễn Ngọc Thành là hai kẻ “cổ hủ” hơncả. Trong khi hai đồng bọn là Nguyễn Đình Nghị và Lê Đăng Khoa dùng số tiềntrộm cắp được vào mua bán, ăn chơi thì Thành và Lâm dùng gần 5 tỷ đồng rúttrộm đượcmua vàng về "tích trữ”. Chính vì thế mà khi bị bắt, trị giá số tàisản mà hai kẻ này trộm cắp có "lãi" to vì vàng lên giá song cả hai chẳng thểđược hưởng số tài sản này.

Dùng xăng đốt vợ vì ghen với sim “rác”

Vợ chồng anh Nguyễn ThànhĐức, 28 tuổi và chị Hồ Thị Trúc Em, 24 tuổi, ở ấp Cầu Trường, xã Hảo Đướchuyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, kiếm sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Mộthôm đi làm, tình cờ chị Em nhặt được một cái sim điện thoại liền đưa chochồng. Kiểm tra sim thấy vẫn còn tiền sử dụng, anh Đức liền lắp vào máy điệnthoại dùng nhưng từ hôm đó tình cảm vợ chồng bỗng nảy sinh lục đục. Nguyênnhân là do trong quá trình sử dụng sim điện thoại này, có người đàn ôngthường xuyên gọi đến hỏi “Anh là ai, anh ở đâu?” khiến Đức nghi ngờ ngườiđàn ông “khuất mặt” này là tình nhân của vợ.

Khoảng 19h30 ngày 21/1/2010, saukhi đi uống rượu say trở về, thấy vợ nằm ngủ trong buồng, Đức cầm chai xăngtạt vào màn rồi bật diêm. Lửa bùng lên làm chị Em bị bỏng vùng ngực và vùngđùi còn Đức do say, bị ngọn lửa bốc ngược ra ngoài nên bỏng nặng hơn vợ. Doở gần nhà cha mẹ nên cả hai được gia đình kịp thời đưa đến trung tâm y tếhuyện Châu Thành, cấp cứu.

Bắt cóc trẻ con vì mê traitrẻ

Thấy “mẹ nuôi” có tình cảmvượt quá giới hạn bình thường, Nam bỏ đi, không ngờ người đàn bà này lập kếbắt cóc con của anh trai hòng buộc Nam trở lại với mình.

Chuyện xảy ra vào ngày2/4/2010, tại thôn 3, xã Ia Tô huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Nạn nhân là cháuHoàng Thị Hạnh, 5 tuổi còn “mẹ mìn” bắt trẻ em là Cao Thị Nhi, 45 tuổi,thường trú tại thôn 2, xã Ia Tô. Mục đích bắt cóc trẻ em của Nhi là gây áplực với anh Hoàng Văn Nam, 25 tuổi để buộc người thanh niên này quay trở lạinhà mình.

Trước khi xảy ra vụ việc, đãcó thời gian Hoàng Văn Nam tới làm thuê cho Cao Thị Nhi và ở lại nhà củangười phụ nữ này. Dáng khỏe mạnh của Nam khiến người phụ nữ đơn thân như Nhinảy sinh tình cảm và để có thể gần gũi với Nam mà không bị phát giác, Nhinhận Nam làm con nuôi. Song việc Nam thường xuyên ở lại nhà Nhi đã khiến vợchồng chị Lê Thị Lan và Hoàng Văn Hải, anh trai Nam phản đối. Nam cũng nhậnthấy những hành vi vượt quá giới hạn bình thường của “mẹ nuôi” nên đã bỏ đi.

Không được đáp ứng, Nhi nghĩcách bắt cóc cháu bé với mục đích muốn buộc Nam trở lại với mình nên chiều2/4 đi xe máy tới trường mẫu giáo nơi cháu Hạnh được gửi, lừa lúc cô giáokhông để ý, dụ cháu bé ra ngoài sau đó đem giấu tại nhà em trai là Cao VănThanh.

Vở kịch bị cướp của một bàgià mê cờ bạc

63 tuổi, lên chức bà nhưng bàĐoàn Thị Ri ở hẻm 203/1 đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, thành phố PhanRang, tỉnh Tháp Chàm không từ bỏ được niềm đam mê cờ bạc. Để lấy tiền củagia đình đi đánh bạc và trả nợ những khoản đã thua trước đó, bà Ri nghĩ ramột kế lạ đó là dàn dựng một vở kịch bị trộm đột nhập, khống chế cướp tàisản do chính bà ta làm "diễn viên chính".

Sau khi tạo hiện trường làlàm xáo trộn đồ đạc trong nhà, bà Ri tới cơ quan công an trình báo về việcmình đang ở nhà bị 5 đối tượng bịt mặt xông vào, dùng dao khống chế, lục tủlấy đi 105 triệu đồng cùng chiếc xe máy biển số 86T-8696. Tuy nhiên vở kịchcủa bà Ri nhanh chóng bị lật tẩy bởi sau khi nhận được tin báo, quá trìnhđiều tra xác minh, cơ quan chức năng không thu thập được thông tin nào vềviệc có vụ cướp xảy ra vào thời điểm đó, tại nhà bà Ri. Biết khó có thể bịađặt, cuối cùng bà Ri đã phải thừa nhận việc hoang báo của mình nhằm mục đíchhợp lý hóa số tiền thua bạc và để có tiền tiếp tục đánh bạc và bị xử phạthành chính.

Tiếc chiếc khuyên tai,quay lại tìm thì bị bắt

Đó là việc làm được xem nhưrất ngớ ngẩn của Nguyễn Đức Cảnh, 22 tuổi, trú tại xóm 9 xã Hưng Long, huyệnHưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cảnh là một trong nhóm 5 tên cướp, sau khi giậtchiếc khuyên tai của một phụ nữ bị rơi xuống cỏ, quay trở lại hiện trườngtìm thì bị bắt.

Vụ việc xảy ra vào lúc 14hngày 15/12, trên đường Xô Viết, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. BàNguyễn Thị Năm đang đạp xe về nhà thì bị hai thanh niên giật chiếc hoa taiphía bên trái. Tuy nhiên, chiếc hoa tai văng xuống đất. Sợ bị phát hiện, haikẻ cướp đẩy nạn nhân ngã xuống đường rồi bỏ chạy. Được một đoạn, Cảnh thấytiếc của liền quay lại tìm. Anh ta không ngờ trong lúc đang bới trong vạt cỏtìm vàng thì bị Công an xã Kim Liên phát hiện, mời về cơ quan làm việc. Từlời khai của Cảnh, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ nhóm cướp 5 tên.Chúng khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp giật vàng của người đi đường, không ngờbị bắt chỉ vì sự “ngớ ngẩn” của tên đồng bọn.

Cảnh sát giả suýt qua mặtđược công an "xịn"

Thi đỗ vào một trường caođẳng, nhưng chỉ một năm sau, Đặng Văn Doanh, sinh năm 1990, quê ở Kinh Môn,Hải Dương đã bỏ học đi lang thang.

Giữa năm 2010, Doanh nảy ý định “làm tiền” sinh viên nên đã mua một bộ sắcphục màu xanh, tự làm giả thẻ ngành Công an, ghi chức danh là đặc nhiệm viênCục cảnh sát hình sự Bộ Công an với cấp bậc thiếu úy.

Khi bị giữ xe máy vì vi phạm Luật giao thông, Doanh khoác luôn bộ đồ này“xông” vào Công an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, tự nhận là cảnh sáthình sự của Bộ, ngỏ ý “xin” xe máy cho bạn. Tuy nhiên mái tóc của Doanh đãkhiến những cảnh sát ở phường hôm đó nghi ngờ, “tung” ra những câu thăm dòrất “nghiệp vụ”.

Thấy Doanh trả lời lung tung không chính xác về chuyên môn, anh Phạm MinhThặng, Phó trưởng Công an phường Tương Mai yêu cầu xuất trình giấy tờ tùythân, “Thiếu úy” Doanh liền bao biện rằng do đi vội nên bỏ quên chứng minhCông an ở nhà, song chỉ sau một hồi quanh co, vai diễn của Doanh đã phải hạmàn.

Suýt giết gái bán dâm vìkhông được… hôn

Vụ việc xảy ra vào đúng đêmnoel tại nhà nghỉ Hằng Nga trên đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quậnHai Bà Trưng, Hà Nội. Tối 24-12, Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1986, quê ở khu 4,thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, làm nghề thợ mộc tự dotại Hà Nội, đi lang thang ra vườn hoa Pasteur với mục đích tìm gái “giảisầu”. Sau một hồi lòng vòng, Hoàng “chấm” một gái mại dâm 23 tuổi. Hai ngườithỏa thuận vào nhà nghỉ vui vẻ với giá 200.000 đồng.

Tại nhà nghỉ Hằng Nga, tronglúc hành sự, Hoàng nổi hứng đòi hôn nhưng cô gái này không đồng ý và tỏ ýmuốn chấm dứt “hợp đồng”. Cho rằng đã là gái mại dâm còn làm cao, Hoàng rútdao đâm 3 nhát vào cổ, vùng xương quai xanh và tay, làm cô gái này suýt mấtmạng. Ngay sau đó, Hoàng bị tổ công tác CAP Bạch Đằng đang làm nhiệm vụ gầnđó, bắt giữ cùng con dao đã bị gãy cán.


Theo Trang Nhung
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.