Phạm nhân òa khóc trong ngày đặc xá trở về ăn Tết cùng gia đình

Vừa ra khỏi cổng trại tạm giam, những người từng mắc phải lỗi lầm ôm chầm mẹ già, con thơ cười mãn nguyện. Những đôi mắt đỏ hoe khiến những ai chứng kiến không khỏi cảm động.

Vừa ra khỏi cổng trại tạm giam, những người từng mắc phải lỗi lầm ôm chầm mẹ già, con thơ cười mãn nguyện. Những đôi mắt đỏ hoe khiến những ai chứng kiến không khỏi cảm động.


Phạm nhân òa khóc trong ngày đặc xá trở về ăn Tết cùng gia đình
Sáng 22/1 (một ngày trước lễ tiễn ông Táo chầu trời), công an Hà Nội công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành phạt tù cho 230 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc công an thành phố.
Phạm nhân òa khóc trong ngày đặc xá trở về ăn Tết cùng gia đình
Trong số này có 57 người được giảm hết án, nhiều nhất là trại tạm giam số 1 với 30 phạm nhân. Theo thượng tá  Nguyễn Hữu Nguyệt - Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự, có người được giảm 1 tháng, có người 8 tháng. Trong ảnh, đại diện VKSND Hà Nội trao quyết định giảm tha trước thời hạn.

	Thiếu tướng Đinh Xuân Toản - Phó giám đốc công an Hà Nội mong người được đặc xá lần này sẽ đón Tết an lành, vui vẻ cùng gia đình. Họ sẽ sớm chuẩn bị những hành trang bước vào cuộc sống mới để trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội.

	Với người được giảm án lần này nhưng còn phải ở lại trại, tướng Toản hi vọng các phạm nhân sẽ cải tạo tốt, chấp hành nội quy để sớm có cơ hội trở về. "Tôi đề nghị Giám thị tạo mọi điều kiện để phạm nhân có cơ hội phấn đấu, sớm hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước", Phó giám đốc công an Hà Nội nhấn mạnh.


Thiếu tướng Đinh Xuân Toản - Phó giám đốc công an Hà Nội mong người được đặc xá lần này sẽ đón Tết an lành, vui vẻ cùng gia đình. Họ sẽ sớm chuẩn bị những hành trang bước vào cuộc sống mới để trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội.


Với người được giảm án lần này nhưng còn phải ở lại trại, tướng Toản hi vọng các phạm nhân sẽ cải tạo tốt, chấp hành nội quy để sớm có cơ hội trở về. "Tôi đề nghị Giám thị tạo mọi điều kiện để phạm nhân có cơ hội phấn đấu, sớm hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước", Phó giám đốc công an Hà Nội nhấn mạnh.

Phạm nhân òa khóc trong ngày đặc xá trở về ăn Tết cùng gia đình
10h, bên ngoài cổng trại giam, hàng trăm người trực chờ đón người thân trở lại hòa nhập cùng cộng đồng.
Phạm nhân òa khóc trong ngày đặc xá trở về ăn Tết cùng gia đình
Phạm nhân òa khóc trong ngày đặc xá trở về ăn Tết cùng gia đình
Niềm vui nhận quyết định giảm tha trước thời hạn thể hiện rõ trên gương mặt của từng phạm nhân.
Phạm nhân òa khóc trong ngày đặc xá trở về ăn Tết cùng gia đình
Đỗ Văn Tài (21 tuổi ở Tuyên Quang) mang tội Gây rối trật tự công cộng bị phạt mức án 18 tháng tù. Đứng bên người thân, anh niềm nở cho biết được giảm án 1 tháng 22 ngày.
Phạm nhân òa khóc trong ngày đặc xá trở về ăn Tết cùng gia đình
Người đàn ông cạo trọc tóc (ngoài cùng bên trái) vừa bước ra khỏi cổng trại đã hồ hởi bắt tay người thân giữa tiết trời giá lạnh.
Phạm nhân òa khóc trong ngày đặc xá trở về ăn Tết cùng gia đình
Trong khi đó, bà lão ôm trọn Vũ Thị Loan - người bị phạt án 9 tháng tù về tội
Chứa mại dâm khóc thành tiếng. Những đôi mắt đỏ hoe của gia đình này khiến không ít người chứng kiến cảm động.


Theo Soha



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.