Sản phụ chết thảm vì bác sĩ tắc trách

Một sản phụ có thai chết lưu không được can thiệp kịp thời, một sản phụ khác sinh mổ đã tử vong vì nghi thủng ruột. Hai cái chết bất thường gây nên đau đớn, mất mát cho nhiều người chỉ vì sự tắc trách của bác sĩ

Một sản phụ có thai chết lưu không được can thiệp kịp thời, một sản phụ khác sinh mổ đã tử vong vì nghi thủng ruột. Hai cái chết bất thường gây nên đau đớn, mất mát cho nhiều người chỉ vì sự tắc trách của bác sĩ

Ngày 12-9 Công an TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc làm rõ trường hợp sản phụ Trần Thanh Nguyệt (SN 1980, ngụ xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo) tử vong cùng với thai nhi trong bụng tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. 

Thai chết lưu vẫn để... chờ sinh

Theo trình bày của người nhà chị Nguyệt, lúc 19 giờ 50 phút  ngày 7-9, chị được gia đình đưa vào Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang do đau bụng và siêu âm ở phòng khám tư nhân được bác sĩ cho biết “thai chết lưu”. Khi chị nhập viện, bác sĩ Võ Thị Thu Hà làm hồ sơ bệnh án.

 Trong hồ sơ bệnh án, bác sĩ Hà ghi: “Không dị ứng thuốc, bình thường, không mắc bệnh gì; huyết áp 110/70 mmHg; mạch 80 lần/phút; khám toàn thân thì toàn trạng trung bình, tim: T1,T2 đều rõ; hô hấp: phổi trong; bụng: mềm; tiết niệu: bình thường; các bộ phận khác chưa phát hiện bệnh lý. Chẩn đoán: Thai lần 2, thai 41 tuần, thai lưu, chưa chuyển dạ thật sự”. Tiên lượng về sản phụ này, bác sĩ Hà ghi: “Sinh thường” và cho theo dõi chuyển dạ.

Sau khi nhập viện, sản phụ được cho siêu âm và bác sĩ Mỹ Hạnh kết luận: “ Một thai lưu trưởng thành, ngôi đầu, tim thai không cử động”. Bác sĩ Dương Phi Loan cũng ghi chẩn đoán: “Thai lưu trưởng thành” và “tim thai không nghe”.

Thế nhưng, từ lúc nhập viện cho đến rạng sáng 9-9 khi bệnh nhân khó thở, tím tái, các bác sĩ mới cho đưa vào phòng sinh. Lúc này, sản phụ đã hôn mê, không đo được huyết áp, khi chuyển đến bệnh viện đa khoa thì tử vong. Sau khi sản phụ chết, bệnh viện không đến thăm viếng hay chia buồn lại càng gây thêm bức xúc cho gia đình chị Nguyệt.


Đám tang của cô giáo Lê Thanh Thủy, người chết bất thường sau khi sinh mổ

Trao đổi với phóng viên, một bác sĩ sản khoa cho biết khi phát hiện thai chết lưu phải tìm cách nhanh chóng lấy thai nhi ra ngoài, nếu để lâu sẽ gây nhiễm trùng, nhiễm độc cho sản phụ, dễ dẫn đến tử vong.

Một điều tra viên cho biết: “Trong vụ này đã có dấu hiệu của tội phạm hình sự, cụ thể là tội thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc vô ý giết người. Tùy theo kết quả điều tra mà cơ quan công an sẽ xử lý theo đúng với quy định của pháp luật”.  

Sinh mổ, một cô giáo chết bất thường

Ngày  12-9, nhiều người đến viếng đám tang đã hết sức bất bình trước cái chết không bình thường của cô giáo Lê Thanh Thủy (SN 1979, giáo viên Trường Mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một - Bình Dương) sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương.

Theo người nhà cô giáo Thủy, do thiếu nước ối, ngày 2-9, cô buộc phải sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương. Bé trai cân nặng 2,5 kg, sản phụ được hồi sức tại bệnh viện khoảng 5 ngày. Trong thời gian này, sản phụ than là thấy đau trong người nhưng bác sĩ cho rằng do vết mổ chưa lành.

Sau khi xuất viện về nhà, cô Thủy đau dữ dội, buộc phải nhập viện trở lại vào sáng 8-9. Lúc này, Bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương mới chụp hình, siêu âm. Thấy cô Thủy nguy kịch, người nhà yêu cầu chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhưng bệnh viện không đồng ý. Chiều 8-9, cô Thủy được chuyển qua Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và tử vong vào rạng sáng hôm sau.

 Trao đổi với phóng viên vào  chiều 12-9, bà Huỳnh Thị Kim Chi, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương, cho biết người trực tiếp mổ lấy con cho cô Thủy là bác sĩ Nguyễn Văn Thuận, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

 Theo tường trình của bác sĩ Thuận, ca mổ không có gì bất thường. Tuy nhiên, bà Chi thừa nhận theo thông tin bà nắm được, khi khám nghiệm tử thi cô Thủy, cơ quan chức năng phát hiện ruột non của bệnh nhân bị thủng. Dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp, bà Chi cho rằng có thể do sơ suất của bác sĩ khi mổ hoặc do những nguyên nhân khác xuất phát từ chính cơ thể bệnh nhân.

 Còn theo người nhà cô Thủy, thông tin mà họ nắm được thì ngoài ruột bị thủng, khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng còn phát hiện ruột nạn nhân bị khâu vào thân tử cung (!?). Tuy nhiên, bà Chi cho rằng bác sĩ trực tiếp mổ không thừa nhận việc này.

 Theo một bác sĩ khoa sản, ruột rất gần tử cung, khi mổ tử cung bắt con, nếu không cẩn thận sẽ dễ phạm vào vùng ruột.

 Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra vụ việc này.

Theo NLĐ


Bình luận