- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thực hư đường dây “chạy” hồ sơ giả thương binh, chất độc da cam
Người dân xã Việt Hùng (huyện Trực Ninh, Nam Định) đã gửi đơn tới PV tố cáo tại địa phương có “đường dây” làm hồ sơ giả để hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, hiện xã có 97 người đang trục lợi tiền của Nhà nước.
Người
dân xã Việt Hùng (huyện Trực Ninh, Nam Định) đã gửi đơn tới PV tố cáo
tại địa phương có “đường dây” làm hồ sơ giả để hưởng trợ cấp ưu đãi
người có công với cách mạng, hiện xã có 97 người đang trục lợi tiền của
Nhà nước.
Ông Phạm Quang Dương – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Trực Ninh - cho rằng, mọi tố cáo của ông Khải đều sai sự thật. |
Đặc
biệt, những người cầm đầu “đường dây” lại là những cán bộ đương chức
của xã, ngoài ra người tố cáo còn cho rằng, “có sự bảo kê, giúp sức của
cả tỉnh và huyện” cho việc chạy chế độ…Vậy thực hư của chuyện tố cáo này
như thế nào, PV Báo Lao Động & Đời sống đã vào cuộc làm rõ.
Tố cáo đường dây chạy hồ sơ giả từ tỉnh tới huyện
Ông
Nguyễn Cao Khải (thôn Việt Hùng, huyện Trực Ninh, Nam Định) cầm trong
tay cuốn sổ photocopy “Danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng, tháng
8.2013” và khẳng định, hàng chục cá nhân có tên trong sổ là “chạy thương
binh”, “chạy chất độc da cam”. Theo đó, nghi vấn “nổi cộm” là trường
hợp của ông Trần Văn Thưởng - Phó Chủ tịch xã Việt Hùng và ông Nguyễn
Văn Đanh - cán bộ phụ trách LĐTB&XH của xã - đã làm giả hồ sơ để
được hưởng trợ cấp chất độc da cam.
Ông
Khải cho rằng, vị phó chủ tịch xã Việt Hùng phụ trách mảng văn xã hiện
nay có hai tên là Trần Văn Thưởng và Trần Quang Thưởng. Ông Thưởng nhập
ngũ năm 1982, không chiến đấu ở vùng đất nhiễm chất độc da cam, nhưng
vẫn được hưởng chế độ 2.122.000đ/tháng.
Một
trong những nghi vấn mà ông Khải đưa ra là, trong công tác tại chính
quyền, ông Thưởng lấy tên là Trần Văn Thưởng, còn trong sổ chi trả trợ
cấp lại là Trần Quang Thưởng… Trường hợp ông Nguyễn Văn Đanh cũng có
nghi vấn tương tự ông Thưởng: Tên làm việc ở chính quyền là Nguyễn Văn
Đanh còn tên lĩnh trợ cấp là Nguyễn Ngọc Đanh…
Ngoài
ra, ông Khải còn nêu ra hàng chục trường hợp khác mà ông cho rằng,
những người này đã chạy hồ sơ giả để hưởng trợ cấp ưu đãi người có công
với cách mạng, trục lợi tiền của Nhà nước. Từ những trường hợp nêu trên,
ông Khải cho rằng, chắc chắn phải có một “đường dây” chạy chế độ chính
sách và ai đó đã bảo kê để làm giả hồ sơ cho những trường hợp trên.
Chờ cơ quan công an điều tra
Sau
khi nhận được phản ánh của ông Khải, chúng tôi đã đến xã Việt Hùng để
tìm gặp những trường hợp “nghi vấn” làm giả hồ sơ để trục lợi.
Ông
Nguyễn Văn Đanh - người bị “tố” làm giả hồ sơ để hưởng chế độ chất độc
da cam - cho hay: “Ở trong quân đội, trường hợp nhầm tên đệm, tên lót
không phải là hiếm. Tôi khẳng định, tuy tôi có hai tên nhưng chỉ là một
người chứ không phải chạy hồ sơ gì cả”. Ngoài ra, ông Đanh còn trưng ra
các quyết định hưởng chế độ bệnh binh, quyết định tuyển dụng công chức,
thẻ Đảng viên, chứng minh thư nhân dân đều tên Nguyễn Văn Đanh. Ông Đanh
cho biết, từ trước đến nay, ông chưa bao giờ được hưởng chế độ chất độc
da cam, ông chỉ được hưởng chế độ bệnh binh 2/3.
Làm
việc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thưởng thừa nhận bản thân có hai tên
là Trần Văn Thưởng và Trần Quang Thưởng, trong đó tên Trần Văn Thưởng
là tên chính trong con dấu của xã. Giải thích về một người mà có hai
tên, ông Thưởng nói: “Năm 1988, khi được phong quân hàm từ trung úy lên
thượng úy thì tôi đang nằm trong viện. Việc Quân khu 5 đã nhầm tên lót
của tôi từ “Văn” sang “Quang” sau này tôi mới biết. Tôi thấy việc ghi
nhầm tên đệm trong quân đội diễn ra nhiều nên tôi cũng không kiến nghị
gì. Năm 1996, tôi tham gia vào Ban chấp hành Đảng ủy xã thì lấy tên theo
lý lịch Đảng nên đã dùng tên Trần Văn Thưởng”.
Một
trường hợp khác là ông Nguyễn Viết Xuân (xóm bãi Trực Bình, xã Việt
Hùng). Ông Xuân cho biết, ông sinh năm 1948, nhập ngũ tháng 5.1965, xuất
ngũ tháng 9.1976 và được tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ giải phóng
hạng Nhì. Trước khi, ông vào chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Quảng
Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng…, năm 1968, vợ ông là bà Hoàng Thị Hoa
có sinh được một người con trai. Sau đó, ông bà không sinh thêm được
người con nào nữa… Năm 2008, ông làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp chất
độc da cam và được hưởng trợ cấp từ tháng 6.2008.
Trao
đổi với chúng tôi, ông Phạm Quang Dương – Trưởng phòng LĐTB&XH
huyện Trực Ninh - cho biết: “Qua xác minh, trường hợp ông Nguyễn Viết
Xuân có tham gia hoạt động ở vùng đất nhiễm chất độc hóa học và được
thưởng Huân chương Chiến sĩ giải phóng là đúng. Tại xã Việt Hùng, chỉ có
ông Nguyễn Văn Đanh – cán bộ LĐTB&XH xã Việt Hùng - đang được hưởng
chế độ bệnh binh 2/3, ông Đanh không nhận tiền chất độc hóa học da
cam”.
Ông
Dương cũng khẳng định, ông Trần Văn Thưởng và Trần Quang Thưởng là một.
Ông Thưởng nhập ngũ tháng 2.1982, đến tháng 4.1989 được quân đội giải
quyết cho hưởng chế độ bệnh binh 2/3 theo quyết định số 40/HKE của Bộ Tư
lệnh QK5. Hiện nay, ông Thưởng được hưởng chế độ bệnh binh 2/3 và từ
trước đến nay, ông Thưởng không hưởng chế độ chất độc hóa học da cam.
Ông
Hoàng Đức Trọng - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định - cho hay,
đơn tố cáo của ông Khải không gửi các sở, ngành của tỉnh mà gửi trực
tiếp cho các cơ quan chức năng T.Ư. Về những tố cáo của ông Khải, ông
Trọng cho biết: “Sau khi nhận được đơn phản ánh của ông Khải, Sở
LĐTB&XH đã vào cuộc xác minh. Qua đó, các trường hợp được nêu theo
đơn thư (trong đó có hai cán bộ xã Việt Hùng) đều tố cáo sai sự thật. Để
xác minh có “đường dây” làm giả hồ sơ cho hơn 100 người nhận tiền trợ
cấp của nhà nước như tố cáo của ông Khải hay không, cơ quan công an phải
vào cuộc làm rõ”.
Theo Lao động
-
Thời sự51 phút trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự5 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự5 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự7 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự9 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự20 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự20 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự23 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong hai ngày 24 và 25/4, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động tri ân và tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương.