Tin nóng 24h: Dùng lá đu đủ chữa ung thư và kết quả thế này đây!

Nhiều gia đình coi thuốc nam là "thần dược" có thể chữa bệnh ung thư. Đã có không ít trường hợp bị ung thư phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong.

Trong 24h qua có rất nhiều thông tin đáng chú ý, Tintuconline tổng hợp để độc giả tiện theo dõi.

Bỏ tây y, bệnh nhân ung thư uống cả tạ lá đu đủ và cái kết đắng lòng

PGS Hoàng Công Đắc khẳng định, hiện nay ung thư chỉ có thể điều trị khỏi khi được điều trị theo những phương pháp khoa học đã được kiểm chứng như: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị... Tùy vào thể trạng của mỗi bệnh nhân các bác sĩ sẽ áp dụng một phương pháp điều trị sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên, nhiều gia đình coi thuốc nam là "thần dược" có thể chữa bệnh ung thư. Đã có không ít trường hợp bị ung thư phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong vì dùng lá cây chữa bệnh ung thư. Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Kết quả hình ảnh cho lá đu đủ chữa ung thư

Người phụ nữ không mảnh vải che thân bị con trai đánh chảy máu mặt ngay giữa đường

Do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình, người con trai người Trung Quốc đã lột trần mẹ, đánh đập tàn nhẫn trên đường Song Hà Đông, khu Lai Sơn, thành phố Yên Đài, Trung Quốc khiến bà phải nhập viện cấp cứu. hành động tàn nhẫn của người con trai khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Người phụ nữ không mảnh vải che thân bị con trai đánh chảy máu mặt ngay giữa đường - Ảnh 4.

Từ cái "nhìn đểu" đến vụ xả súng kinh hoàng trong đêm ở Hà Nội

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Vinh Long (37 tuổi, tức Long "ma", trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng nổ súng bắn chết nhân viên lễ tân khách sạn ở phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy. Điều đáng nói là, giữ Long và những nạn nhân trong vụ án không hề có mâu thuẫn gì, chỉ vì một ánh nhìn được cho là "đểu" của Vũ Đình Duy (19 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) mà khiến 1 người chết, một người bị thương. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Từ cái nhìn đểu đến vụ xả súng kinh hoàng trong đêm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nguyễn Vinh Long là tay anh chị có "số má" trong giới giang hồ đất Hà Thành bởi bản chất liều lĩnh, côn đồ hung hãn, manh động và sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng". Long "ma" sở hữu 2 khẩu súng AK 47 và 1 khẩu súng ngắn do nước ngoài sản xuất cùng rất nhiều đạn và các loại hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Bản tính côn đồ và những lần nổ súng kinh hoàng của Long ma - Ảnh 1.

Chồng đánh vợ tổn thương sọ não, nhập viện cấp cứu

Ngày 12-11, BV Đa khoa Gia Lai xác nhận chị PTKC (sinh năm 1990, trú xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đang được điều trị, theo dõi chấn thương sọ não. ĐƯợc biết, rạng sáng 9-11, chị C. bị chồng mình là ông Bùi Minh Thiệt, công an viên xã Ia Nan và một người phụ nữ tên Đ. (trú xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) đánh đập đến mức phải nhập viện cấp cứu. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chồng đánh vợ tổn thương sọ não, nhập viện cấp cứu

Bắt băng cướp dùng roi điện tấn công người đi đường

Cơ quan công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ 4 đối tượng chuyên tổ chức chặn đường, cướp xe máy vào đêm khuya. Bốn đối tượng đi 2 xe máy, gặp bất cứ nam hay nữ đi xe mô tô một mình là áp sát. Sau đó, một tên dùng roi điện, cây mang theo chích điện, đánh,… làm nạn nhân hoảng loạn, sợ hãi bỏ xe chạy để chúng cướp xe. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Bắt băng cướp dùng roi điện tấn công người đi đường

Chiếc xe đặc biệt của ông cụ gần 80 tuổi, người Đà Nẵng nào nhìn thấy trên phố cũng ấm lòng!

Cụ Nguyễn Công Long, năm nay đã 77 tuổi, trú tại kiệt 12 đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng hàng ngày mang chiếc xe tự chế đi quyên góp quần áo, giầy dép, sách vở cũ để làm từ thiện. Nghĩa cử cao đẹp của cụ ông gần 80 tuổi này khiến nhiều người xúc động. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Chiếc xe đặc biệt của ông cụ gần 80 tuổi, người Đà Nẵng nào nhìn thấy trên phố cũng ấm lòng! - Ảnh 2.

Ấn Độ hỗn loạn vì đổi tiền

Mới đây, chính phủ Ấn Độ ra lệnh thu hồi toàn bộ tiền giấy có mệnh giá 500 rupee (khoảng 7,4 USD) và 1.000 rupee để thay bằng tiền giấy có mệnh giá 500 rupee và 2.000 rupee mới. Đây được coi là nỗ lực nhằm chống lại nạn trốn thuế và tham nhũng. Tuy nhiên, số tiền có mệnh giá kể trên chiếm tới 86% lượng tiền lưu thông nên người dân buộc phải đổ đến các ngân hàng để đổi tiền gây ra cảnh hỗn loạn, chen lấn. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Người dân cãi vã với lực lượng an ninh sau khi bị ngăn vào một ngân hàng ở TP Mumbai hôm 12-11 Ảnh: REUTERS

Chàng trai cưới rắn hổ mang khổng lồ làm vợ

Theo giáo lý của đạo Phật được coi là quốc giáo ở Thái Lan, những người chết sẽ được đầu thai trở thành động vật. Một chàng trai ở Thái Lan đã quyết định kết hôn với một con rắn hổ mang dài khoảng 3m vì anh tin rằng nó là hiện thân của người bạn gái xấu số qua đời cách đây 5 năm. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

chang trai cuoi ran ho mang khong lo lam vo hinh anh 1

Nụ cười kì lạ của hacker tấn công ngân hàng, đánh cắp 280 triệu đô... cho trẻ em nghèo

Hamza Bendelladj - chàng trai sinh năm 1988 người Algeria được coi là một trong 10 hacker nguy hiểm nhất thế giới. Nhiều người vô cùng bất ngờ khi biết rằng chàng trai trẻ này đánh cắp gần 280 triệu USD để ủng hộ cho quỹ từ thiện. Hành động này khiến nhiều người xúc động. Tuy nhiên, Hamza vẫn phải lĩnh 15 năm tù giam vì tôi tấn công ngân hàng và phát tán mã độc. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 Hamza Bendelladj được mệnh danh là hacker mỉm cười

"Đắng lòng" đi 200km bê tráp đám cưới, nhận được lì xì là tờ giấy nháp rách nhom nhem

Mới đây, mô gái lặn lội đường xa đi bê tráp, chẳng những không nhận được mấy nghìn tiền lẻ mua kẹo mút, cô gái chỉ nhận được một tờ giấy nháp nhom nhem, rách rưới khiến nhân vật chính cười ra nước mắt. Xem chi tiết TẠI ĐÂY



May mắn hơn cô gái kể trên, một cô gái khác lại nhận được phong bao lì xì gồm những đồng tiền lẻ có mệnh giá 1.000 đồng. Điều này khiến cô vô cùng tức giận và quyết định đăng lên mạng xã hội đề "dằn mặt" 5 chàng trai "đánh tráo" lì xì với thái độ vô cùng tức giận. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nhận phong bao lì xì toàn 1.000 đồng, gái xinh bê tráp ở Thanh Hóa nổi điên - Ảnh 1.

Học sinh lớp 6 nhưng phải nhìn bảng để... "vẽ" chữ

Hiện tượng "ngồi nhầm lớp" đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục và các bậc phụ huynh. Mới đây, câu chuyện bi hài đó lại xảy ra ở Trường THCS Thuận (xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Dù đã học đến lớp 6 nhưng em Hồ Thị Thu không biết đọc và chỉ có thể viết được tên mình. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

hoc sinh lop 6 nhung phai nhin bang de... chep chu hinh anh 2

Chỉ với mẹo nhỏ này, mẹ thoát ngay khỏi cảnh con sơ sinh "ngủ ngày cày đêm"

Trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ nhỏ "ngủ ngày cày đêm", các nhà khoa học đã nhận thấy vai trò quan trọng của một chất có tên Melatonin. Melatonin là một hormone điều chỉnh nhịp sinh học, thường được cơ thể sản xuất trong bóng tối. Vì thế, không nên để trẻ ngủ trong ánh sáng, kể cả khi thay tã hay cho trẻ ăn cũng phải làm trong im lặng. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

chi voi meo nho nay, me thoat ngay khoi canh con so sinh "ngu ngay cay dem" - 1

Tintuconline tổng hợp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.