Trưởng ban quản lý rừng cầu cứu Ban Cấp bách tỉnh

Trước việc kẻ giấu mặt liên tục nhắn tin tuyên bố “xử” cả gia đình, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh Võ Xuân Sơn đã phải làm đơn gửi Ban Cấp bách tỉnh đề nghị được bảo vệ tính mạng.

Gặp lại PV, ông Sơn cho hay, trong mấy ngày qua gia đình ông vẫn phải sống trong tâm trạng hoang mang cực độ. Chiều ngày 18/12, ông Sơn tiếp tục nhận được 2 tin nhắn từ số 0166823XXXX, có nội dung tương tự với những tin nhắn đe dọa lần trước.

“Vợ tôi có tiền sử bệnh tim nên sau khi con gái gặp nạn sức khỏe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Suốt thời gian qua bà ấy luôn sống trong lo âu, căng thẳng và không dám ra khỏi nhà. Đặc biệt khi xem xong tin nhắn ngày 18/12 thì bà ấy đã ngất xỉu” - ông Sơn cho biết thêm.

Trước đó, vào sáng ngày 18/12, sau khi biết kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu khá khả quan, cộng với việc sức khỏe của con gái có nhiều chuyển biến tốt nên ông Sơn đã đưa con về nhà.

Khi chúng tôi có mặt, sức khỏe của cháu Võ Thị Hằng Nga còn rất yếu và cháu vẫn đang phải nghỉ học để điều trị tại nhà.

Cháu Nga kể: “Liền mấy ngày trước khi bị kẻ lạ mặt xịt thuốc vào miệng, khi tan trường cháu luôn thấy một người đàn ông đi xe máy màu đỏ với nhiều biểu hiện rất khả nghi đi theo”. Và Nga khẳng định nếu bây giờ gặp lại người này thì chắc chắn cháu sẽ nhận ra.

Trước sự liều lĩnh của kẻ giấu mặt và tình trạng sức khỏe của vợ, con, ngày 19/12, ông Sơn đã làm đơn cầu cứu gửi Ban Cấp bách tỉnh Hà Tĩnh. Trong đơn, ông Sơn đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra để xác định kẻ đã xịt thuốc vào miệng con gái và nhắn tin đe dọa các thành viên trong gia đình ông.

“Có như vậy thì tôi và các đồng chí ở trong Ban mới có thể yên tâm công tác”, ông Sơn nói.

Trước đó, vào lúc 13h15 ngày 12/12, sau khi bố mẹ đã đi làm, Nga nghe tiếng chó sủa phía trước nhà. Nga ra đóng cửa ngõ, khi quay vào thì bất ngờ bị một người đàn ông trốn sẵn trong vườn lao tới tấn công. Đối tượng nắm tóc, vật ngã Nga ra đất, bóp miệng, cầm bình xịt xịt vào miệng cháu Nga thứ nước lạ. Thấy cháu Nga phản ứng mạnh, đối tượng sợ lộ nên bỏ chạy.

Sau đó, cháu Nga vội vào nhà móc thứ nước trong miệng ra. Nhận được tin báo, ông Nguyễn Xuân Sơn - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh, bố của Nga, về nhà, thấy con gái đầu nóng, liên tục buồn nôn. Cháu Nga được đưa vào viện cấp cứu.

Thời gian gần đây, cả hai vợ chồng ông Sơn liên tục nhận được tin nhắn đe dọa, trong đó nhiều tin nhắn hàm ý đe dọa các con ông: “... Mày nên nhớ rằng mày đang còn có hai đứa con trai và gái của mày. Mày muốn con mày có kết cục thế nào thì tùy thuộc vào mày. Mày nên biết rằng thứ bảy hoặc chủ nhật nhà mày sẽ có chuyện, không ở đây thì ở Hà Nội”.

Ngay trong buổi tối ngày 12/12, người con trai của ông Sơn hiện là sinh viên cũng nhận được tin nhắn từ số điện thoại 016682xxxx với nội dung: “Mi có phải là con trai thằng Sơn rừng phòng hộ không? Về coi em mi chết ở nhà chưa? Khun hồn thì nói với bố mi dừng lại”. Cũng theo ông Sơn, trước đó cháu Nga đã bị một đối tượng liên tục theo dõi khi từ trường học trở về nhà.

Theo Văn Dũng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.