Từ Đà Lạt tới Đà Nẵng giả nhà sư để ăn xin

Một phụ nữ ở Đà Lạt đã đến TP Đà Nẵng cạo trọc đầu để giả làm nhà sư và dẫn theo chú tiểu để ăn xin.

Một phụ nữ ở Đà Lạt đã đến TP Đà Nẵng cạo trọc đầu để giả làm nhà sư và dẫn theo chú tiểu để ăn xin. Cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc và xử lý hành vi trên.

Ngày 1-2, Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã phối hợp với Tổ xử lý người lang thang xin ăn - Sở Lao động Thương binh Xã hội TP Đà xử lý một trường hợp giả dạng nhà sư đi khất thực.

Bà Nhung thú nhận giả dạng nhà sư để đi xin ăn kiếm tiền

Theo đó khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân phường Thạch Thang phát hiện một nhà sư nữ dẫn theo một chú tiểu đi khắp các tuyến phố để khất thực bằng cách xin tiền. Thấy nhà sư này có nhiều biểu hiện nghi vấn nên người dân gọi điện thoại báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng công an phường Thạch Thang đã ngay lập tức mời người phụ nữ trên này về trụ sở để tìm hiểu. Tại đây, “nữ sư” không còn cách nào khác phải thú nhận mình chỉ là sư giả.

Tên thật của “nữ sư” này là Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1944, ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Chú tiểu đi cùng có tên thật là Quỳnh Ngân Trâm (SN 2004, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Bà Nhung cho hay bà và cháu Trâm từ TP Đà Lạt đến TP Đà Nẵng sống hơn 1 tháng qua và giả dạng nhà sư để đi ăn xin trá hình. Cũng tại cơ quan công an, bà Nhung cam kết sẽ chấm dứt việc giả dạng ăn xin và được trả về nhà trọ.

Theo NLĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.