Uống nhầm thuốc diệt mối, bé trai 8 tuổi suýt chết

Khi cho cháu Nguyễn Văn Nam (quận Long Biên, Hà Nội) uống thuốc ho, người nhà lấy nhầm lọ thuốc diệt mối. May mắn là Nam được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời.

Khi cho cháu Nguyễn Văn Nam (quận Long Biên, Hà Nội) uống thuốc ho, người nhà lấy nhầm lọ thuốc diệt mối. May mắn là Nam được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời.

Bé Nam bị ho kéo dài và được bác sĩ kê đơn thuốc. Sau khi uống, Nam có biểu hiện nôn, đau bụng, mệt, lả… Gia đình xem lại lọ thuốc mới phát hiện đã lấy nhầm thuốc diệt mối cho Nam uống nên nhanh chóng đưa cháu vào cấp cứu tại Trung tâm chống độc Bạch Mai.

Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu cho bệnh nhi theo phương pháp cấp cứu ngộ độc thuốc trừ sâu. Các bác sĩ cho biết ngày 19/6, nhờ được cứu chữa kịp thời, Nam đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi thêm. 

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo không nên để bất cứ hóa chất nào gần hoặc lẫn với thuốc uống cho người. Trường hợp có chai lọ đựng hóa chất cần để ghi rõ nhãn mác để tránh ngộ độc có thể xảy ra.

* Tên bệnh nhi đã được thay đổi.

Theo Q.D/báo Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.