- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vạch trần bộ mặt nữ 'bác sỹ' mượn danh bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh như 'thần y'
Công khai trưng biển hiệu hoạt động dưới danh nghĩa bác sỹ của bệnh viện Chợ Rẫy, "nữ quái" đã khám chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân hơn 1 năm nay.
Công khai trưng biển hiệu hoạt động dưới danh nghĩa bác sỹ của bệnh viện Chợ Rẫy, "nữ quái" đã khám chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân hơn 1 năm nay.
Ngày
1/12, trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo chính quyền UBND phường Tân
Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang chỉ đạo các cơ quan chức năng
phường xem xét xử lý một đối tượng mạo danh bác sỹ bệnh viện Chơ Rẫy mở
phòng khám tư nhân gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.
Trước
đó, qua đường dây nóng tại TP.HCM, phóng viên VTC News đã thâm nhập và
phát hiện nhóm đối tượng mạo danh bác sỹ BV Chợ Rẫy mở phòng khám tư
nhân trái phép trên địa bàn phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM.
Nữ "bác sỹ" Hương mặc áo blu có logo BV Chợ Rẫy đang tư vấn bệnh nhân. Ảnh: Phan Cường |
Tìm
đến phòng khám tại địa chỉ trên, hình ảnh đầu tiên ghi nhận được là tấm
biển quảng cáo in chữ rõ ràng Bác sỹ Hương - BV Chợ Rẫy, khám bệnh
người lớn, trẻ em. Giờ làm việc từ 17h30 - 21h00, từ thứ 2 đến Chủ nhật.
Điện thoại: 0909.980.980. Nhận chăm sóc bệnh tại nhà, phục vụ tận tình,
chu đáo.
Ngay cạnh đó là tấm bạt đã rách nát nhưng vẫn còn đọc được dòng chữ: "Nhóm từ thiện Niềm tin: Tấm lòng nhân ái – Vì tương lai ngày mai”.
Qua xác minh được biết, vị 'bác sỹ ' này tên Trần Thị Hương (32 tuổi, cư ngụ phường An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM). Suốt 1 năm, mặc trên mình chiếc áo blouse trắng có logo bệnh viện Chợ Rẫy, Hương đã thăm khám cho không biết bao nhiêu bệnh nhân từ già đến trẻ.
Không dừng lại ở đó, phòng mạch của "bác sỹ" Hương còn đào tạo nhóm thanh thiếu niên nam nữ (có khoảng 3-4 người) học việc nghề “bác sỹ” do chính Hương phụ trách.
Ngay cạnh đó là tấm bạt đã rách nát nhưng vẫn còn đọc được dòng chữ: "Nhóm từ thiện Niềm tin: Tấm lòng nhân ái – Vì tương lai ngày mai”.
Qua xác minh được biết, vị 'bác sỹ ' này tên Trần Thị Hương (32 tuổi, cư ngụ phường An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM). Suốt 1 năm, mặc trên mình chiếc áo blouse trắng có logo bệnh viện Chợ Rẫy, Hương đã thăm khám cho không biết bao nhiêu bệnh nhân từ già đến trẻ.
Không dừng lại ở đó, phòng mạch của "bác sỹ" Hương còn đào tạo nhóm thanh thiếu niên nam nữ (có khoảng 3-4 người) học việc nghề “bác sỹ” do chính Hương phụ trách.
Trưng bảng quảng cáo nhân danh bác sỹ BV Chợ Rẫy. Ảnh: Phan Cường |
Không
biết có phải vì phương pháp khám bệnh như "thần y" của "bác sỹ" Hương
hay không, mà phòng mạch này luôn tấp nập người ra vào khám chữa bệnh.
Tại nơi này, Hương không cần đến các máy móc dụng cụ hay kỹ thuật đặc biệt nào để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Chỉ cần quan sát bằng mắt thường và vài câu nói, nữ "bác sỹ" đã nhìn ra ngay bệnh gì, cần tiêm hay uống thuốc, nếu uống thì uống thuốc gì.
Đặc biệt, “bác sỹ” Hương không hề ghi đơn thuốc bằng giấy trắng mực đen để cho người bệnh yên tâm.
Tại nơi này, Hương không cần đến các máy móc dụng cụ hay kỹ thuật đặc biệt nào để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Chỉ cần quan sát bằng mắt thường và vài câu nói, nữ "bác sỹ" đã nhìn ra ngay bệnh gì, cần tiêm hay uống thuốc, nếu uống thì uống thuốc gì.
Đặc biệt, “bác sỹ” Hương không hề ghi đơn thuốc bằng giấy trắng mực đen để cho người bệnh yên tâm.
Một buổi tối thâm nhập vào phòng mạch của Hương, PV VTC News ghi nhận có không dưới 5 người đang ngồi chờ đến lượt khám.
Một nữ bệnh nhân than mắc bệnh đau đầu khó ngủ, “bác sỹ” Hương chẩn đoán ngay bị thần kinh tọa, nếu muốn dứt bệnh chỉ cần chích 1 liều thuốc có giá khoảng 150.000 đồng là khỏi hẳn.
Một nữ bệnh nhân than mắc bệnh đau đầu khó ngủ, “bác sỹ” Hương chẩn đoán ngay bị thần kinh tọa, nếu muốn dứt bệnh chỉ cần chích 1 liều thuốc có giá khoảng 150.000 đồng là khỏi hẳn.
Bệnh
nhân đồng ý chích thuốc nhưng cần có đơn thuốc để yên tâm thì nữ “bác
sỹ” lắc đầu. “Nếu chích mà yêu cầu có đơn thuốc thì tôi không chích, bởi
ở đây quy định là vậy” – “bác sỹ” Hương nói.
Bé gái chừng 3 tuổi được mẹ bế vào phòng khám. “Bác sỹ” Hương đưa đèn pin vào soi vòm họng bé và phán: ”Bé đang có dấu hiệu mọc răng nên nóng sốt, chứ không có bệnh gì đâu, yên tâm về nhà đi”. Người mẹ nghe thấy vậy bồng con ra về. Trước đó, bé này đã được thăm khám tại phòng mạch “bác sỹ” Hương nhiều lần.
Lát
sau, một thanh niên chừng 25 tuổi chạy xe máy đến, mở cửa phòng khám
nhờ “bác sỹ” Hương chẩn bệnh, bằng "tài năng" của mình, nữ “bác sỹ”
nhanh chóng yêu cầu bệnh nhân mua 3 liều thuốc cảm cúm với giá vài chục
ngàn đồng.
Để
tăng thêm uy tín cho phòng mạch, nhóm đối tượng này còn cắt cử 1 người
đàn ông lớn tuổi làm "chim mồi". Nhiệm vụ của gã này chỉ là nằm liên tục
nhiều ngày trên giường bệnh, miệng không ngớt rên rỉ, kêu than đau đớn,
sau đó "bác sỹ" Hương sẽ chỉ đạo các "y tá" chích thuốc, truyền nước,
châm cứu để "phô bày" tay nghề cao của bác sỹ.
Người đàn ông được cho là "chim mồi" của nhóm "bác sỹ" mạo danh BV Chợ Rẫy. Ảnh: Phan Cường |
Sau
nhiều ngày theo dõi hoạt động của phòng mạch bác sỹ Hương, PV VTC News
đã phản ánh vụ việc lên cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Chiều 1/12, đại diện thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, sẽ cho thanh tra phòng khám mà PV VTC News phản ánh.
Chiều 1/12, đại diện thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, sẽ cho thanh tra phòng khám mà PV VTC News phản ánh.
Vị
đại diện này cho rằng: “Nếu phòng khám tư không có chức năng mà mở cửa
hoạt động thì chúng tôi xử lý theo thẩm quyền, còn trường hợp mạo danh
bác sỹ BV Chợ Rẫy, trưng bảng hiệu quảng cáo sai thì thuộc về công an,
chính quyền địa phương giải quyết”.
Cũng nhận được phản ánh từ PV VTC News, đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Qua kiểm tra, xác thực thông tin mà phóng viên VTC News cung cấp, bệnh viện khẳng định không có bác sỹ nào tên Trần Thị Hương công tác ở phòng Chỉ đạo tuyến. Đó là đối tượng mạo danh. Mong muốn cơ quan báo chí, cơ quan chức năng xử lý, đăng tải trên phương tiện truyền thông đại chúng biết để người dân tránh bị lừa, bệnh nhân tránh bị tiền mất tật mang".
“Thay
mặt chính quyền chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Báo điện tử VTC News đã
cung cấp thông tin kịp thời về hành vi đối tượng nhằm ngăn ngừa tình
trạng xấu nhất có thể xảy ra đối với tính mạng con người. Vấn đề này
không phải chuyện đùa. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm, đồng thời cũng sẽ
xem xét xử lý trách nhiệm của những cán bộ quản lý địa bàn đã để xảy ra
tình trạng đáng tiếc trong thời gian dài” – lãnh đạo phường Tân Tạo A
nói.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo VTC News
-
Thời sự4 giờ trướcChiều 13/4, đại diện gia đình cho biết, cơ quan công an đã tìm thấy cháu A. (12 tuổi, trú tại Hà Nội), sau 2 ngày "mất tích".
-
Thời sự4 giờ trướcNghe thấy tiếng hét thất thanh của trẻ, bố của cháu N. bảo vợ “con vẫn còn sống cố lên, đào cho con thở đi”.
-
Thời sự7 giờ trướcDự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến quy định cụ thể thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi Giấy chứng nhận.
-
Thời sự7 giờ trướcChị Huyền Trang, giám đốc công ty truyền thông tại Hà Nội bị lừa mất tiền tỷ không thể ngờ mình lại là nạn nhân bởi kịch bản được dàn dựng quá tinh vi.
-
Thời sự7 giờ trướcBước đầu, cơ quan chức năng nhận định người chồng 40 tuổi bị trầm cảm đã tấn công vợ và 2 con rồi nhảy lầu tự tử.
-
Thời sự7 giờ trướcSáng ngày 13/5, người dân tại thôn 6, xã Ba Trại vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ sạt lở nhà dân khiến 3 cháu nhỏ tử vong.
-
Thời sự8 giờ trướcCông an tìm được tài xế taxi bị 2 du khách Pháp tố "chặt chém" 500.000 đồng cho quãng đường hơn 100m và mời người này lên làm việc.
-
Vụ án mạng ở khu Sala: Người chồng trầm cảm, con gái 3 tuổi tử vong, vợ và con trai 7 tuổi nguy kịchThời sự8 giờ trướcTheo cơ quan chức năng, người chồng bị tình nghi ra tay sát hại vợ con gồm bé gái 3 tuổi tử vong, vợ và bé trai 7 tuổi nguy kịch.
-
Thời sự9 giờ trướcSau khi phát hiện người đàn ông tử vong dưới sảnh, cảnh sát điều tra phát hiện thêm 1 trẻ em tử vong và 2 người khác bị thương.
-
Thời sự9 giờ trướcTrong công văn khẩn của Sở Y tế TP.HCM, 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai bị rà soát lịch sử y tế là L.T.H.T., L.T.K.D. và V.K.X.
-
Thời sự12 giờ trướcKhu vui chơi bị sập tường làm 3 trẻ nhỏ từ 3 đến 5 tuổi tử vong không có phép, do người dân tự mở và thu phí vào.
-
Thời sự12 giờ trướcHiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
-
Thời sự12 giờ trướcSở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người liên quan vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự12 giờ trướcCháu bé 6 tuổi trong lúc được 2 cô giáo nhận về nhà giữ thì bị mất tích, lực lượng chức năng chỉ tìm thấy được một chiếc dép của nạn nhân trên bờ biển.