- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ tẩm xăng thiêu sống vợ con: Bố vợ không hề oán trách!
Hắn vốn là 1 người hiền lành. Tuy cuộc sống gia đình đôi khi có lục đục nhưng chưa bao giờ chính quyền phải đến can ngăn.
Chiều 30/7, chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi, trú xóm 5B, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An) - nạn nhân bị chồng là Trần Văn Giang (25 tuổi) đổ xăng đốt ngày 27/7 đã tử vong.
Ông Nguyễn Đình Trung (45 tuổi, bố nạn nhân Đàm) cho biết, chiều 29/7, chị Đàm được gia đình đưa từ Viện Bỏng Quốc gia về nhà vì không còn khả năng chữa trị.
Tuy nhiên, về nhà sức khỏe chị Đàm tiến triển tốt hơn, có thể nhận biết mọi người nên gia đình ai cũng mừng thầm hy vọng.
Tuy nhiên, chiều 30/7, khi gia đình đang đưa chị Đàm đi quay trở lại bệnh viện để thăm khám thì chị đã tử vong.
Suốt 1 ngày qua thấy con trở về nhà nhưng sức khỏe tiến triển tốt, bà Đậu Thị Xuân (mẹ chị Đàm) vui mừng khôn xiết. Nhưng nghe tin con đã mất, bà Xuân lại sốc nặng và ngất lên ngất xuống phải nhờ sự chăm sóc của nhân viên y tế trạm xá xã.
Mỗi lần tỉnh dậy, bà Xuân lại gào khóc gọi tên con trong đau đớn rồi vùng dậy đòi chết theo con mình.
Dù là người đã gây nên cái chết cho con và cháu ngoại của mình, nhưng khi nhắc đến Giang (chồng nạn nhân Đàm), ông Trung vẫn không hề oán trách mà chỉ mong chuyện đó qua thật nhanh như 1 lỡ lầm đáng tiếc.
“Khi mới xảy ra sự việc, thấy con gái rồi cháu ngoại mình cháy đen như vậy ai chẳng bức xúc. Nhưng giờ nghĩ lại, sự việc cũng đã rồi, chỉ là vì nó lỡ dại dọa vợ nhưng quá đà nên giờ cũng chẳng ai trách móc nó.
Dù sao nó cũng là người con rể nên tôi sẽ không oán trách nó”, ông Trung nói.
Cũng theo ông Trung đánh giá, Giang là 1 người con rể, người chồng hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn, chưa bao giờ gây mâu thuẫn với người nào khác.
Không chỉ ông Trung nhận xét con rể mình ngoan hiền như thế, còn rất nhiều người dân ở xóm nghèo xã Nam Thanh cũng cho hay, Giang là 1 người tử tế và hiền lành.
Tuy vậy, thời gian gần đây, Giang thường xuyên đi uống rượu cùng bạn bè rồi trở nên xấu tính, hư nết. Thấy chồng mình uống rượu nhiều, chị Đàm nhiều lần nhắc nhở, khuyên can nhưng đâu lại vào đấy.
“Hắn vốn là 1 người hiền lành. Tuy cuộc sống gia đình đôi khi có lục đục nhưng chưa bao giờ chính quyền phải đến can ngăn. Không hiểu sao hôm đó nó lại như thế.
Giờ Giang sai thì có pháp luật trừng trị. Chỉ mong sao nó cải tạo, hối cải để sớm trở về nuôi con, làm lại cuộc đời.
Hôm xảy ra sự việc, Giang cũng bị bỏng ở tay và chân nên đang được công an đưa vào bệnh viện chữa trị. Chưa ai cho nó biết chuyện vợ con nó bị mất cả vì sợ nó lại làm điều dại dột”, ông Trung cho biết thêm.
Được biết, ngoài đứa con 9 tháng tuổi đã mất trong án mạng đau lòng vừa xảy ra, vợ chồng Giang còn có 1 đứa con trai đầu hơn 3 tuổi. Hiện tại, đứa trẻ vẫn đang được ông bà nội nuôi dưỡng.
Theo ông Trung, sau khi lo xong việc mai táng cho chị Đàm và con, 2 bên gia đình nội ngoại sẽ họp bàn để cố gắng làm sao nuôi dạy cháu bé thật tốt, để bé không bị ảnh hưởng bởi chuyện đau lòng của bố mẹ.
Ông Nguyễn Bá Sơn - Xóm trưởng xóm 5B cho biết, thường ngày ở địa phương, Giang là 1 người sống rất hòa thuận với láng giềng. Tuy nhiên, gần đây, Giang có hay đi uống rượu với bạn bè rồi trở nên hư tính.
Hiện công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Trần Văn Giang để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự2 giờ trướcSau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, người thân và bà P. (68 tuổi, ở Hà Nội) mới biết mình từng sở hữu số tài sản lớn như vậy.
-
Thời sự2 giờ trướcSau khi bị vợ chửi bới và tát 2 cái, người đàn ông 60 tuổi bực tức dùng dao đâm vợ rồi tự sát nhưng bất thành.
-
Thời sự3 giờ trướcNguyễn Thị Thanh tự giới thiệu mình có bố làm ở Bộ Công an và có thể "chạy án", qua đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của bị hại.
-
Thời sự19 giờ trướcSau những cơn mưa đầu mùa, nhiều đoạn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP.HCM xuất hiện hiện tượng cá chết nổi đầy trên mặt nước.
-
Thời sự20 giờ trướcMột người đàn ông mang bọc quần áo cũ đến quyên góp ở cửa hàng 0 đồng. Khi mở túi ra kiểm tra, nhân viên cơ sở từ thiện phát hiện lẫn bên trong đó có 3 miếng kim loại và 2 nhẫn tròn màu vàng.
-
Thời sự20 giờ trướcHôm nay và ngày mai (8 - 9/5) sẽ là hai ngày mưa lớn nhất trong những ngày qua ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa có thể lên tới 150mm. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.
-
Thời sự23 giờ trướcThanh niên cùng nhóm 3-5 người xúm vào đấm, đá một người đàn ông. Theo tìm hiểu, hai bên đã có mâu thuẫn từ trước đó.
-
Thời sự23 giờ trướcCông an tỉnh Long An hiện truy tìm nhiều người liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai" để phục vụ điều tra.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mua gom lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí chết không rõ nguyên nhân với số lượng lớn.
-
Thời sự1 ngày trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự1 ngày trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự1 ngày trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự1 ngày trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.