- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ xác chết cuốn chiếu trên xe máy: Bệnh nhân còn sống khi rời viện, đi được 30km mới tử vong
Giám đốc Bệnh viện cho hay, bệnh nhân trước khi rời khỏi viện chưa tử vong, người nhà xin về, và tử vong trên đường đi.
Trong những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao, bàn tán về hình ảnh một
người đàn ông đi xe máy chở theo một vật thể nghi là thi thể người được
cuốn bên trong chiếc chiếu.
>> Những ca sinh 3-4-5 hy hữu và đáng yêu nhất Việt Nam
Bệnh nhân chết ngoài bệnh viện
Sáng
15/9, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lầu Sáy Chứ, Giám đốc Sở Y
tế tỉnh Sơn La liên quan đến bức ảnh gây bão mạng trong thời gian vừa
qua.
Ông Chứ cho biết, qua báo cáo của bệnh
viện Lao và Phổi Sơn La thì thi thể người phụ nữ được cuốn chiếu chở
trên chiếc xe máy được xác định là chị Lò Thị P. (40 tuổi, dân tộc Thái,
trú tại xã Mường Sại, Quỳnh Nhai, Sơn La). Chị P. có chồng cũng bị HIV
đã chết trước đó. Bản thân chị cũng bị nhiễm HIV và bệnh phổi suy kiệt
nặng được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La từ đầu
tháng 8. Đến sáng ngày 12/9, do sức khỏe chị P. quá yếu nên gia đình đã
xin được đưa bệnh nhân P. được về nhà.
"Theo
báo cáo của lãnh đạo bệnh viện, khi bệnh nhân đề nghị ra viện thì các y
bác sỹ của Khoa điều trị cũng đã giải thích rõ ràng là trường hợp này
cần điều trị nhưng gia đình không đồng ý và xin về. Sau khi làm đầy đủ
các thủ tục theo quy định thì bệnh nhân được xuất viện.
Khi
xuất viện thì sức khỏe bệnh nhân cũng yếu nhưng vẫn ổn định, chưa tử
vong. Trên đường gia đình đưa về sau đó thì bệnh nhân tử vong và được
gia đình đưa về bằng xe máy như trong ảnh. Chứ nếu bệnh nhân tử vong
trong bệnh viện nếu gia đình nghèo không có tiền thuê xe bệnh viện sẽ
đứng ra hỗ trợ hết mức”, ông Chứ nói.
Đơn của người nhà bệnh nhân.
Về
phía Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La, ông Lương Văn Tuận, Giám
đốc Bệnh viện cho hay, bệnh nhân trước khi rời khỏi viện chưa tử vong,
người nhà xin về, và tử vong trên đường đi.
Ông Tuận nói: “Ngay
sau khi nắm bắt thông tin, tôi đã trực tiếp hỏi các khoa phòng thì biết
chị P. bị HIV và cả bệnh phổi nặng. Bệnh nhân sau khi vào viện điều trị
phía các bác sĩ bệnh viện hỗ trợ hết mức, chăm sóc tận tình cho bệnh
nhân.
Tuy
nhiên, trong lúc điều trị bệnh nhân vẫn thường xuyên có biểu hiện la
hét, đòi về. Chúng tôi phải giải thích với người nhà để bệnh nhân lại
nhưng người nhà bảo bố của bệnh nhân ngoài 80 tuổi rồi nên muốn đưa chị
P. về. Gia đình đã viết đơn xin bệnh viện cho bệnh nhân về. Lúc xuất
viện chị P. vẫn hoàn toàn tỉnh táo, đi lại bình thường, chức năng sống
vẫn cao và được người nhà đèo xe máy về. Tuy nhiên, đi được 30km thì
bệnh nhân tử vong”.
Ông Tuận cho biết
thêm, sự việc trên rất đáng tiếc, và phía bệnh viện không hề hay biết
việc người nhà cuốn chiếu đưa thi thể nạn nhân về. “Nếu bệnh viện nắm được chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mức", ông Tuận khẳng định.
Nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường
Chuyên
gia y tế cho rằng nếu bệnh nhân đã chết, nhưng không được vận chuyển
đúng quy trình thì đó là đang vận chuyển một mầm bệnh ra cộng đồng. Nó
có nguy cơ dẫn đến sự lây lan, phát tán từ chính mầm bệnh ấy.
Để
tìm hiểu rõ vấn đề, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn
Trung Cấp, Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Bác
sỹ Cấp cho biết, Quy chế bệnh viện đối với bệnh viện hạng I và II quy
định: Trưởng khoa hoặc bác sĩ điều trị báo cho khoa giải phẫu bệnh. Sau
khi nhận được giấy báo tử, khoa giải phẫu bệnh phải cử người và đẩy xe
đến khoa có người bệnh tử vong nhận thi thể người bệnh tử vong đưa về
nhà đại thể.
Đối với các bệnh viện khác, viên chức khoa có người bệnh tử vong chuyển thi thể người bệnh xuống nhà đại thể.
Chia
sẻ về thủ tục mai táng nếu bệnh nhân mắc bệnh xã hội, bác sỹ Cấp cho
biết, thông thường việc mai táng người bệnh tử vong do gia đình người
bệnh thực hiện. Tuy nhiên nếu người bệnh tử vong mắc các bệnh truyền
nhiễm phải được tẩy uế và do viên chức nhà đại thể khâm liệm, nhập quan.
“Trong
trường hợp nhân tử vong mà bác sĩ xác định là bệnh truyền nhiễm có thể
gây lây lan thì thầy thuốc sẽ yêu cầu lưu giữ, xử lý tại nhà xác bệnh
viên. Nhưng thầy thuốc chỉ yêu cầu, không có quyền bắt buộc nên khi
người nhà bệnh nhân không tuân thủ thì thầy thuốc không được quyền và
không thể cưỡng chế. Khi đó họ chỉ có thể báo cho Cảnh sát môi trường xử
lý. Việc vận chuyển một mầm bệnh ra cộng đồng có nguy cơ dẫn đến sự lây
lan, phát tán mầm bệnh. Những vụ cướp tử thi trong vụ dịch Ebola ở châu
Phi là một minh chứng”, bác sỹ Cấp nói.
Rất nguy hại cho môi trường nếu như xác bệnh nhân không được vận chuyển đúng quy trình
Về
trách nhiệm từ phía bệnh viện nếu như người nhà bệnh nhân không tuân
thủ các điều kiện như nói ở trên, bác sỹ cấp cho rằng, rất khó để xử lý
những tình huống như thế này vì quy định như vậy nhưng Bệnh viện không
được cấp kinh phí xử lý việc này.
“Kinh
phí cấp cho bệnh viện ưu tiên dành cho việc cứu người sống. Đúng ra một
ca tử vong không người thừa nhận thì sẽ được Sở LĐ-TBXH hỗ trợ tiền
chôn cất (khoảng 3,5 tr gì đó) nhưng những trường hợp như thế này thì
không vào tình huống đó nên các BV sẽ rất khó xử lý. Đôi khi phải cắt từ
tiền hỗ trợ đời sống của CBCNV ra để xử lý”, bác sỹ Cấp nói.
Không có dấu hiệu hình sự Ngày
14/9, một cán bộ Công an tỉnh Sơn La cho biết, sau khi tiếp nhận thông
tin, công an tỉnh đã vào cuộc xác minh. Công an tỉnh Sơn La đã làm rõ,
vật thể cuốn trong chiếu là thi thể người đã chết nhưng vụ việc không có
dấu hiệu hình sự. Theo điều tra, danh tính người chết là chị P., trú ở
xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Chị P. mắc chứng bệnh lao
phổi được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh
Sơn La (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Do bị
bệnh nặng, chị P đã tử vong. Do gặp khó khăn về kinh tế nên gia đình chị
P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể từ Bệnh viện lao và bệnh
phổi tỉnh Sơn La về huyện Quỳnh Nhai để mai táng. |
>> Những ca sinh 3-4-5 hy hữu và đáng yêu nhất Việt Nam
Theo Minh Ngọc / Trí Thức Trẻ
-
Thời sự4 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự5 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự9 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự10 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự10 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự11 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự11 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự15 giờ trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự16 giờ trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch. Mặc dù được chuyển viện cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Sỹ Quế (80 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi) khủng hoảng tinh thần, mất ăn, mất ngủ.
-
Thời sự1 ngày trướcVề nhà bạn trai ở Hưng Yên chơi, người phụ nữ “tố” bị một nhóm người đánh gây thương tích, sảy thai phải nhập viện cấp cứu.