Xe khách cháy trơ khung, hàng chục người la hét kêu cứu

Rạng sáng 9/8, xe giường nằm chạy trên đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách cùng tài xế kịp thời thoát khỏi xe.

Rạng sáng 9/8, xe giường nằm chạy trên đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách cùng tài xế kịp thời thoát khỏi xe.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h rạng sáng cùng ngày, xe giường nằm Hòa Hiệp mang BKS: 51B – 200.46 tuyến An Giang – Đắk Lắk do tài xế Bùi Văn Oanh (SN 1981, ngụ tỉnh An Giang) cầm lái chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng từ An Giang đi Đắk Lắk. Khi đến Km877+300 thuộc thôn 1, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông thì độ nhiên xe bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe giường nằm trơ khung

Lúc này, nhiều hành khách trên xe phát hiện lửa liền la hét kêu cứu cho tài xế dừng xe. Tất cả hành khách nhanh chóng cùng nhau dìu mọi người xuống xe thoát thân.

“Tôi nằm cuối xe chuẩn bị thiêu thiêu ngủ thì thấy khói từ dưới gầm bốc lên nghi ngút, tôi liền hô hoán cho tài xế cùng mọi người biết”, một thanh niên đi trên xe nói.

Nhiều tài xế xe khác dùng bình chữa cháy mini, nước để hỗ trợ, nhưng ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi toàn bộ xe.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Đắk Nông có mặt, tiến hành phun nước để dập tắt ngọn lửa. Vụ việc không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều hành khách đi trên xe một phen hú vía.

Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Phununews


cháy xe khách


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.