- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xót cảnh bé trai 2 tuổi đẻ ra không biết mặt cha, đến khi mẹ lấy chồng thì bị cha dượng đánh đập phải nhập viện cấp cứu
Không có cha, mẹ đi lấy chồng, bé H. ở với ông bà ngoại. Trong lúc bà ngoại đi khám bệnh, gửi H. lên nhà mẹ và cha dượng được nửa ngày thì bị cha dượng đánh đập dã man, sưng phù mặt mày, mắt xung huyết phải nhập viện cấp cứu.
Không có cha, mẹ đi lấy chồng, bé H. ở với ông bà ngoại. Trong lúc bà ngoại đi khám bệnh, gửi H. lên nhà mẹ và cha dượng được nửa ngày thì bị cha dượng đánh đập dã man, sưng phù mặt mày, mắt xung huyết phải nhập viện cấp cứu.
Chào đời đã không biết mặt cha, mẹ lại đi lấy chồng khác
Ngày 28-3, ngồi ôm cháu ngoại đang điều trị cấp cứu tại bệnh viện do bị cha dượng đánh đập , bà Nguyễn Thị Suối (65 tuổi, ngụ xã Quỳnh Liên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) không cầm được nước mắt. Cứ mỗi khi một ai đến hỏi thăm, bà lại tủi thân, khóc nghẹn: "May không cháu ngoại tôi chết oan. Nếu không tôi hối hận cũng không kịp".
Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc bị cha dượng đánh, khuôn mặt cháu Hồ Phúc H. (2 tuổi) vẫn in hằn những vết thương. Mặt mũi, đầu, tai sưng phù, thâm tím, mắt sung huyết, sập mí.
Sau một đêm vật lộn với đau đớn, hoảng sợ bởi những trận đòn roi của cha dượng, dường như đã quá mệt, H. lả trên tay bà ngoại, giấc ngủ chập chờn.
Bà Suối nghẹn ngào cho biết, trong 6 người con thì chị Hồ Thị S. (36 tuổi, mẹ bé H) phải gánh chịu thiệt thòi khi sinh ra không được khỏe mạnh. Chị S. bị ngắn lưỡi, nói ngọng. Cũng vì tự ti về bản thân nên chị ít nói, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Khi những người bạn đồng lứa đã yên bề gia thất thì chị S. trở thành gái quá lứa lỡ thì. Chị quyết định xa gia đình vào miền Nam làm giúp việc thuê cho một quán ăn bình dân. Năm 2015, chị trở về nhà với cái bụng bầu vượt mặt. "Vợ chồng tôi vui mừng lắm. Dù con không có cơ hội làm vợ thì cho con được quyền làm mẹ như bao người phụ nữ khác", bà Suối phân trần.
Bé H. chào đời là đứa trẻ không cha, mang họ mẹ, lớn lên trong tình thương yêu của mẹ, ông bà ngoại. Tháng 8-2017, qua mai mối, chị S. quyết định cùng Trần Bá Thịnh (29 tuổi, ngụ phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) nên duyên vợ chồng.
"Mới đầu thấy anh ta mặt mũi cũng hiền lành, ít hơn tôi 7 tuổi, chưa từng lập gia đình lại muốn lấy tôi làm vợ nên tôi cũng động lòng. Tôi quyết định nhờ bố mẹ ruột chăm sóc con trai để kết hôn, mong muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc", chị S. trải lòng.
Chồng làm phu đá tại mỏ đá gần nhà. Chị S. cùng mẹ chồng hàng ngày chăm lo mấy sào ruộng. Hiện chị đang mang thai đứa con thứ 2 được 6 tháng. Thỉnh thoảng chị S. lại tranh thủ về thăm con.
Tận cùng nỗi đau chứng kiến bé trai 2 tuổi bị cha dượng bạo hành
Sáng ngày 27-3, vì có lịch tái khám bệnh ung thư dạ dày nên bà Suối đã chở cháu H. lên nhà mẹ đẻ chơi, tiện thể trông chừng con vài hôm để bà an tâm điều trị bệnh.
Đến 14h cùng ngày, Thịnh đi làm về có uống rượu. Thấy con trai riêng của vợ ở nhà một mình nên đã dùng tay, chân đánh đập một cách tàn bạo khiến mặt mày cháu H. sưng phù, bầm tím, khóc không thành tiếng, nằm gục giữa nền nhà. Chị S. đi làm về hoảng hồn phát hiện con mình mặt mày đầy thương tích nên đã gặng hỏi chồng thì Thịnh thản nhiên đáp: "Nó bị ngã vào đống đá".
Cháu H. sau đó được mẹ và bà ngoại đưa đi cấp cứu. Tại đây, nghi ngờ bé H. không phải bị ngã mà bị đánh đập nên người thân đã trình báo lên cơ quan chức năng. Thịnh bị mời đến trụ sở Công an phường làm việc ngay trong đêm. Bước đầu, đối tượng khai nhận hành vi bạo hành con trai riêng của vợ.
Suốt buổi trò chuyện, chị S. luôn cúi mặt khóc. Chị nói thương con, thương mình và giờ đang rất đau đớn, không thể suy nghĩ được gì ngoài mong con trai nhanh chóng bình phục.
"Đời mẹ con tôi sao quá bất hạnh. Tôi cưới được 4 tháng đã phải vác bụng bầu bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi tính vũ phu của chồng. Rồi anh ta lại tìm đến xin lỗi, hứa hẹn. Thương đứa con trong bụng, tôi chấp nhận tha thứ, quay về. Thế nhưng, về sống với nhau chưa được bao lâu lại làm liên lụy đến con trai như thế này đây", chị S. khóc nghẹn.
Được biết, dù thiếu vắng tình thương của cha mẹ nhưng bé H. rất ngoan, không bao giờ đòi hỏi. Hoàn cảnh khó khăn nên H. cũng không được nuông chiều, chăm sóc như những đứa trẻ khác. Ông bà ăn gì, H. ăn nấy. Không có tiền mua đồ chơi, khi đi ra đường, thấy đồ chơi gì hư hỏng, bị người ta vứt bỏ ngoài đường, H. cũng nhặt về, rửa sạch để chơi. Thấy bạn có sữa uống, dù thèm nhưng H. chưa bao giờ đòi hỏi.
Bà Suối cho biết sau khi xuất viện, bà sẽ đưa con, cháu mình về nhà, không cho trở về nhà chồng nữa. "Tôi không ngờ con rể lại đánh cháu tôi ra nông nổi thế này. Dù ăn cơm chấm muối, vợ chồng tôi cũng cố gắng nuôi con, nuôi cháu chứ không thể để cho chúng phải sống khổ sở như thế này thêm nữa".
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Khởi (Giám đốc Phòng khám Đa khoa Quang Khởi), nơi cháu H. đang được điều trị cho biết, cháu H. được kết luận bị chấn thương phần mềm, sưng phù, thâm tím mặt, đầu, tai, xung huyết mắt. Sau hai ngày điều trị, hiện sức khỏe cháu H. có tiến triển tốt, tinh thần không còn hoảng loạn như trước. Đứa trẻ có thể ăn được ít cháo, uống sữa.
Hiện đối tượng Thịnh đang bị tạm giữ tại cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra vụ việc.
Theo Trí thức trẻ
-
Thời sự17 phút trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự3 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự3 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự5 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự5 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự17 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự17 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự17 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự21 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự21 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự1 ngày trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.