
Trong cuộc sống hôn nhân, không phải cặp đôi nào cũng có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Ly hôn là giải pháp cuối cùng khi mọi nỗ lực hòa giải không thể cứu vãn một mối quan hệ. Tuy nhiên, những vấn đề phát sinh sau ly hôn cũng có thể trở thành nỗi bận tâm, đặc biệt khi người cũ không chịu dứt tình hoàn toàn. Và đó là câu chuyện của tôi.
Tôi năm nay 32 tuổi, tôi kết hôn khi chồng tôi từng có một đời vợ. Họ đã ly hôn trước khi tôi và anh quen nhau. Theo anh kể, cuộc hôn nhân đó kết thúc do cả hai không còn hòa hợp và có quá nhiều xung đột không thể giải quyết. Khi đến với tôi, anh là một người chân thành, chín chắn và luôn cố gắng làm tôi cảm thấy an toàn trong mối quan hệ. Tôi tin rằng quá khứ của anh không phải là rào cản cho tình yêu của chúng tôi.
Điều tôi không lường được là sự xuất hiện thường xuyên của vợ cũ anh trong cuộc sống hiện tại của chúng tôi. Cô ấy thường nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm những chuyện liên quan đến công việc hay bạn bè chung. Tôi cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, tin rằng mối quan hệ này chỉ đơn thuần là xã giao. Nhưng dần dần, những yêu cầu của cô ấy trở nên phức tạp hơn. Cô ấy thường xuyên chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống, tâm sự về những nỗi buồn và thậm chí còn nhắc đến chuyện ngày xưa giữa họ. Tôi cảm nhận rõ sự không thoải mái của chồng mình, nhưng anh luôn cố gắng giữ thái độ lịch sự để không làm tổn thương cô ấy.

Gần đây, mọi việc trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô ấy chủ động nhắn tin và gặp chồng tôi yêu cầu anh giúp đỡ tài chính với số tiền lên đến 300 triệu đồng. Theo lời cô, số tiền này cần thiết để giải quyết một khoản nợ lớn mà cô không thể xoay sở được. Chồng tôi đã từ chối thẳng thừng, giải thích rằng anh không còn trách nhiệm với cô sau ly hôn. Tuy nhiên, sự từ chối này không làm cô ấy từ bỏ. Cô tiếp tục nhắn tin, gọi điện liên tục và thậm chí còn tìm đến nhà chúng tôi để nói chuyện. Những lúc như vậy tôi cảm thấy vừa giận dữ vừa bất lực.
Tôi hiểu rằng chồng mình không có ý định quay lại hay để cô ấy can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Nhưng sự kiên nhẫn và nhường nhịn của anh khiến tôi lo lắng. Tôi sợ rằng nếu cô ấy tiếp tục gây áp lực anh sẽ cảm thấy có lỗi và cuối cùng nhượng bộ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính gia đình mà còn tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi đã ngồi xuống nói chuyện với chồng, bày tỏ những suy nghĩ và lo lắng của mình. Anh hứa sẽ giải quyết vấn đề một cách dứt khoát hơn, nhưng tôi cũng nhận ra rằng anh đang ở trong tình thế khó xử. Chồng tôi là người luôn muốn tránh xung đột và giữ hòa khí, nhưng điều này lại vô tình làm cho vợ cũ anh lầm tưởng rằng anh vẫn quan tâm đến cô theo một cách nào đó.
Tôi không muốn trở thành người phụ nữ ích kỷ, nhưng tôi cũng không thể để cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi người thứ ba, dù đó là vợ cũ của chồng. Việc thiết lập ranh giới rõ ràng là rất cần thiết trong hoàn cảnh này. Tôi đã gợi ý chồng mình nên thẳng thắn đề nghị cô ấy không liên lạc nữa, đồng thời tìm đến sự hỗ trợ pháp lý nếu cô ấy tiếp tục gây áp lực.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và không để cảm xúc chi phối. Sự ghen tuông hay nghi ngờ vô căn cứ sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Tôi muốn xây dựng lòng tin vững chắc giữa hai vợ chồng, bởi chỉ có sự thấu hiểu và đồng lòng mới giúp chúng tôi vượt qua thử thách này.
Tôi không khỏi băn khoăn: liệu tôi có đang quá khắt khe, cứng rắn? Tâm trạng tôi lúc này là một mớ hỗn độn giữa sự cảm thông, lo lắng và quyết tâm bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Tôi mong nhận được lời khuyên từ những ai đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc có góc nhìn sáng suốt hơn. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ của mọi người, tôi có thể tìm ra cách giải quyết tốt nhất để giữ gìn sự bình yên cho gia đình nhỏ của mình.

Theo Thương Trường