- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bi hài chuyện hâm nóng tình yêu
Có một câu khuyên răn nghe rất nhàm tai là, sau thời gian chung sống, để tránh nhàm chán, bạn phải hâm nóng ngọn lửa đam mê. Nhưng lời khuyên của chúng tôi là, đừng hâm nóng, hãy hâm... vừa vừa lò lửa, kẻo cơm khê.
Cómột câu khuyên răn nghe rất nhàm tai là, sau thời gian chung sống, để tránh nhàmchán, bạn phải hâm nóng ngọn lửa đam mê. Nhưng lời khuyên của chúng tôi là, đừnghâm nóng, hãy hâm... vừa vừa lò lửa, kẻo cơm khê.
Nóivậy nghĩa là, lý thuyết của các cụ ta xưa là vô cùng chí lý, việc hâm lò lửa đammê là việc làm rất cần thiết. Không còn gì tệ bằng hai người chung sống chỉ vìnghĩa vụ và những trách nhiệm ràng buộc nhau.
Hâm nóng tình yêu cũng phải biết cách |
Thếnhưng, cũng phải thấy rằng, dựa trên thực tế mà nói, không phải ai cũng hâmthành công. Bởi vì họ hâm nóng quá, sau một thời gian để lò nguội lạnh ngắt lạnhngơ, khiến cho mục đích không những không thành mà còn khiến cơm khê, do lửa độtngột mà có khi người nổi lò lửa lại bị bỏng, thiệt hại khôn lường.
Vậy mới nói nghệ thuật yêu đươngnghe chừng cao siêu vậy, chứ đâu khác gì nghệ thuật nấu cơm của các bà, các chịnhà ta. Không tính thời có nồi cơm điện, thời trước, từ việc đun lửa, đến chờnước sôi, bỏ gạo, cho lửa to để sôi sùng sục, rồi rút củi sao cho lửa liu riu,hong cơm chín tới, lại có thêm được chút sém vàng vàng nữa thì tuyệt cú mèo.Nghệ thuật hâm nóng tình yêu sau hôn nhân này cũng vậy.
Phải biết gạo gì thì nước thế nào,chồng tính tình ra sao thì nghĩ cách “hâm nóng” thế ấy. Rồi đun củi to lúc nào,rút củi để lửa liu riu bao lâu... cũng giống như “điều chế lửa yêu” đến mức nàovậy.
Có không ít câu chuyện bi hài vềviệc vợ cố hâm nóng tình yêu. Nào là hành hạ chồng con cả ngày ở ảnh viện áocưới với chi phí không hề nhỏ để làm một bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới để đời; nào làphô diễn hình thể ú mỡ trong bộ đồ ngủ khiêu gợi, cùng những động tác lố lăng;nào là đặt tour du lịch đến “chốn thiên đường”, rốt cục đi cùng một lũ tép riunhí nhố bằng tuổi con mình, chẳng thu được lợi ích gì lại còn mang bực vào thân...
|
Phải công bằng mà nói lànhững cách mà các bà nghĩ ra là rất đúng đắn về lý thuyết cộng thêm sự nhiệttâm. Thế nhưng, kết quả của những tình huống trên thì hẳn là quá tệ đến mứckhỏi phải bàn. Chính vì vậy, lời khuyên cho những người giữ lửa gia đình làhãy đừng hâm quá nóng.
Thay vì bộ ảnh cưới hoành tráng,có thể tự thực hiện những tấm ảnh tại gia, hay đơn giản là gom đủ một bộ albumnhững tấm ảnh chụp lại những sự kiện có ý nghĩa của hai vợ chồng. Không nhấtthiết một bộ đồ ngủ và những động tác uốn éo khiêu gợi như những cô đào xinh đẹptrong phim, bởi lợi thế thể hình không cho phép, các bà các cô hãy chỉ cần làmsẵn một mâm cơm tươm tất, một nồi nước nóng với hương tinh dầu mà chồng thích,cùng một lời nói ngọt ngào cuối ngày.
Thế là đủ để đức ông chồng mê mệt,dẫu hôm đó không trả nợ được vì quá bất ngờ chưa chuẩn bị sức khỏe và tinh thần,thì đến ngày hôm sau cũng không thể nào không nhớ đến công sức của vợ mà đền bù.Cũng tương tự thế, hai vợ chồng có thể không cần phải đi xa, mà thay vì mỗingười một kênh tivi, một tờ báo, hay cùng nhau gọt quả ăn và tận hưởng một buổitối riêng tư êm đềm.
Điều quan trọng nhất mà người giữlửa cần nhớ đó là sự chân thành và thường xuyên. Như vậy thì dù không cầu kỳ,tình yêu sau hôn nhân của bạn vẫn luôn thú vị và mới mẻ.
Theo
-
Yêu1 giờ trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu3 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu14 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu19 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu21 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.