Phụ nữ dùng sex tiến thân và cái giá phải trả

Lan Hương, một cô gái đẹp, có học thức nhưng đáng tiếc lại chọn con đường tiến thân bằng nhan sắc.

Lan Hương, một cô gái đẹp, có học thức nhưng đáng tiếc lại chọn con đường tiến thân bằng nhan sắc.

Sau khi có tấm bằng thạc sĩ du học từ Singapore trở về, Lan Hương 25 tuổi, xin được vào làm việc tại chi nhánh một ngân hàng lớn ở Hà Nội. Nhưng sau gần 3 năm phấn đấu cô vẫn chưa thể có được một vị trí như mơ ước. Lúc này cô bỗng nảy ra một ý nghĩ sao mình không dùng thế mạnh nhan sắc của mình để tiến thân.

Cô bắt tay vào “chiến dịch” chinh phục sếp nam. Hàng ngày cô ăn mặc chải chuốt và ngày càng ăn mặc gợi cảm, lại giỏi “tưới tắm” thêm bằng cử chỉ thân mật, hỏi thăm, động viên… Chẳng mấy chốc cô làm cho sếp thực sự để tâm tới.

Từ ngày được sếp sủng ái, công việc và lương thưởng của Hương lên đều đặn. Hương luôn được giao những việc thuận lợi. Người khác làm thì sếp không khen nửa lời nhưng nếu là Hương, bao giờ sếp cũng khen lấy khen để, thậm chí còn biểu dương trong cuộc họp...

Cô dẹp bỏ mọi sĩ diện, “giả câm, giả điếc” trước lời dèm pha “dùng thân xác mà thăng tiến” của đồng nghiệp, cốt sao tìm được một vị trí vững chắc hơn trong cơ quan rồi tự khắc “sẽ sống đàng hoàng hơn”.

Sếp ngày càng tỏ rõ mối quan tâm đặc biệt dành cho Hương. Những cuộc hẹn ăn trưa, cà phê sau giờ làm việc, hay đi xem cùng sếp một bộ phim bom tấn mới ra rạp… Rồi những lần tháp tùng sếp đi tiếp đối tác về khuya, sếp ngồi xích lại gần Hương hơn, rồi việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của Hương nữa.

Hương có bầu với sếp lúc nào không hay. Cô lại không muốn bỏ đứa con theo ý sếp. Cô ngày càng trông sồ sề, nặng nhọc hơn vì cái thai. Sếp bắt đầu xa lánh. Thậm chí, cứ thấy mặt Hương đi ngoài hành lang là sếp lập tức tránh mặt và còn có những lời nói xấu về Hương.

Từ một người được sủng ái nâng niu như nữ hoàng nay Hương còn bị sếp giao cho những việc khó, đẩy cô phải đi giao dịch nhiều nơi xa thành phố. Căng thẳng vì áp lực công việc, cộng với cái tai tiếng không chồng mà chửa đang khiến cô ngày càng tiều tuỵ.

Thái độ của sếp với Hường quay ngoắt 180 độ. Cô càng ngậm ngùi nuốt trái đắng, nghĩ lại trò đổi sex để tiến thân, tiến thân đâu chưa thấy, Hương chỉ còn biết kêu trời "Đúng là gậy ông đập lưng ông, không cái dại nào bằng!".
 
Theo VnMedia


Bình luận