- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dân mạng phát sốt với bà ngoại gần 100 tuổi siêu "cute" giục cháu 'Yêu đi không quá lứa'
"Trẻ thì trẻ chứ cái tuổi này là lấy chồng rồi, như người ta có con rồi. Đừng có nói hăm ba hăm mấy tuổi chứ tuổi này là tuổi lấy chồng rồi đó. Đó bà biết thương cháu thì bà nói vậy"...
"Trẻ thì trẻ chứ cái tuổi này là lấy chồng rồi, như người ta có con rồi. Đừng có nói hăm ba hăm mấy tuổi chứ tuổi này là tuổi lấy chồng rồi đó. Đó bà biết thương cháu thì bà nói vậy"...
Cô cháu gái có tên Võ Thương vừa chia sẻ clip về bà ngoại của mình khuyên cháu "Yêu đi không quá lứa" được dân mạng bình luận là siêu đáng yêu.
Trên trang Facebook cá nhân, bạn Thương viết chú thích cho đoạn clip về bà: "Yêu đi , lo mà yêu đi !!! Đừng có mà đang yêu anh này rồi xong thấy anh khác hơn lại bỏ anh này... ". Ối dời ơi! bà ơi là bà".
Xem clip bà ngoại giục cháu gái yêu đi không quá lứa tại đây:
Trong clip, bà ngoại nói cháu: "Bà có thương cháu thì bà mới góp ý cho cháu. Yêu ai thì yêu đi, yêu cố định đi. Yêu thì chọn người thanh thản, hiền hòa biết ăn, biết ở mà yêu đi. Còn cháu mà cứ trông chờ anh này không ưng, anh kia không ưng đến khi bà nói này "Hàng dầu cất gánh làm cao/Khi mua không bán khi rao không màng. Già rồi đến khi con gái, con trai quá lứa không hay".Cô cháu gái biện minh cháu mới có 23, 24 tuổi, còn trẻ phải 27, 28 mới lấy nhưng bà xua ngay: "Trẻ gì, tuổi đó lấy chồng. Người ta có con rồi. Đừng có nói hăm ba hăm mấy tuổi chứ tuổi này là tuổi lấy chồng rồi đó. Bà nói thì không nghe.
Yêu rồi lại có anh khác chồm vào lại bảo anh ni. Yêu đi không quá lứa không yêu được nữa. Không ai lấy cho. Phải vừa đôi phải lứa".
Theo chia sẻ của Võ Thương, bà ngoại của bạn tên là Nguyễn Thị Quý. Năm nay bà đã gần 100 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh.
Có lẽ do có một cô cháu gái xinh xắn nhưng lại chưa chính thức yêu anh nào đã khiến cho bà ngoại lo lắng. Giọng bà ngoại ngọt ngào, rõ ràng cùng với những lời khuyên chân thành xuất phát từ yêu thương khiến cho clip trở nên gần gũi, tình cảm và hiện tại thu hút gần 10.000 lượt xem.
Theo Khám phá
-
Mạng xã hội1 ngày trướcTrong tình huống này, sự may mắn đã cứu mạng người phụ nữ đi xe máy vượt ẩu, thiếu kỹ năng.
-
Mạng xã hội3 ngày trướcBị tạm giữ xe máy vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đã leo lên ô tô của cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đốt 4 xe máy.
-
Mạng xã hội5 ngày trướcCon trai bị bệnh tự kỉ, chị Chi lo con không biết tránh né nên lấy hết sức bình sinh lao lên ghế sofa che chắn cho con.
-
Hú vía khoảnh khắc 'xe điên' mất lái tông sập cây xăng, húc người đàn ông ngã sõng soài trên mặt đấtMạng xã hội6 ngày trướcSau khi đổ xăng, chiếc ô tô bất ngờ rồ ga lao thẳng ra ngoài đường rồi vòng lại tông sập 1 trụ bơm xăng và đâm văng người đàn ông.
-
Mạng xã hội21/04/2024Hình ảnh khán giả lấy gạch đá ném vận động viên rơi xuống sông tại một lễ hội đua ghe ở Thừa Thiên - Huế khiến dư luận xôn xao.
-
Mạng xã hội15/04/2024Nhân lúc vắng khách, nam thanh niên dùng dao tấn công người quản lý tiệm game bắn cá để cướp tiền.
-
Mạng xã hội10/04/2024Trong lúc đang ăn con cá lóc nướng mua quán vỉa hè, nhóm người tá hỏa phát hiện hàng chục con dòi đang lúc nhúc.
-
Mạng xã hội10/04/2024Sau khi tông nhiều phương tiện, chiếc xe lao vào một ngôi nhà ven đường. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài cả trăm mét.
-
Mạng xã hội06/04/2024Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh, đạp liên tục sau khi phàn nàn về nhiệt độ xe. Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
-
Mạng xã hội27/03/2024Rất nhiều người đang cầu chúc cho nam sinh lớp 8 N.H.Đ. (Hà Nội) vượt qua cơn nguy kịch.