Ở nhà tôi 2 ngày, em chồng muốn cho tôi vay 500 triệu không lấy lãi

Em chồng vốn rất kỹ tính trong chuyện tiền nong, không phải ai cũng có thể vay được tiền của em ấy. Vậy mà em lại cho tôi vay 500 triệu, không cần lấy lãi.

Ở nhà tôi 2 ngày, em chồng muốn cho tôi vay 500 triệu không lấy lãi-1

Ly, em chồng tôi, làm nghề kinh doanh nhà hàng. Nhờ khả năng giao tiếp, tầm nhìn xa mà em ấy đã gặt hái được nhiều thành công, trở thành người có tiền, có quyền nhất trong nhà chồng. Ngôi nhà khang trang bố mẹ chồng tôi đang ở cũng là do Ly xây dựng, tặng cho ông bà. Ngoài ra, Ly còn có 2 mảnh đất ở quê và một căn chung cư wiew biển. Là chị dâu nhưng tôi rất ngưỡng mộ em chồng mình, còn thầm ao ước chỉ cần giỏi giang bằng một phần của em thôi, tôi cũng mãn nguyện rồi.

Vợ chồng tôi ở riêng ngay sau khi cưới. Chúng tôi dốc hết tiền bạc mua căn nhà cấp 4 đã cũ. Tôi làm công nhân, chồng làm nhân viên nhà nước, lương tháng chỉ đủ chi tiêu chứ không dư dả. Dù vậy, tháng nào tôi cũng chắt chiu biếu bố mẹ chồng 1 triệu để tiêu vặt. Ông bà không nhận, tôi vẫn nhét vào tay. Chúng tôi không sống chung với ông bà, biếu tiền cũng coi như thể hiện chút tình cảm của người con dâu. Nhưng cứ thấy tôi làm thế, Ly lại bảo tôi nên tiết kiệm để lo cho con, em ấy có thể lo cho bố mẹ chu toàn được.

Tuần trước, Ly đến nhà tôi chơi rồi ở lại 2 ngày. Trong 2 ngày đó, vợ chồng tôi vẫn đối đãi với Ly rất nhiệt tình. Tôi và Ly còn vào bếp nấu nướng cùng nhau, cùng đi xem phim, ăn uống hay cà phê.

Đến khi về, Ly bỗng nói sẽ cho vợ chồng tôi vay 500 triệu, không cần lấy lãi, cũng sẽ không hối thúc chúng tôi trả nợ. Tôi sững người, ngơ ngác. Lúc này em ấy mới nói đến nhà tôi ở lại để xem thử tình cảm vợ chồng tôi như thế nào? Thấy chúng tôi êm ấm hạnh phúc, chị dâu biết ăn ở, chu đáo với chồng con; Ly rất hài lòng. Rồi nhìn căn nhà đã cũ kĩ, tường nứt nẻ bong tróc, em ấy không yên tâm. Em đã nghe bố mẹ kể chuyện vợ chồng tôi muốn xây lại căn nhà mới vì nhà hiện tại đã xuống cấp nhưng không đủ tiền. Giờ Ly sẵn sàng cho chúng tôi vay tiền để xây nhà; ngoài ra còn tặng chúng tôi 50 triệu để mua nội thất.

Chồng tôi bảo để cân nhắc, suy nghĩ lại. Anh không muốn mượn em gái một số tiền quá lớn như thế vì Ly cũng cần tiền để xoay nguồn hàng, đầu tư kinh doanh. Nếu lúc em ấy cần tiền mà chúng tôi không có để trả thì làm sao?

Tôi lại muốn nắm bắt cơ hội này để xây nhà mới cho ổn định. Chồng thì cứ dùng dằng mãi. Phải làm sao để thuyết phục anh chịu vay tiền em chồng đây?

Theo Phụ nữ Việt Nam

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuvietnam.vn/o-nha-toi-2-ngay-em-chong-muon-cho-toi-vay-500-trieu-khong-lay-lai-20240122193421345.htm

em chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.