Chồng “dạy” vợ bằng rạch mặt, lột quần áo

Dung và Cương vốn là bạn học phổ thông. Gắn bó với nhau từ thuở cắp sách tới trường nên giữa 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ rồi đi đến hôn nhân năm 2004. Kết hôn xong, chồng đi làm công nhân, vợ ở nhà làm ruộng.

Cho rằng vợ có quan hệbất chính với người khác, Cương trói vợ buộc lên xe máy chở đến nhà “tình địch”hỏi chuyện. Không nhận được câu trả lời từ phía “tình địch”, Cương quay sangrạch mặt và lột quần áo làm nhục vợ giữa thanh thiên bạch nhật.

Ngày 28/7, Công an huyện KimBảng, tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Cương(25 tuổi, trú tại thôn Thọ Cầu, xã Tường Lĩnh, huyện Kim Bảng, Hà Nam) vềtội cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

 Chị Kiều Thị Dung (25 tuổi,vợ Cương) là nạn nhân bị người chồng mất nhân tính làm nhục, bạo hành dã mangây xôn xao dư luận địa phương từ hôm 25/7/2010.

 Chuỗi ngày lục đục

 Dung và Cương vốn là bạn họcphổ thông. Gắn bó với nhau từ thuở cắp sách tới trường nên giữa 2 người nảysinh tình cảm yêu đương nam nữ rồi đi đến hôn nhân năm 2004. Kết hôn xong,chồng đi làm công nhân, vợ ở nhà làm ruộng.

Chồng “dạy” vợ bằng rạch mặt, lột quần áo
Gương mặt chị Dung giờ đã trở thành dị dạng và vẫn chưa hết hoảng loạn

Cuộc sống gia đình khônggiống như sự tưởng tượng của Dung và Cương lúc chưa cưới. Thêm vào đó, đứacon trai đầu lòng chào đời ngay lúc kinh tế của đôi vợ chồng trẻ còn eo hẹpnên khó khăn chồng chất khó khăn.

Có bằng cấp 3 trong tay,Cương muốn thay đổi cuộc sống nên đã lên Hà Nội học lái xe và xin vào làm ở1 hãng taxi. Còn Dung ở nhà sau việc đồng áng thì nhận thêu ren kiếm thêm.Cũng có thời gian Dung lên Hà Nội phu hồ và nấu cơm cho tổ thợ xây của ngườibà con nhưng ở gần nhau mà chồng thờ ơ, mâu thuẫn nên Dung bỏ về quê.

Ở quê, Dung một mình nuôicon, Cương thì thỉnh thoảng mới về. Vợ chồng lâu lâu mới gặp mặt nhưng mâuthuẫn không vì thế mà hết. Hễ khi “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” là Cươngđánh vợ, có lần đánh gãy răng, chảy máu đầu…

Cuối 2009, tình cờ Dung biếtở Hà Nội Cương cặp bồ với 1 phụ nữ tên H ở cùng huyện. Tình cảm vợ chồngngày càng lạnh nhạt, Dung và Cương ở chung nhà nhưng không chung giường đãhơn 1 năm nay. Sau Tết Nguyên đán 2010, Dung bỏ về nhà mẹ đẻ, một vài lầnCương muốn đón vợ nhưng do vẫn ấm ức nên Dung chưa về.

 Buổi sáng kinh hoàng

 Thấy khó chung sống, Cươngvà Dung đã làm đơn ly hôn gửi… UBND xã. Trong thẩm quyền của mình, địaphương chưa chuyển cấp mà vẫn giữ lại để làm công tác hòa giải.

 Sau nửa năm làm đơn ly hônvà chờ giải quyết, khoảng 1 tháng nay, Cương thấy dân làng đồn vợ mình cặpbồ với một người đàn ông tên M (24 tuổi) ở xã bên cạnh (vợ M cũng nói vớiCương rằng Dung cặp bồ với chồng chị ta) nên ngày 24/7 Cương từ Hà Nội vềquê.

 Để “tìm hiểu” sự tình, sángsớm ngày 25/7, Cương bảo chị gái sang nhà ngoại gọi Dung về nói chuyện. Dunglúc này đang bị ốm và 2 ngày chưa ăn uống gì (bị đau dạ dày) nhưng khi nghechị chồng động viên thì cũng gắng gượng ngồi dậy về nhà chồng.

 Khi vợ về, Cương căn vặnchuyện vợ cặp bồ, quan hệ bất chính với người đàn ông khác nhưng Dung nhấtquyết chối. Thấy vợ không chịu nhận, Cương lấy dây thừng trói hai tay vợquặt ra phía sau rồi buộc ngang trên xe máy phóng đi đến nhà “tình địch” đểđối chất.

Buộc vào xe không chặt nênchị Dung bị rơi xuống đường, van xin nhưng Cương không màng tới mà tiếp tụcphóng xe máy rất nhanh khiến vợ bị kéo lê xềnh xệch và ngất xỉu trên đường.

 Tại nhà M, sau khi khôngnhận được câu trả lời nào từ phía “tình địch”, Cương lôi vợ ra gần đình làngthôn Thụy Sơn, xã Tân Sơn, Kim Bảng trói chặt vào cột điện để “dạy”, mặc chovợ van xin, kêu cứu.

 Là người đi đường (đi lễngang qua) chứng kiến cảnh này, bà Hoàng Thị Minh (ở tổ 136, phường Cẩm Sơn,TX Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) kể lại: “Tay anh ta lăm lăm 1 con dao nhỏ vàdao lam, chân anh ta liên tiếp đạp vào bụng dưới vợ. Thấy cảnh bất bình,nhiều người đã ra can ngăn nhưng cứ thấy có người định lao vào cứu chị vợthì anh ta lại dọa giết và đưa dao lam lên rạch mặt vợ một nhát để cảnh cáonên ai cũng sợ”.

 “Mặt vợ máu me đầm đìanhưng người chồng chưa dừng lại, anh ta tàn nhẫn xé và lột sạch quần áo trênngười vợ, sau đó treo ngược vợ lên để cắt gân chân. Chưa kịp thực hiện hànhvi dã man tiếp theo thì công an ập tới giải cứu chị vợ và bắt người chồngthú tính” - bà Minh bàng hoàng. 

Nỗi đau của người đàn bàtrẻ tuổi

 Bốn ngày sau buổi sáng kinhhoàng, nằm cấp cứu trong Bệnh viện huyện Kim Bảng, chị Dung vẫn chưa hoànhồn khi nghĩ về sự hành hạ dã man của chồng đối với mình.

 Trên khuôn mặt nhỏ nhắn giờin hằn những vết khâu (do bị rạch dài), chị Dung chỉ biết khóc vì tủi nhục.Suốt 1 hồi im lặng, người đàn bà tội nghiệp này mới yếu ớt nói: “Nếu hôm đóem cãi hoặc có hành động phản kháng thì chắc bây giờ em đã chết rồi. Giờ emchỉ biết trông chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật…”

 Em nghĩ nhiều và rấtthương con! Năm vừa rồi thằng bé được đi thi học sinh giỏi huyện và đạtgiải, nó vui lắm. Nhưng niềm vui chưa dứt thì lại phải chứng kiến cảnh đaulòng của bố mẹ. Suốt mấy ngày qua cháu ở trong bệnh viện với mẹ và vẫn sợhãi” - chị Dung chi sẻ.

Trở lại vụ việc, tại cơ quanđiều tra, người chồng mất hết nhân tính đã khai nhận toàn bộ hành vi phạmtội của mình. Ngay khi xảy ra vụ việc, UBND xã Tường Lĩnh đã chuyển đơn xinly hôn của anh Cương và chị Dung lên Tòa án Nhân dân huyện Kim Bảng để giảiquyết.

Về phía cơ quan công an,Trung tá Phạm Thanh Khiết, Đội trưởng Đội CSĐT về Trật tự xã hội, Công anhuyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết: Điều tra ban đầu cho thấy hành vi củangười chồng ở mức độ nghiêm trọng là cố ý gây thương tích và làm nhục ngườikhác. Đối với người vợ bị hại, cơ quan chức năng xác định tỷ lệ thương tậttạm thời là từ 13 - 18%. Chúng tôi đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lýđúng pháp luật.

Theo Châu Như Quỳnh
Dân trí




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.