- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ nạn nhân bị kéo lê ở Hà Nội: "Tôi không dám xem clip hiện trường vì những gì xảy ra với con quá kinh khủng"
Dù vụ tai nạn xảy ra lúc nửa đêm nhưng đến chiều hôm sau, cô Lan mẹ anh Đạt mới biết con mình đã bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện.
>> Mẹ nạn nhân bị kéo lê hàng trăm mét: "Nó vừa có người yêu thì bất ngờ xảy ra chuyện”
Như tin đã đưa, khoảng 22h30 ngày 11/4, tại ngã 6 Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô mang BKS 29C-817.27 với một người đi xe máy.
Sau khi gây tai nạn, tài xế lái ô tô không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga, kéo lê người lái xe máy một đoạn dài. Khi nạn nhân bị văng ra, chiếc xe ô tô vẫn phóng đi cùng chiếc xe máy dưới gầm đến khi hỏng mới dừng lại.
Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Mạnh Đạt (SN 1976, trú tại ngõ Tô Tiến, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội).
Người lái chiếc ô tô bán tải là Vũ Hoàng Dương (44 tuổi, cư trú tại đường Đê La Thành, quận Đống Đa). Đối tượng được cho là đã uống rượu bia trước khi gây tai nạn. Nguyên nhân vụ việc được cho là vì một va chạm giữa hai bên trước đó.
Chiều 13/4, chúng tôi đến thăm anh Đạt tại phòng hồi sức tích cực bệnh viện Xanh pôn, hiện tại anh Đạt vẫn đang phải thở máy, theo dõi chấn thương sọ não. Tại đây, cô Diệp Thị Lan (70 tuổi, mẹ nạn nhân) đang ngồi ngoài hành lang chờ bác sỹ gọi tên người nhà. Vẻ mặt cô thất thần, uể oải.
Kể từ lúc biết tin con, người mẹ chưa ăn uống hay ngả lưng nghỉ ngơi chút nào. Cô Lan kể lại: "Đêm đấy tôi dọn hàng về, còn nó thì được người ta thuê chở chuyến hàng. Thường nó không đi qua đêm, nên lúc khuya không thấy nó về, tôi cũng không dám ngủ. Sáng sớm ra hỏi tung tích bạn bè nó cũng không ai biết, tôi nghĩ chắc nó đến nhà cháu gái ở Cầu Giấy chơi. Thế nhưng quá giờ ăn trưa nó cũng không về nên tôi rất lo lắng. Đầu giờ chiều thì thằng cháu báo là anh Đạt bị tai nạn tối qua, đang nằm trong viện và chở tôi đến đây. Đến thì thấy con mình bị thương, máu me đầy mình, lấm lem bùn đất, tôi bị choáng đứng không vững, đau xót lắm.
Người mẹ khóc khàn cả giọng, không dám xem hết clip hiện trường tai nạnCô Lan chia sẻ thêm: "Sau khi hoàn tất thủ tục trong bệnh viện thì phải ra ngoài, tôi ngồi dựa mạn lan can cầu thang. Lúc này nhiều người biết và cho tôi xem đoạn clip ghi lại cảnh tai nạn. Xem đến đoạn con mình bị kéo lê, tóe lửa thì tôi che mặt quay đi, không dám xem nữa vì quá kinh khủng. Tôi đã khóc khàn cả giọng, xót con lắm".
Theo người dân trong ngõ nơi hai mẹ con sinh sống cho biết, nhà anh Đạt chỉ có hai mẹ con nương tựa lấy nhau. Cô Lan bán trà đá đầu ngõ, anh Đạt cũng ngồi đấy, có ai gọi xe ôm hay chở hàng thì đi, gia cảnh rất nghèo khó.
Cùng cô Lan về căn nhà nhỏ chưa đến 10m2, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp… đều chỉ đi 3 bước chân là tới. Cô bảo mệt quá nhưng không được nghỉ, chỉ tắm qua một chút rồi lại lên chăm con.
Tại đây, sự khó khăn đập vào mắt bất kỳ ai nhìn thấy. Cánh cửa nan ọp ẹp, chiếc chiếu mỏng trải giữa nền nơi hai mẹ con nằm ngủ. Ngay đầu chiếc chiếu là bếp và khu vệ sinh, một không gian chật hẹp và bức bí.
Vừa tắm xong thì cô Lan lại lập tức thu ít đồ đạc để lên viện chăm con. Cô cho biết đã 3 ngày rồi anh Đạt chưa tỉnh, tiền viện phí tốn hơn 5 triệu đồng một ngày, hiện tại gia đình người gây tai nạn cũng đã đến hỏi thăm.
>> Toàn cảnh: Tài xế ô tô kéo lê nạn nhân hàng trăm mét sau va chạm
Theo Thời Đại
-
Thời sự1 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự2 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự3 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự3 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự15 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự15 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự15 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự19 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự20 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự1 ngày trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự1 ngày trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm