- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thực hư chuyện nhạc sĩ Trần Tiến chê Đàm Vĩnh Hưng ‘hát chán, thiếu tôn trọng tác giả’?
Trước thông tin nhạc sĩ Trần Tiến chê Đàm Vĩnh Hưng "hát chán, thiếu tôn trọng tác giả" được lan truyền trên mạng xã hội, cả 2 nghệ sĩ cùng lên tiếng phủ nhận.
Vài ngày qua, một số trang tin, mạng xã hội chia sẻ câu nói của nhạc sĩ Trần Tiến nhận xét về Đàm Vĩnh Hưng với nội dung tiêu cực.
Tài khoản Fanpage Facebook lấy tên “Báo pháp luật và đời sống” đăng tải tiêu đề: “Nhạc sĩ Trần Tiến: Tôi chưa thấy ai hát chán và thiếu tôn trọng tác giả như Đàm Vĩnh Hưng”.
Hình ảnh và thông tin bài viết sai sự thật được Fanpage này đăng tải.
Chủ tài khoản ghép ảnh 2 nghệ sĩ, kèm dòng chú thích: “Trước giờ chưa thấy ai chê giọng hát của anh”. Bài đăng thu hút gần 30.000 lượt tương tác, bình luận và chia sẻ với những phản hồi tiêu cực.
Chia sẻ này cũng được một số người dùng mạng đăng tải lại trên nền tảng khác với nội dung chủ ý kích động, gây tranh cãi trái chiều.
Chiều 3/6, nhạc sĩ Trần Tiến tự quay đoạn video clip gửi đến truyền thông phản hồi về vụ việc. Ông khẳng định chưa bao giờ có phát ngôn hay chia sẻ nội dung này về Đàm Vĩnh Hưng.
"Tôi đề nghị người đăng hình ảnh này trên mạng hãy nói tên cho tôi biết và xin gặp tôi. Nếu là cơ quan báo chí, tôi sẽ đến gặp Tổng biên tập của báo để nói rằng cho tôi xem hình ảnh, ghi âm lời nói này, nếu không có thì không nên bịa như thế.
Nghệ sĩ chúng tôi không bao giờ nói xấu nghệ sĩ khác, đấy là đạo đức chung của những nghệ sĩ chân chính. Ai là người dựng nên câu chuyện bịa đặt này giữa tôi và Đàm Vĩnh Hưng, hãy xuất hiện trước mặt tôi", ông nói.
Clip nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ
Trao đổi với VietNamNet, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết buồn lòng khi bị một số trang tin giật tít câu view, hạ thấp danh dự bản thân.
“Tôi rất yêu quý sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, đã từng thể hiện Chiếc vòng cầu hôn, Mặt trời bé con, Mẹ tôi… Bản thân tôi và nhạc sĩ Trần Tiến cũng có những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau và chắc chắn chú Tiến không bao giờ phát biểu như các trang mạng đang dẫn dắt, câu view, câu like như thế.
Nhiều trang tự nhận cộng đồng này, cộng đồng kia hay giật tít, dựng lên câu chuyện, cắt ghép thành vài phát ngôn nghe rất phản cảm. Điều này làm cho người nghệ sĩ bị mất điểm trong suy nghĩ của công chúng, trong khi chúng tôi không hề phát biểu hay làm ra điều đó”, anh nói.
Nam ca sĩ mong khán giả tỉnh táo chọn lọc thông tin, tránh bị ảnh hưởng bởi nội dung tiêu cực. Anh đề nghị trang mạng dừng đặt điều, bôi xấu mình và đồng nghiệp.
Thời gian qua, một số cá nhân lan truyền thông tin thất thiệt liên quan đến nghệ sĩ, người nổi tiếng. Hôm 31/5, tài khoản TikTok tên "Báo Xã Hội" tung tin NSƯT Hoài Linh qua đời vì đột quỵ khiến anh phải bức xúc lên tiếng.
Điểm chung của các tài khoản này là được lập ra trong thời gian ngắn, đăng tải nội dung có chủ đề mang tính giật gân nhằm hút dư luận.
Các kênh thậm chí lấy tên đơn vị báo chí, tòa soạn để đảm bảo độ uy tín. Thế nhưng, theo quan sát, các trang này giao diện lộn xộn, dựng ảnh và clip sơ sài, không đáng tin cậy như báo chính thống. Phần liên hệ đơn vị để trống, không có email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, website không truy cập được.
Đàm Vĩnh Hưng hát "Chiếc vòng cầu hôn" của nhạc sĩ Trần Tiến
Theo Vietnamnet
-
Âm nhạc21 giờ trướcỞ tuổi 60, "nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh gây chú ý khi tham gia show truyền hình "Chị đẹp đạp gió" mùa thứ 2.
-
Âm nhạc22 giờ trướcHieuthuhai sẽ là giám khảo khách mời ngồi cùng JustaTee và Thái VG trong chương trình "Rap Việt". Vai trò mới của nam rapper ngay lập tức tạo tranh luận.
-
Âm nhạc1 ngày trướcTập 5 Rap Việt mùa 4 đã lên sóng, khép lại vòng Chinh phục kịch tính. Những tấm vé cuối cùng đã được trao đến các thí sinh xuất sắc để bước vào vòng 2.
-
Âm nhạc4 ngày trướcLực lượng điều tra xác nhận họ phát hiện nhiều tình tiết bất ổn khi khám xét hiện trường vụ ca sĩ Liam Payne ngã từ ban công tầng ba khách sạn và tử vong tại chỗ.
-
Âm nhạc4 ngày trướcLiam Payne khi còn sống từng chia sẻ bản thân gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần và mắc chứng nghiện rượu. Sự nổi tiếng đột ngột khiến Liam gặp nhiều áp lực.
-
Âm nhạc5 ngày trướcCa sĩ Liam Payne, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction qua đời sau khi ngã từ ban công khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires khiến người hâm mộ bàng hoàng.
-
Âm nhạc6 ngày trướcNữ ca sĩ Olivia Rodrigo đã gặp phải một tình huống dở khóc dở cười trên sân khấu buổi hòa nhạc tại Melbourne, Úc vào ngày 14/10. Sự việc khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.
-
Âm nhạc13/10/2024NSND Tự Long cho biết anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác trước sự sáng tạo của đồng đội. Trên sân khấu show Anh trai, nam nghệ sĩ quỳ gối cảm ơn Jun Phạm trước sự bất ngờ của đồng đội.
-
Âm nhạc12/10/2024Thể hiện vô cùng sôi động bên cạnh nữ ca sĩ trong đêm liveshow vừa qua. Shumo AG là rapper nhí mang hai dòng máu Việt và Ukraine. Mới 11 tuổi nhưng cậu đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc với những dự án âm nhạc mới được khán giả mong chờ.
-
17 giờ trước
-
21 giờ trước
-
Âm nhạc11/10/2024Lâm Bảo Ngọc bị tố mang ca khúc "If" của Vũ Cát Tường diễn trong 5 năm không xin phép. Ca sĩ xin lỗi, khẳng định làm đúng trách nhiệm nhưng bị phía Vũ Cát Tường lên tiếng phản bác.
-
Âm nhạc10/10/2024Nguyễn Quốc Linh - quán quân "Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019" vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả sau thành công của chương trình.
-
Âm nhạc10/10/2024Quang Hùng MasterD vướng lùm xùm bản quyền sáng tác với Drum7, Xuân Định K.Y, xoay quanh ba ca khúc "Dễ đến dễ đi", "Trói em lại", "Tình đầu quá chén".
-
Âm nhạc09/10/2024Ca khúc hit của danh ca Tuấn Ngọc - "Riêng một góc trời" - gây tranh luận khi được bộ ba ca sĩ Ngọc Anh - Hoàng Hải - Phan Duy Anh phối lại theo phong cách rock.
-
Âm nhạc08/10/2024Danh ca Hương Lan xin khán giả tha thứ vì nhầm lẫn tác giả bài vọng cổ “Bà mẹ quê”.