Vietnam’s Got Talent mỏi mắt đi tìm tài năng đích thực

Kết thúc 4 buổi phát sóng của vòng loại phía Bắc, chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam gần như không tìm được thí sinh nào sáng giá để khán giả phải trầm trồ thán phục như từng làm được ở mùa đầu tiên.

Kết thúc 4 buổi phát sóng của vòng loại phía Bắc, chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam gần như không tìm được thí sinh nào sáng giá để khán giả phải trầm trồ thán phục như từng làm được ở mùa đầu tiên.

Bước vào đêm thi cuối cùng của vòng loại sân khấu miền Bắc, khán giả dành nhiều mong chờ sẽ chứng kiến sự xuất hiện của một tài năng thật sự nổi bật và tạo được sự thích thú cho được khán giả. Mong mỏi này càng lên cao nhất là sau 2 đêm thi đầu, chương trình đã không làm được điều này. Tuy nhiên,có vẻ như khán giả lại một lần nữa phải thất vọng.

Điểm qua những thí sinh nhận được sự đồng ý của ban giám khảo để bước tiếp vào vòng trong, đa số họ đều không có được sự độc đáo và hấp dẫn cần thiết để để hoàn toàn thuyết phục người xem. Có lẽ mà chính vì thế mà khán giả cũng phần nào cảm nhận những quyết định của bộ 3 quyền lực quá dễ dãi và không có sự chọn lọc kĩ càng.

Thí sinh Tô Mạnh Linh, chàng trai được giới thiệu khá “bốc” là có tổng số ca khúc tự sáng tác lên đến 100 bài  và sỡ hữu không ít các bài hit gây sốt cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khi thể hiện khả năng ca hát qua một sáng tác của chính mình mang tên Tạm biệt nhé, chàng trai này ngay lập tức bộc lộ điểm yếu khi giọng hát chỉ ở mức tạm ổn, phong cách không rõ ràng và cũng không có điều gì ấn tượng. Có thể những ca khúc ballad nhẹ nhàng dễ hút tai cư dân mạng, nhưng để mang lên một sân chơi được xem là tìm kiếm tài năng đặc biệt, giọng ca này còn thiếu rất nhiều. Dù vậy, anh vẫn bước tiếp vào vòng trong với 2 sự đồng tình của 2 giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh.


Tô Mạnh Linh - Tạm biệt nhé.

Tương tự là thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang với tiết mục sáo tuýt trên một bài hát do cô và bạn mình sáng tác. Với lý do muốn thử sức mình, cô sinh viên học viện âm nhạc này chấp nhận mạo hiểm dùng một ca khúc “amateur” để trình diễn, tuy nhiên cũng vì lý do này mà phần thi của cô không mấy thuyết phục và tạo sự hứng thú cho người xem. Khán giả cũng không cảm nhận được sự đầu tư và cố gắng của cô mà đây giống như một cuộc dạo chơi để chứng tỏ bản thân hơn. Hơn nữa, với 13 năm học sáo tuýt, khó lòng mà nói đây là “tài năng” được. Cuối cùng, sau một hồi bàn luận, tiết mục của cô nhận được 2 sự đồng ý từ Thúy Hạnh và Thành Lộc.

Nguyễn Thị Huyền Trang.

Hai vị giám khảo trên tiếp tục “dễ tính” với thí sinh Phạm Trần Hương Giang . Cô sinh viên Đại học Văn hóa bước sân khấu Got Talent với cây đàn guitar và hể hiện bài hát Ain’t no sunshine (when she’s gone). Nhưng điều đọng lại sau khi cô hoàn thành những nốt cuối cùng cũng chỉ là giọng hát dừng lại ở mức chấp nhận được, khả năng guitar chưa hoàn thiện. Khán giả cũng tự hỏi trong vòng tiếp theo, Hương Giang sẽ tiếp tục làm gì để chứng tỏ mình xứng đáng với sự tin tưởng có phần dễ dãi của hai trong ba giám khảo.

Trường hợp của cô bé 11 tuổi người Việt lai Ý Chiara Facole cũng khiến khán giả không giấu được sự bất ngờ. Chia sẻ rằng sau khi không thành công ở mùa đầu tiên, Chiara đã dành một năm luyện thanh nhạc. Nhưng trong lần trở lại, giọng ca nhí lại có phần trình diễn quá mức bình thường, nếu không muốn nói là “dở” ca khúc Rolling in the deep của Adele. Dù vậy, Thành Lộc và Thúy Hạnh vẫn đồng ý để Chiara đi tiếp. Có thể 2 vị giám khảo này đã châm chước cho Chiara vì cô bé còn nhỏ, tuy nhiên cũng không thể vì thế mà có thể dễ dãi với một giọng ca không hề thuyết phục này.


Chiara Facole - Rolling in the Deep.

Những tiết mục còn lại được nhận “vé vàng” của ban giám khảo trong đêm thi này gồm nhóm nhảy Sóng Lớn, Ngô Minh Tú với thể loại biểu diễn xe đạp và Đoàn Ngọc Long trình với “năng khiếu” ăn bóng đèn điện, ăn than còn đỏ lửa, đóng đinh vào mũi, chạy chân trần qua một dải than đang cháy… cũng chỉ dừng lại ở mức giải trí đơn thuần và không quá mới lạ so với khán giả Việt Nam.

Tiết mục có thể được xem là đáng khen nhất trong ngày thuộc về cô bé 7 tuổi Nguyễn Trang Linh với khả năng múa khá điêu luyện. Chưa qua bất cứ trường lớp nào hay được bất kỳ ai hướng dẫn, mẹ của Trang Linh tiết lộ con gái mình đã tự luyện tập theo một clip của diễn viên múa Linh Nga.

Màn trình diễn của Nguyễn Trang Linh được đánh giá là thuyết phục nhất.

Còn nhớ tại Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên, kết thúc vòng loại sân khấu ở miền Bắc, khán giả đã “phát sốt” với nhiều tài năng đặc biệt như giọng ca opera Hương Thảo, cặp đôi vũ công nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc… Năm nay, có vẻ như ban giám khảo vẫn đang loay hoay tìm ra được một gương mặt thật sự nổi bật.

Lời khen duy nhất cho tập 4 Vietnam’s Got Talent này nên dành cho 3 giám khảo Thành Lộc, Thúy Hạnh và Huy Tuấn khi họ đã duyên dáng và phối hợp ăn ý hơn rất nhiều. Những màn “nói xoáy” nhau trên ghế nóng cũng khá vừa phải và đem đến tiếng cười cho khán giả. Về phía MC Thanh Bạch, anh vẫn giữ lối dẫn dắt khá “kịch” của mình. Màn tranh cãi với ban giám khảo về trường hợp thí sinh nhí “nghe nhạc là nhảy” Nguyễn Ngọc Khánh Linh cũng có phần dư thừa và thiếu thuyết phục.

Bộ ba quyền lực của Vietnam's Got Talent.
 
Tuần tới, vòng loại Vietnam’s Got Talent sẽ vào khu vực Hải Phòng để tiếp tục chuyến hành trình của mình. Hy vọng tại đây, ban giám khảo sẽ tìm ra được thí sinh có thể khiến khán giả phải tâm phục khẩu phục.
Theo Infonet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.