Chuyện tình lay động lòng người của vợ chồng U90

Sống với nhau hơn nửa thế kỷ nhưng ông bà chưa một lần cãi vã, từ khi ông mắc trọng bệnh bà luôn bên ông một tấc không rời.

Sống với nhau hơn nửa thế kỷ nhưng ông bà chưa một lần cãi vã, từ khi ông mắc trọng bệnh bà luôn bên ông một tấc không rời.

Trưa 1/4 vừa qua, tại sảnh cấp cứu Bệnh viên Nam Kinh (Trung Quốc), nhiều người được chứng kiến cảnh tượng xúc động của một đôi vợ chồng già. Cụ bà ngồi giữ xe lăn cho cụ ông trong lúc đợi người nhà đi làm thủ tục. Ông cụ ngồi trên xe lăn xem chừng rất yếu, hai mắt nhắm nghiền, đầu ngật ngưỡng chỉ chực ngả về phía sau.

Phía sau xe lăn không có điểm tựa nên cụ ông ngả đầu rất không thoải mái. Cụ bà ngồi phía sau thấy vậy vội vứt hết túi hành lý, chậu thau sang một bên, hai tay nắm lấy tay đẩy xe lăn, dùng chính thân mình làm gối dựa cho chồng. Bà lấy trán mình tì vào thành xe lăn để đầu bà làm gối cho chồng, rồi giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu.

Tuy nhiên, bà không hề kêu mệt mỏi, thỉnh thoảng chỉ nhẹ nhàng hỏi chồng: 'Ông có lạnh không?', 'Đầu có thoải mái không?'... Một người có mặt lúc đó đã nhanh tay chụp khoảnh khắc này và đưa lên mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, bức ảnh đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Chuyện tình lay động lòng người của vợ chồng U90

Nhiều người cho rằng đây mới chân chính là tình yêu đến 'đầu bạc răng long', 'trăm năm hạnh phúc'...

Cặp vợ chồng khiến mọi người phải ngưỡng mộ chính là bà Phan (80 tuổi) và ông Hàn (85 tuổi). Câu chuyện tình yêu của hai người cũng thật giản dị. Thời trẻ, hai người cùng là công nhân của một nhà máy. Sau nhờ bạn bè giới thiệu nên quen biết nhau, rồi yêu đương.

Bà Phan ngượng ngùng kể, tình yêu thời đó cũng giống như thanh niên bây giờ, cũng tặng hoa, hẹn hò, nắm tay. Qua một thời gian tìm hiểu, hai người kết hôn năm 1958. Thấm thoát họ đã nắm tay nhau đi suốt chặng đường đời 57 năm. Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là, hai người đã bên nhau hơn nửa thế kỷ nhưng chưa hề một lần to tiếng.

Chỉ cần một trong hai người hơi sẵng giọng một câu là người kia lập tức yên lặng, thế là mọi chuyện lại xuôi xuống. Bà Phan nói, bí quyết giữ gìn hạnh phúc của vợ chồng bà là tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau. Hai ông bà cứ như vậy mà cùng nhau trải qua bao sóng gió cuộc đời.

Với bà Phan, không sóng gió nào khắc nghiệt bằng một ngày 5 năm trước khi nhận được tin ông Hàn bị ung thư. Nhưng bà vẫn bình tĩnh cùng chồng kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Từ ngày ông Hàn phát bệnh, bà Phan càng một tấc không rời, luôn túc trực bên chồng. Mọi việc của ông Hàn từ cơm nước, tắm rửa, vệ sinh đến thuốc thang đều là một tay bà Phan lo liệu. Những đêm ông bị đau đớn không ngủ được, rồi cứ liên tục phải vào nhà vệ sinh, bà Phan cũng thức trắng cùng ông, dìu đỡ ông từng bước. Bị bệnh tật giày vò, trong người khó chịu, ông Hàn trở nên khó tính, nhiều lúc hay cáu gắt nhưng bà Phan không có một chút oán trách nào.

Bà Phan vẫn luôn niềm nở, dịu dàng với chồng, còn nhẹ nhàng động viên, khuyên bảo. Bà Phan chia sẻ, ông Hàn đã là chỗ dựa cho bà suốt 3/4 cuộc đời. Giờ đã đến cửa ải cuối cùng, dù khó khăn đến đâu, bà sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho chồng, nắm tay ông bước nốt đoạn đường còn lại.

Theo Dân Việt


Bình luận