Cụ già kẹt trong thùng rác, dân tình đứng… cười

Trong suốt 15 phút mắc kẹt đầu trong thùng rác ven đường, ông già vô gia cư không hề nhận được sự giúp đỡ nào của những người xung quanh. Thay vào đó, họ còn cười cợt và… chụp ảnh.

Trong suốt 15 phút mắc kẹt đầu trong thùng rác ven đường, ông già vô gia cư không hề nhận được sự giúp đỡ nào của những người xung quanh. Thay vào đó, họ còn cười cợt và… chụp ảnh.

Sự việc xảy ra khi ông Tam, một người đàn ông vô gia cư 52 tuổi, chui đầu vào thùng rác công cộng ở quảng trường Castlegate, thuộc thành phố Aberdeen, Anh, chiều 30/9, để lục tìm điếu thuốc người qua đường hút dở.




Hậu quả, đầu của ông Tam bị mắc kẹt bên trong thùng rác. Ông cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi, tha hồ la hét ầm ĩ nhưng không nhận được sự giúp đỡ của những người đi đường.

Thậm chí, ông còn bị chế nhạo, cười cợt và trở thành “người mẫu” bất đắc dĩ để người ta hí hửng chụp hình.

Khoảng 15 phút sau đó, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tới hiện trường và giải cứu ông Tam bằng một chiếc cưa điện.

Kế đến, ông được đưa tới bệnh viện với những vết thương nhẹ ở mặt. Ông Tam được xuất viện ngay trong buổi tối hôm đó.

Theo Danviet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.