Mang ma túy đá, "nhà sư" Việt bị bắt tại Thái Lan

Các nhân viên hải quân tại sân bay Phuket, Thái Lan ngày 1/1 đã bắt giữ một người đàn ông Việt Nam ăn mặc giống nhà sư vì bị buộc buôn lậu hơn 2 kg ma túy đá trị giá 244.000 USD.

Các nhân viên hải quân tại sân bay Phuket, Thái Lan ngày 1/1 đã bắt giữ một người đàn ông Việt Nam ăn mặc giống nhà sư vì bị buộc buôn lậu hơn 2 kg ma túy đá trị giá 244.000 USD.


(Ảnh minh họa)

Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Paisarn Chuanjit, phó tổng giám đốc cơ quan hải quan, cho hay giới chức sân bay đã nghi ngờ người đàn ông Việt Nam có tên là Nguyen Van Thiet và yêu cầu ông này đưa hành lý vào kiểm tra bằng máy chiếu.

Giới chức hải quan sân bay sau đó phát hiện tổng cộng 2.300 gram ma túy đá được cất trong 2 túi nhựa bọc giấy carbon giấu trong hành lý.

Ông Nguyen khai ông là nhà sư, đi từ thành phố Thâm Quyến ở miền nam Trung Quốc tới Thái Lan để hành hương. Trước khi lên chuyến bay mang số hiệu CZ6093 của hãng hàng không China Southern Airlines, một phụ nữ Việt đã đề nghị ông chuyển một số hành lý cho một người Việt khác ở Phuket.

Cũng theo lời khai của ông Nguyen, người phụ nữ nói với ông rằng người kia sẽ gặp ông tại sân bay Phuket và nhận các hành lý gửi.

Ông Nguyen không có giấy tờ xác nhận là nhà sư và đến Thái Lan bằng visa du lịch, theo ông Paisarn.

Ông Nguyen đã bị cáo buộc sở hữu ma túy và mang nó qua Thái Lan để bán mà không được phép.

Theo An Bình (Dân Trí)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.