Trộm 160 con rùa vì... ghen ăn tức ở

Thấy cửa hàng đối thủ làm ăn phát đạt, ông Jiao đã tìm cách đánh cắp số rùa này để cạnh tranh.

Thấy cửa hàng đối thủ làm ăn phát đạt, ông Jiao đã tìm cách đánh cắp số rùa này để cạnh tranh.

Cảnh sát quận Xuhui (Trung Quốc) đã bắt tạm giam một ông chủ và nhân viên của một cửa hàng vật nuôi sau khi có cáo buộc hai người này đã lấy trộm 160 con rùa từ đối thủ. 

Theo cảnh sát, ông chủ tên Jiao luôn có mối ác cảm và từng nhiều lần tranh chấp với cửa hàng đối thủ trong lĩnh vực kinh doanh vật nuôi.

Vì ghen ăn tức ở, Jiao và nhân viên của mình, tên Qian, đã cùng nhau ấp ủ kế hoạch đánh cắp rùa của cửa hàng cạnh tranh. 

Trộm 160 con rùa vì... ghen ăn tức ở

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào ngày 28/3, cảnh sát nhận được báo cáo của một cửa hàng, phát hiện 160 con rùa đã "không cánh mà bay" cùng một số loài vật nuôi khác, tổng trị giá lên tới 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng). 

Khi đến nơi, cảnh sát còn phát hiện một tờ giấy nhỏ ghi lại lời nhắn để lại ở hiện trường với nội dung: "Ông có thể gọi cảnh sát đến bắt tôi". 

Ngay lập tức, cảnh sát đặt nghi vấn đối với tên Qian sau khi kiểm tra camera giám sát. 

Ngày 13/4, gian hàng của Qian và Jiao đã bị lục soát và có tới 30 con rùa được tìm ra tại đây. 

Theo một nguồn tin, những con rùa khác được hai người đàn ông này giấu tại một khe núi nhỏ gần đó. 

Theo Báo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.