Bác sĩ dâm ô chồm cả lên người thai phụ

Khi siêu âm thai, một sản phụ người Trung Quốc vì xấu hổ đã dùng tay che mắt. Chẳng ngờ, gã bác sĩ “dê xồm” lợi dụng lúc ấy, giở trò sàm sỡ bệnh nhân.

Khi siêu âm thai, một sản phụ người Trung Quốc vì xấu hổ đã dùng tay che mắt. Chẳng ngờ, gã bác sĩ “dê xồm” lợi dụng lúc ấy, giở trò sàm sỡ bệnh nhân.

Chị Hà, 35 tuổi, là người quận Lệ Thành, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Vào khoảng 18h30 (giờ địa phương) ngày 16/7, khi mang bầu được 40 ngày, vì muốn bỏ thai, chị này tìm tới phòng khám Trường Giang tại Phủ Điền. Sau khi được hai nữ bác sĩ tại tầng một kiểm tra, chị Hà được cho đi xét nghiệm nước tiểu và siêu âm. Khoảng 10 phút sau, bác sĩ trẻ Trịnh Mỗ Vũ  đưa sản phụ này vào phòng siêu âm và đóng chặt cửa.

Phòng khám nơi xảy ra vụ việc bác sĩ "dê" sản phụ.

Theo yêu cầu của bác sĩ, chị Hà nằm trên giường bệnh và cởi quần để kiểm tra. Thậm chí, gã bác sĩ này còn dùng tay kéo quần dài và quần lót của sản phụ xuống tận đầu gối. Trong quá trình kiểm tra, Trịnh Mỗ Vũ cả gan sờ soạng vào vùng dưới của bệnh nhân. Những động tác ấy khiến chị Hà cảm thấy xấu hổ, bèn dùng tay che mắt.

Đột nhiên, gã bác sĩ bệnh hoạn kéo tuột quần chị này, rồi trèo hẳn lên người sản phụ, thậm chí xuất tinh. Chị Hà theo phản ứng tự nhiên, đẩy đối phương ra khỏi người mình. Ngay lúc ấy, hai bác sĩ nữ lao tới gọi cửa, khiến sản phụ vì bức xúc đã tố cáo hành vi đồi bại của Trịnh với những người này.

Ảnh minh họa.

Tên bác sĩ bao biện “ban nãy là vì xúc động quá”, một mực phủ nhận hành vi của mình và ngỏ ý muốn bồi thường cho bệnh nhân.

Căn phòng nơi chị Hà bị gã bác sĩ sàm sỡ.

Chị Hà kiên quyết từ chối và nhanh chóng tố cáo trò thất đức của gã bác sĩ họ Trịnh với cảnh sát. Ngay tối hôm đó, Trịnh Mỗ Vũ bị bắt giữ để làm rõ vụ việc. Theo kết qua điều tra, Trịnh năm nay 27 tuổi, là người quận Thành Sương, đã kết hôn và có một đứa con. Cuối năm ngoái, gã này tới làm việc tại phòng khám này. Công việc chính hằng ngày là làm hóa nghiệm với mức lương tháng khoảng 5.000 NDT (hơn 16 triệu đồng). Tuy nhiên, Trịnh chỉ học qua một số kiến thức về hộ lý, hiện vẫn chưa có giấy phép hành nghề y.


Theo Đất Việt









Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.