Bé trai 12 tuổi nghi bị cá sấu nuốt chửng ở Australia

Cậu bé 12 tuổi đã mất tích trong khi 1 bé trai khác bị thương vì cá sấu tấn công ở Vườn quốc gia Kakadu, Australia.

Cậu bé 12 tuổi đã mất tích trong khi 1 bé trai khác bị thương vì cá sấu tấn công ở Vườn quốc gia Kakadu, Australia.

Cảnh sát và các đội cứu hộ địa phương cho biết sự việc diễn ra khi cậu bé 12 tuổi cùng bạn bè đang bơi tại 1 chiếc hồ vắng trong Vườn quốc gia Kakadu, Australia, cách Darwin 171km về phía đông nam.

Trong 12 năm qua, 13 người, trong đó có 6 trẻ em đã thiệt mạng do bị cá sấu tấn  công ở Australia.

Trong khi cậu bé mất tích thì người bạn cùng nhóm lại bị chính con cá sấu này cắn vào tay. Cậu bé bị thương sau đó đã được đưa tới bệnh viện địa phương để chữa trị. Hiện, lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm cậu bé mất tích. 

Bạn bè của 2 nạn nhân cho biết họ tin rằng con cá sấu đó đã nuốt chửng cậu bé 12 tuổi. Vào sáng sớm ngày 26/1, phó cảnh sát trưởng, ông Sachin Sharma cho hay cảnh sát đã được cử tới khu vực xảy ra sự cố để tìm kiếm nạn nhân. 

Vụ việc đáng tiếc xảy ra vào đúng vào ngày Quốc Khánh Úc - ngày Thuyền Trưởng Arthur Phillip lần đầu tiên giương lá cờ của Anh tại Sydney Cove vào ngày 26 tháng 1 năm 1788.  

Rất nhiều các biển báo cảnh giác và cấm tắm được treo ở khắp các con sông, ao hồ thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm để tắm dưới những dòng sông nguy hiểm đó. Trong 12 năm qua, 13 người, trong đó có 6 trẻ em đã thiệt mạng do bị cá sấu tấn công ở Australia.

Theo Trang Đỗ (Kenh14.vn/Pháp Luật Xã Hội)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.